Tìm kiếm bài viết theo id

Cây ngay không sợ chết đứng mà chỉ sợ ....

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi loc9000, 27/11/13.

ID Topic : 7090930
Ngày đăng:
27/11/13 lúc 10:29
  1. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    6/11/06
    Tuổi tham gia:
    19
    Bài viết:
    3,838
    Người ta nói cây ngay không sợ chết đứng, nhưng chỉ sợ có nhiều thằng cầm cưa, dao, rựa đang đứng dưới gốc cây.

    Hôm nay vừa nhận được tin từ 1 người bạn nói rằng có 1 đứa nhân viên xấu tính, đặt điều về mình và báo lên cho giám đốc biết là mình đang cố tình hại ( về công việc) thằng cháu của giám đốc. Mình nhận thông tin thì không cảm thấy sợ gì cả bởi vì mình không làm như vậy, với lại xét về kinh nghiệm và trình độ và lương thì mình hơn hẳn người cháu của giám đốc và thêm cái nữa là mình làm ở phòng ban khác chứ không liên quan gì tới công việc kia. Trong công ty mình được hầu hết mọi người biết và mến vì mình làm việc tốt và cư xử với mọi người rất nhã nhặn. Mình nghĩ cái chính là ngườii đặt điều đang ngắm nghía tới vị trí mình đang làm bây giờ nhưng người đó không có đủ năng lực.

    Điều mình buồn nhất là chính cái người đặt điều đó lại là nhân viên cũ của mình, người mà trước đây mình thường giúp đỡ trong công việc rất nhiều.

    Ai dại gì mà đi làm cái chuyện linh tinh như vậy, với lại trong công ty ai cũng biết là cháu giám đốc thì có đứa nào ngu mà lại đi kiếm chuyện với nó, chẳng khác nào mang họa vào thân, vậy mà.........Buồn thật !!!
     
  2. hangdocsg.com Thành Viên Kim Cương

    càng khó khăn thì lý thông càng nhùi hơn
     
  3. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    từ quan về 5s sống vật và đi bạn, mih đã làm và bây h đói nhăn răng
     
  4. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Do ông offer lương cho Nhân viên cũ thấp quá, làm mãi lương vẫn không đủ ăn, nó hận nên nó trả thù Cây ngay không sợ chết đứng mà chỉ sợ ....
     
  5. tony12 Thành Viên Cấp 3

    uhm, cây ngay thì chả sợ chết đứng...nhưng nếu mà cứ đứng như cái cây thì ko chết đứng cũng sẽ chết nằm thôi bạn ơi. Thời bây giờ phải luôn đề phòng cảnh giác, cẩn thận lường trước sự việc thì may ra còn sống sót qua ngày.
     
  6. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Mình không phải là không biết lúc nào cũng có nhiều đứa cơ hội luôn rình rập, tuy nhiên nếu nó đủ bản lĩnh và năng lực thì ok, còn đàng này nhiều người trong công ty biết đứa nhân viên cũ của mình làm việc không hiệu quả, trình độ còn yếu, nếu lúc trước mình không giúp đỡ chắc là đã bị trả về phòng nhân sự rồi, vậy mà nó lại làm như vậy.
     
  7. Xem thêm bình luận
  8. GiangNguyen1984 Thành Viên Cấp 1

    ta nói ngồi càng cao thì càng nhìu người bên dưới rung ( cưa ) ghế cho nó rụng, khó tránh khỏi ...
     
  9. jeans_cai bang Thành Viên Vàng

    ôi , mây cai chuyện này binh thương chung ta phai đối diện thôi , tui làm thêm thui mà con mịa gia kia cũng hạnh họe đủ điều , căn bản những ng đó ko bao h khá nổi nêu cư tap trung răp tâm vao chuyện tim cách hại ng khác , sớm muộn gi cũng nhận dc hậu quả thôi
     
  10. viettip.com Banned

    Bik dc thằng nói xấu rồi thì bô bô la la lên cho cả phòng cùng biết, cho nó quê luôn, tháng sau nó xin chuyễn công ty luôn Cây ngay không sợ chết đứng mà chỉ sợ ....)
     
  11. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Các cụ ta có câu: Cây khô không sợ chết héo
     
  12. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Hehe... chiện thường thui bro. Đi làm là phải va chạm thui.

    Trâu cột ghét trâu ăn mà.

    Mà lúc trước có đì gì em nó hem, sao lại bị chơi lại thế?

    Mà sao thớt lại nghĩ đến em nó vậy? hehe
     
  13. whiteswan Thành Viên Cấp 1

    môi trường nào cũng vậy thôi bạn ah.
     
  14. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Cây ngay không sợ chết đứng mà chỉ sợ .... em đã khác xưa ! câu này hay nhất trong ngày, nhưng đừng kết luận vội vì đời còn nhiều cái bất ngờ bác cứ từ từ mà thưởng thức..
     

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2020,
  2. vanquyensg2021,
  3. vanquyensg2022
Tổng: 1,102 (Thành viên: 4, Khách: 1,087, Robots: 11)