Tìm kiếm bài viết theo id

Phượt bụi lên Đà Lạt !!!!!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi One Shot, 24/11/13.

ID Topic : 7085482
Ngày đăng:
24/11/13 lúc 11:44
  1. KhongconMuaThu Thành Viên Cấp 4

    Khi nào thích phượt An Giang alo cho mềnh, mấy em cũng được, đi bằng xe đò cho nó lành, 5 xị 1 em chơi 3 ngày! 0935678912 Ngọc.
     
  2. barneystyle Thành Viên Bạch Kim

    Đúng là đi phượt thú vị lắm nhưng chạy lên Đà Lạt như vậy em chưa suy nghĩ tới, từng đi ra Nha Trang bằng xe máy rồi
     
  3. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    đi xe máy sợ hugo lam̀ phiền mất vui . từ Dalat đi Nhatrang có cung đường qua đèo Ngải Giao đẹp lắm .
     
  4. songthan2013 Banned

    Đi xe máy tuy có vất vả một chút nhưng bù lại , bạn và bạn gái sẽ có nhiều kỷ niệm gắn bó và lãng mạn hơn , ai cũng biết bỏ tiền ra ngồi xe Phương Trang hay gì đó thì tiện nhưng lên đó sẽ không thoải mái bằng có xe máy thích đi đâu thì đi , đi bao lâu cũng ok và quan trọng là chạy xe có người yêu ngồi sau ôm thì chẳng có gì gọi là mệt cả hehehe !!! Và cũng là dịp để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của bạn với người mình yêu thương OK !!!
     
  5. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    tốc độ ghìm xe nhiu là ko bị bắn bác ? thường CA tỉnh khoái nhất 2 lỗi là lấn tuyến và quá tốc độ qui định, nhưng nếu bắt xe 125cc mà chạy có 30km/h thì em dắt bộ có vẻ nhanh hơn á
     
  6. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Tốc độ thì bác chú ý biển báo tuân theo thôi, thường ngoài khu dân cư cho 60, trong thì 40. Hugo Đồng Nai không cần thấy bác có dấu hiệu vi phạm mới thổi đâu, nó siêng lắm, thổi tất tần tật, vào kiểm tra giấy tờ đầy đủ thì cho qua. Có lần mình đi mới tới Bảo Lộc mà dính gần 20 chốt, haizzz
     
  7. One Shot Thành Viên Cấp 1

    nói chung a cứ 40 45km/h là đc rồi , e thấy a chỉ ngại đi xa thôi chứ cái gì mà có thể ngăn cản đc con người mình đc , quan trọng là mình muốn hay ko thôi . Cái phượt bụi này nó có thủ vui riêng nên ko thể nào mà so sánh đi xe đò được , 2 cái nó khác xa nhau quá , 1 bên chủ động thời gian và nhìn ngắm thiên nhiên hùng vĩ thì xe đò chỉ là đi cho có rồi tới nơi thôi , 2 mục tiêu quá khác nhau rồi .Một số cảm nhận mà e đã từng đi các tỉnh
     
  8. Dr. 76 Thành Viên Cấp 4

    cũng đang thèm đi đổi gió mà không xin nghỉ phép được, cuối năm việc căng T__T
     
  9. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    :adore:Phượt bụi lên Đà Lạt !!!!!!!
     
  10. chuyen nho Thành Viên Bạch Kim

    mình đi phượt thì hay mang balo vải công an, giống balo bộ đội nhưng màu khác, cũng hay bị thổi đại vào, nhưng thấy balo thì cho đi luôn, khỏi cần hỏi han Phượt bụi lên Đà Lạt !!!!!!!
     
  11. kaka1990 Thành Viên Vàng

    Cụng muốn đi lắm nhưng ko sắp xếp được time
     
  12. robinxxx Thành Viên Bạch Kim

    chia sẻ ít kinh nghiệm cho các bạn đi Đà Lạt.
    Hugo bắn tốc độ chủ yếu 3 trạm: Định Quán, Tân Phú, Di Linh ,trạm Bảo Lộc sau này ít bắn, sau này hình như có bắm thêm Madagui. Thường những ranh giới giữa ngoại thành và nội thành là nó bắn ở đó, nên thấy biển nội thành là chậm lại ngay cho chắc.
    Còn kiểm tra giấy tờ thì khúc qua dầu giây trở đi là dính liên tục, các bạn nhớ mua bảo hiểm, gương chiếu hậu loại to,sài loại nhỏ là tới 99% bị hốt.
     
  13. nanodung Thành Viên Cấp 4

    qua khỏi đồng nai, bắt đầu lên đèo khu vực Bảo Lộc là bao mệt mỏi sẽ tan biến hết
     
  14. nguyenhoang_it Thành Viên Cấp 4

    Đợt đi xe máy một lần, nhưng đi hướng từ Phan Thiết vào, phải nói đổ đèo tê người luôn.

    Khuyên bác nào có Bồ dẫn đi luôn, hoặc đang làm quen, đảm bảo đi một chuyến yo luôn.

    Các Bác không tả nổi cái cảm giác đổ đèo mà đứa con gái nó ôm phía sau sướng thế nào đâu. Em thoát FA từ nó đó
     
  15. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Ae nào đi rồi cho mình kinh nghiệm nhé , nên tranh thủ đi chơi trứơc lễ hội hoa
     
  16. songthan2013 Banned

    Các bác cứ khởi hành sao cho tới Dầu giây khoảng 4g sáng là ok , từ đó các bác chạy vô tư chẳng có anh Hugo nào thức sớm để làm việc đâu mà lo . muốn làm việc thì các chú Hugo phải 8g sáng mới làm , mà lúc đó thì các bác đã ra khỏi vùng nguy hiểm khá xa rùi hehehe , còn khi về thì cứ 7 - 8 giờ chạy về , tới vùng nguy hiểm thì đã 12 - 1g rùi , nắng chết mẹ chẳng có anh nào ra đứng nắng bắt bớ đâu và các bác cứ chạy bình thường quan sát phía trước thấy các anh Hugo thì chạy tỏ ra hết sức điềm đạm thì chẳng có gì phải sợ !!!!
     
  17. anh_kho_tinh85 Thành Viên Cấp 1

    xa nguy hiem,nhug ban minh di roi,thay ke cug ok,ko co gi phai ngai.di phuot bui vay chu hoc hoi nhiu kinh nghiem ma vui nua
     
  18. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    söm quá đi gặp cướp là tiêu.
     
  19. lyxuongxuong Thành Viên Cấp 5

    toàn là bàn....bàn lớn , bàn nhỏ .... !!
    Sau hem cho thời gian ngày nào khởi hành, lịch trình tham quan như thế nào, KS ở đâu .... 9xác chứ
    Đọc từ đầu đến giờ thấy toàn là BÀN hem àh !!!
     
  20. One Shot Thành Viên Cấp 1

    Nói chung là ai ok thì cứ liên hệ mình rồi đi , bàn thì pm mình mà bàn đây nè , mấy người kia chỉ là bàn bạc với nhau cho vui ko biết có đi hay là ko nữa là , còn mình là mình lên kế hoạch để mình đi
     

Tình hình diễn đàn

  1. hcumi,
  2. Anh88,
  3. 01256100000,
  4. Muatruyentranhcu,
  5. MCT,
  6. DucLe,
  7. choi_trieukhuc
Tổng: 701 (Thành viên: 8, Khách: 677, Robots: 16)