thằng e đi công viên tham gia lễ hội gì đó bị nó móc cái bóp, trong bóp có 600k + giấy tờ cavet xe bs 47r2 3747 cmnd mang tên đặng vinh quang vài giấy tời linh tinh khác chỉ mong nhận lại giấy tờ, ace nào nhặt đc cho mình xin lại sdt liên hệ 0917 83 79 68 mình ở bình thạnh.cảm ơn mọi người đã quan tâm
Bị móc túi ở Q1, báo CA liền sẽ có cơ hội lấy lại rất cao vì chỗ ý có luật ngầm riêng cho từng khu vực, để lâu coi như toi Hồi xưa mình bị móc túi hai lần tại Q1, mình ra liền ngã 4 gấn nhất hăm chém mấy thằng ngồi ở đó, chỉ ít phút sau lấy lại đồ nguyên xi, chưa cần nhờ tới CA, nhưng với điều kiện bạn phải có giọng Hải Phòng, giọng khác hên xui (giờ thì hiền lành y như phụ nữ)
e giọng bắc.nhưng chém người k biết thì k đc. h đánh nhau thì rắc rối m k muốn liên quan.nên chỉ muốn tìm lại dùm thằng em thôi
Nghe nói có anh Bình lùn (CAP Phạm Ngũ Lão) có thể giúp được đó, anh này là khắc tinh của bọn lang thang ở cv 23/9 nhưng anh ta rất tốt tính, nghe anh bạn nhà gần đó nói như vậy.
Ra hỏi mấy anh bảo vệ ở công viên 23/9. 99% sẽ lấy đc. 1% còn lại là do thằng móc túi là thằng móc túi vãng lai ^^ nên ko kiếm đc
Xui xui gặp móc túi dạo thì khó lấy.mới bị móc túi thì cứ nhè thằng đứng gần nhất mà đánh Chí mạng dù biết nó k lấy thì nó cũng sợ quá mà đưa bóp nó cho mình thui
đậu phộng chút, ở đó có lễ hội gì vậy mấy thím, chia bùn với chủ thớt nhen, chúc thím sớm tìm lại dc.