Xài lại topic cũ cho đỡ tốn K Tặng cái màn hình BlackBerry 8900 Curve Bác nào thích thì cứ qua lấy Tình trạng: trước lúc tháo ra thì nó hoạt động bình thưởng. Nguyên nhân: (để kể cho nghe) Bữa cái BB bị hư bàn phím nên đem lên anh thợ gì "Bờ rồ" lắm ở gần siêu thị SG để thay phím, anh ấy gỡ cáp màn hình ra thế nào đứt luôn mấy cái chân mạch chỗ đầu cắm. Đến đây thì anh í tưởng mình ko thấy nên đưa cho mình nói là của mình thì tự tháo ra đi để anh ấy sửa phím thôi. Lúc ấy thì mình còn gà nên cũng nói gì làm nấy. Mình cũng tháo ra ngon lành rồi đến đoạn sửa xong, nó kêu mình lắp lại thì tất nhiên là nó ko lên hình rồi. Mình cự nó thì nó nói là do anh tháo ra mà sao em biết được. DCM nó Sau đó đành phải thay màn hình thôi vậy mà nó còn nói: "thì giờ vô thế rồi phải thay thôi" đến giờ e cũng chưa hiểu ý nó nữa Thế là sau đó dc thêm cái kinh nghiệm đi sửa điện thoại, cũng phát hiện ra được thằng đểu sửa điện thoại. Chuyện của e là thế đấy các bác Call 0932.070.387 Giờ hành chánh: Châu Văn Liêm Q.5 Giờ hành phụ: Đỗ Xuân Hợp Quận 9
bà chị lao công chỗ mình bị hư main chắc xin cho chị đó 1 cái main mình hồi trước có 4-5 cái bán hết giờ ko còn cái nào cho, cho dc mỗi con cpu
gỡ cáp màn hình đứt chân mạch, a này đúng là "bờ-sông".Cái cáp của BB hay laptop MAC nó giống nhau,chỉ cần bật nhẹ là nó bật ra thôi,ko biết ảnh làm sao mà đứt thiệt là hay.Còn cái vụ THỢ MÀ KÊU KHÁCH TỰ GỠ LÀ THẤY BUỒN CƯỜI RỒI. Còn cái màn hình đứt chân rồi thì quăng chứ cho sao mà xài pa. Phải chi bạn có cái vỏ 9630 mình lượm rồi.hehehehe.Vỏ mình hơi trầy