Nhận xét khu du lịch xanh dìn ký lái thiêu Một kỹ niệm thật vui nhưng cũng vướng 1 hạt sạn mà giờ cảm thấy ko thích thú gì với khu du lịch dìn ký này. Hôm đó thứ 5 đám bạn của mình có tổ chức đi khu du lịch dìn ký ở lái thiêu chơi.cả đám check in vào luc khoang 1h trưa.nhận phòng xong cả đám cùng kéo nhau vào khu vực nhà hàng để ăn uống,sau khi ăn uống nhậu nhẹt cảm thấy chưa đã,cả đám lại kéo nhau đến khu vực hồ bơi,luc nay cung 4h.cả đám bơi lội và kêu them đồ ăn và bia để nhau tiếp,do ngày thường nên hồ bơi ko có ai,chỉ có duy nhất đám bạn mình vui chơi. Ngồi chơi va nhau nhet 1 luc,đám ban minh chuyển sang phong karaoke,minh tranh thu luc đám bạn dang chơi ở hồ bơi chay vào phòng để tắm.nhưng luc đó vô tình do qua tin tuong vao khu du lich nen da quyết định sai lầm.trong nhóm mình di có 2 nguoi hut thuốc,minh thích mèo,ông anh thì thich loai khac,minh su dụng quẹt gas dunhill gold cổ,ông anh chơi zippo.cứ nghĩ se tắm kip ra nen để gói thuốc con mèo phia dưới và cái quẹt phía trên.tắm xong khi mình di ra thi dam ban da di len phong karaoke hết,chay vào bàn nhậu kiếm thì ko thấy goi thuốc lẫn cai quẹt đâu.chỉ thấy còn đĩa dơ trên bàn. nghĩ anh em mang dùm mình lên phòng karaoke.vội chạy lên trên đường mình vô tình thấy 1 anh bảo vệ lấy mắt kính bơi của 1 nguoi ban trong nhóm mình cho 1 người quen di bộ trên đường,nghĩ là mắt mình nhìn lầm nen minh ko nghi gì chi biet chay vội len phòng karaoke. Lên phòng hỏi mọi người thì ko ai cầm.có 1 người còn nói truoc khi di con thay tren bàn,tai ko phai cua nguoi do nen nguoi do ko cầm.Lúc này minh vội chạy tìm lai lan nữa,nhưng vô vọng,đành tìm quản lý. Anh quản lý này lúc đầu nói chuyện với minh cung ok,ý là nhân vien lam việc chuyên nghiệp,nhặt được đồ của khách hàng là đưa trả lại khách hàng.rồi truoc khi nhân viên ra là xét giỏ.mình mới lôi chuyện cái mắt kiếng bơi của 1 nguoi bạn mình ra(trước đó người bạn mình kêu ko thấy đâu)thì người quản lý kêu đợi. Tầm 15 phút sau.anh quản lý mang vào cai mat kiếng và kèm theo lời nói xin lỗi,nhân viên làm sai,mình hỏi nguyên nhân thì ko nói.hẹn mình ngày hôm sau se trả lời mình cái quẹt gas.có nhieu nguoi thắc mắc sao chỉ cái quẹt gas mà minh phai như vậy,nếu ai biết chơi thì se hiểu giá trị nó thế nào,mà lại là hàng cổ. Sáng hôm sau đám bạn mình check out phòng,và mình chờ quản lý ra nói chuyện,chờ mãi ko thay ai,cuối cùng 1 anh bảo vệ an ninh camera ra nói chuyện,kêu mình ko biết mình mat món đồ gì,ko có giấy tờ gì chứng minh,lại cho đó ko có camera,và nếu muon làm to chuyện thì cứ ra công an.Đến giờ mình đã hiểu 1 phần ở khu du lịch này,thất vọng nặng nề,mình nói chuyen với anh ấy rất gay gắt.co thể nói hơi to tiếng vì thái độ của khu du lịch,rồi mình yêu cầu người có trách nhiệm cao hơn,và mình lại phải chờ.thờ khoảng hơn 1 tiêng sau hối tiếp tân mấy lần,cuối cùng minh cung duoc gặp người quản lý. Nói chung cách nói chuyện chủ yếu là xin lỗi,và hứa se xem xét.mình đưa ra lịch hẹn là thứ 2,tức là 3 ngày sau,trả lời dùm mình cách giải quyết. 3 ngày sau,trong thời gian làm việc,ko thấy gì,đến chiều tối chợt quên mất,1 người bạn trên mạng trong chuyến di chơi hỏi,mình sực nhớ,dt hỏi người quản lý ấy.câu trả lời là,hỏi nhân viên nhan viên kêu ko biết,và khu ấy ko có camera nen ko biết,và kêu co the ban be mình lấy,cuối cùng là ban giám đốc ko có cách giải quyết.kêu mình coi lại rồi thôi.1 khu du lịch dau tư cả trăm tỉ,cuối cùng chỉ là vậy,đồ đạc khách hàng thì mang ra cho nguoi nay người kia 1 cách thoải mái.mất đồ thì kêu ko biết,kêu đồ đạc phải có giấy tờ,y như chiếc xe của mình.vậy chắc vô đó ko nên mang gì,nếu có mang thi phải ghi giấy hết.và di dau cũng phải canh chỗ có camera mà đi.cũng như là vô đó tốn tiền mua dịch vụ,bảo vệ vui chơi cũng bằng không.nói thiệt viết lên bài này cũng chán lắm,nhưng thật buồn cho khu du lịch.Nên khi den khu du lịch này vui chơi,hãy cảnh giác dùm,co mất mát gì thì ko ai giải quyết cho đâu. Ai muốn biết rõ thực hư thì mail cho mình [FONT=&]hungphamhtcv@yahoo.com[/FONT]
có đáng làm quá ko? người ta xin lỗi nhiều lần là quá lắm rồi còn việc có ăn cắp vặt ko camera thì xử lý sao? chú nên đặt chú vào trong trường hợp người ta xem, chú xử thế nào? hay cả khu du lịch quỳ xin lỗi à? đàn ông nên lớn tí đi
người ta lịch sự xin lỗi và có thiện ý tìm lại dùm là may rồi. Đồ quý ko lo giữ quăng tùm lum mất là vừa.
đồ của các bác dau mà các bác tiếc,với lai xin lỗi ở đây là xin lổi lỡ mang đồ cua nhóm mình ra cho thằng ở ngoài đường,chứ ko phải xin lỗi việc khác
Cứ như tao đi xài bật lửa 3k/cái mất chục lần cũng có sao đâu. Vừa tốn tiền mua vừa mất công giữ. Tự làm khổ bản thân.