Chuyện xảy ra đêm qua, nhà đối diện mình, ba thằng đó bị hấp hối nhập viện gấp, thằng con ổng chạy ra lấy xe hơi chở ổng vào bệnh viện mà chạy bang ào ào như phim (hẻm nhé), bấm kèn inh ỏi, chiếc xe AB mình đang dựng trước nhà nó quất thẳng vô đít xe làm nát phần đít luôn. Mà thôi thấy ba nó đang trong tình trạng nguy kịch nên mình không nói gì bỏ qua. Chỉ trách số xui mai lại tốn tiền đi sửa:beat_brick:
Okay rất đáng tôn vinh,nhưng mình nghỉ khi ba của người đó khỏe lại thì nên đền bù chút gì đó mới hay hơn? bạn.
quan trọng là sao xe bác để thế nào mà xe hơi táng vào. ví dụ như xe bác suốt ngày để chình ình ở hẻm, giờ có việc gấp táng vào thì chịu. vì đó ko phải là chỗ hiển nhiên cho bác để xe. còn ví dụ như xe bác mới để 1 2 phút để dắt vào nhà thì khác. trường hợp này thì hôm sau ng nhà bên đó nên qua hỏi thăm xin lỗi 1 câu. vậy là xong.
đúng rồi đó...có nhìu người trong hẻm ko có ý thức lắm...cái hẻm đã chật mà còn để xe máy chình ình ra đó ....giống như là mua đường vậy...nhìu lúc chạy xe lớn mà ức chế
haizzz xéo gì mà xéo, hẻm mình rộng lắm bác, 2 xe hơi chạy còn dư đường nữa muh. Nhà nào nhà nấy xe cũng để sát nhà chứ có lần cmn đường đâu. Tại lúc đó ba nó đang nguy kịch thì nó ẩu thôi