Tìm kiếm bài viết theo id

Chia sẻ kinh ngiệm ổn định cuộc sống cho những bạn học vấn không cao

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi SponDW, 16/11/13.

ID Topic : 7069937
Ngày đăng:
16/11/13 lúc 00:02
  1. SponDW Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    23/8/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,793
    Bản thân mình vào thời điểm đầu 2011 cũng thất nghiệp ,trước đó mình làm KTV vi tính ,sau nghỉ việc đăng báo Mua Bán sửa máy tận nhà ,hôm nào đắt ,được 4-5 máy thì 200-300k ,hôm nào ế thì 1 máy 50k có hôm không sửa được máy nào + buôn bán phụ tùng vi tính linh tinh tháng bình quân vài triệu (luôn cả tiền đi sửa máy ,bác nào không tin cứ search mấy post cũ của nick mình vào thời điểm T3/2011 trở về trước hoặc search google số dtdd của mình là thấy mấy bài post +rao vặt linh tinh)
    Làm mãi ,đâu cũng vào đấy ,thời gian thì ít mà cũng không cải thiện được gì ,mà sự thật mình thấy quá bấp bênh ......

    Sau đó mình quyết định chuyển hướng ,học 1 lớp tài chính ngắn hạn xin vào làm cộng tác viên phát hành thẻ của Eximbank ,ra 1 thẻ chuẩn được 200k ,thẻ vàng 300k ,thẻ phụ thêm 100k ,mấy tháng đầu làm sung sung ^^ 1 tháng ra được 10-15 thẻ + thẻ phụ linh tinh ,đến cái áo mưa mình mặc cũng do mấy sếp cho vì dư hàng khuyến mãi thẻ của khách .

    Đến tháng thứ 3 lại tiếp tục điệp khúc thất bại .... khách hàng ít dần ,không biết tại sao (đến thời điểm hơn 1 năm sau ,khi đã ổn định công việc hiện tại nè ,mới biết lúc đó mình nghiệp vụ quá yếu vì là dân tay ngang ,sao bằng mấy anh/chị chuyên nghiệp)
    Sau đó mình vào công ty hiện tại mình đang làm ,lúc đầu cũng làm cộng tác viên song song với phát hành thẻ Exim ,sau khi ế bên Exim ^^ qua đây xin làm chính thức luôn . Mà nói bạn cũng không tin ,2 tháng đầu mỗi tháng lương mình có 2,5tr trong khi mấy bạn vào cùng thời điểm thì lương lại 4-5tr (thời điểm 2011 nha ,chứ không phải bây giờ ,lúc đó xăng còn rẻ tí ^^)

    Về sau thấy sao mà ngược đời ,bên kia tgian đầu làm tốt sau lại tèo T___T bên đây tgian đầu èo uột ,không ngờ ...

    Lúc đó sếp mình là 1 anh hơn mình 4t (sn1982) ,nhờ được chỉ bảo tận tình ,chỉ theo cái kiểu tay ngang chứ nghiệp vụ thì mình quá yếu . Tháng thứ 3 cũng kéo lên được 8tr mấy ,bắt được cái đà ,từ tháng thứ 4 (tức vào khoảng t8/2011) đến nay lương mình bình quân 20-25tr/th (trừ 1-2 tháng mới qua tết chỉ tầm 12-15tr do yếu tố thị trường)

    Mình biết nhiều bạn chắc nghĩ mình nói dài dòng nãy giờ cuối cùng cũng chỉ nhiêu đó ,nhiều bạn làm lương cao hơn ,thậm chí tính = USD chứ không phải = VNĐ . Mình cũng xin thưa là với 1 thằng tay ngang như mình ,giữ được mức thu nhập ổn định trong xã hội lạm phát hiện giờ ,cũng đã là 1 thành công nhỏ ,phải không ?

    Nếu bạn muốn kiểm chứng câu chuyện của mình ,các bạn cứ nhờ bác Google ,mình là dân IT nên rất thường xuyên quảng cáo trên các web rao vặt ,thậm chí có những tin như mình bán cặp loa Nansin 300k từ 2010 đến giờ vẫn còn ^^

    Hiện tại sau khi phấn đấu hơn 2 năm ,mình đã được đề bạt ngồi vào chiếc ghế của sếp mình khi xưa .Nếu bạn nào thực sự cần 1 công việc ổn định và thu nhập khá ,mình sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm .

     
  2. Co tu 100% Banned

    E sn 92, cũg chịu khó buôn bán lắm, mà chả đi đến đâu, đc như a thì hay biết mấy Chia sẻ kinh ngiệm ổn định cuộc sống cho những bạn học vấn không cao có gì giúp đỡ thằg e nha a Chia sẻ kinh ngiệm ổn định cuộc sống cho những bạn học vấn không cao - 1
     
  3. banh plan Thành Viên Cấp 5

    IT mạng đây , giờ phải đi bán bánh flan Chia sẻ kinh ngiệm ổn định cuộc sống cho những bạn học vấn không cao
     
  4. netnguyenvsic Thành Viên Cấp 4

    Prudential, luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu
    Chú mình là trưởng bang bên Pru nè bạn, nhưng mình cảm thấy không hợp với cái nghề thuyết phục người và sợ nhất bị nguyền rũa.
     
  5. SponDW Thành Viên Cấp 5

    TNMU là gì vậy bác mình không hiểu ý bác nói ?
     
  6. dinhphong_172 Thành Viên Kim Cương

    nếu bác làm mức lương vậy bây giờ là ngon rồi
     
  7. Agent1102 Thành Viên Kim Cương

    Có phải cái bác muốn chia sẻ là ở dưới chữ kí k ?
     
  8. SponDW Thành Viên Cấp 5

    Cũng không ngon gì vì cực lắm bạn, nhưng có làm thì có ăn thôi

    Cái mình muốn chia sẻ là chúng ta tự hiểu được mình là ai ,không mơ mộng viễn vông .
    Còn mình nghĩ bạn không dốt đến mức không phân biệt được bài viết và chữ ký
     
  9. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Ý bạn kia bảo bạn có phải muốn tuyển người không ? mục đích của bạn là chữ ký còn chia sẽ vẫn là thứ yếu.
    Mình thấy bạn như vậy là ngon hơn nhiều người rồi, nhưng phải hiểu câu thuyền to sóng cũng sẽ to..
     
  10. thjensuvaacquy. Thành Viên Bạch Kim

    Bán Xì Ke đê nào