Tìm kiếm bài viết theo id

Các bạn nghĩ sao về xã hội chúng ta hiện nay?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phuchuynh5s, 22/11/13.

ID Topic : 7082183
Ngày đăng:
22/11/13 lúc 12:28
  1. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    dungcj chẳng là ai mà chỉ biết rằng bạn vào 5s phải tôn trọng nội qui 5s, không post vấn đề chính trị, tôn giáo, ngôn từ chống phá nhà nước, bạn viết như vậy sẽ mở màn cho các bài post của các thành viên sau, đả kích, nói xấu nhà nước VN. dungcj post ở trên mà chưa cảnh cáo bạn chứng tỏ để cho bạn hiểu 5s hướng mem đi theo nội qui của diễn đàn, còn bạn post tiếp như vậy bắt buột dungcj phải ban nick bạn nhẹ nhàng nhất 1 tháng để cho bạn có time coi lại nội qui diễn đàn, có time bạn sẽ làm cái gì có lợi cho quốc gia hơn là chỉ post bài đả kích chống phá Nhà Nước VN
     
  2. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    thớt mà viết lung tung là CA ập tới đó Các bạn nghĩ sao về xã hội chúng ta hiện nay?
     
  3. Harry_nhat Thành Viên Cấp 6

    dùng 2 từ thôi " loạn lạc"
     
  4. nhoc_excel Thành Viên Kim Cương

    Chỉ muốn kiếm tiền cưới vợ nuôi mẹ già, còn lại chả quan tâm Các bạn nghĩ sao về xã hội chúng ta hiện nay?
     
  5. le6600 Thành Viên Cấp 4

    dân mình giờ dc ăn bánh vẽ quá nhiều,thấy màu hồng nhiều nhưng thực chất thế nào ai cũng biết có diều hỏi bằng chứng thì hơi khó,giống như vụ ông Chấn.
     
  6. ketoido Thành Viên Cấp 6

    Ngày xưa đi thưa về trình-Ngày nay rình rình trốn đi
    Ngày xưa nhân nghĩa có nhiều-Ngày nay gian dối đánh lừa lẫn nhau
    Ngày xưa mẹ nói con nghe-Ngày nay mẹ nói con me mẹ liền
    Ngày xưa ăn ít làm nhiều-Ngày nay ăn nhiều đâm ra làm liều
    Ngày xưa cuốc bẩm cày sâu-Ngày nay ngồi chỗ kiếm tiền khỏe re
    Ngày xưa ăn uống xanh sạch-Ngày nay thuốc độc mà cứ ăn
    Ngày xưa ăn mặc thanh cao-Ngày nay thiếu vải tả tơi áo quần
    Ngày xưa đầu tóc mượt mà-Ngày nay lỏm chỏm chỗ vàng chỗ xanh
    Ngày xưa đọc chữ dưới đèn dầu-Ngày nay ánh điện kiếng nhiều lắm thay
    Ngày xưa cuốc bộ vui chơi-Ngày nay SH tay ga quá chời
    Ngày xưa đi đứng khoang thai-Ngày nay nó chạy như bay trên đường
    Ngày xưa nghe nhạc thấy hay-Ngày nay nghe nhạc biết ngay ba xàm
    Ngày xưa chòm xóm láng giềng quý nhau-Ngày nay nó hái nó trù thấy thương
    Ngày xưa nhân nghĩa rất nhiều-Ngày nay ích kỷ mà liều thấy ghê
    Ngày xưa em đẹp diệu hiền-Ngày nay em chảnh em quay điên cuồng
    Ngày xưa con cái ít hư-Ngày nay lớp 9 đã như bà già
    Ngày xưa đi học dưới mưa-Ngày nay mưa gió nó ưa ở nhà
    Ngày xưa muối ớt với cơm-Ngày nay gà rán tràn lang luôn nè
    Ngày xưa lễ phép làm đầu -Ngày nay tiền bạc gây sầu bất cứ ai
    Ngày xưa anh nói em nghe-Ngày nay nó vả nó đe vào đầu
    Ngày xưa quan rất thương dân-Ngày nay bụng phệ mến dân rất nhiều!
    Ngày xưa nóng nảy cũng cam-Này nay nó nóng vác hàng chém ngay
    Ngày xưa hút chích làm chi-Ngày nay nó đập nó phê quá chừng
    Ngày xưa mười tám nai tơ-Ngày nay lên tám tóc tay đủ màu
    Ngày xưa em ít đi khuya-Ngày nay em hít đến khuya mới dzìa
    Ngày xưa trộm chó ít khi-Ngày nay trộm chó tức thì vài giây.
    Ngày xưa lòng dạ thẳng ngay-Ngày nay lòng dạ xấu xa ai lường
    Ngày xưa nhân nghĩa là hơn-Ngày nay tiền bạc nó đờn nó ca
    Ngày xưa khói bụi ít thay-Ngày nay ô nhiểm cả ngày lẫn đêm
    Ngay xưa văng tục ít khi-Ngày nay nó chửi cả ngày lẫn đêm
    .... đuối quá mấy anh ơi,tiếp....em
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 943 (Thành viên: 2, Khách: 932, Robots: 9)