Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm trạng luôn lo lắng và lao đao vì áp lực phải cải thiện cuộc sống!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Peg@sus, 1/12/13.

ID Topic : 7098488
Ngày đăng:
1/12/13 lúc 10:40
  1. Peg@sus Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    4/6/13
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    200
    Lo lắng và lao đao là tâm trạng hiện giờ của mình! Vì mình luôn tự tạo áp lực là làm sao để kiếm được nhiều tiền hơn để cải thiện cuộc sống!

    Thu nhập đồng lương của mình bây giờ khoảng 8 triệu / tháng, nhưng sau bao chi tiêu thì cuối tháng lại trở về con số không, mình đã không để giành được đồng nào từ cả năm nay rồi, chán quá!

    Nói thật là mình đã ngán cái cảnh đi làm lắm rồi, thứ nhất là thu nhập hạn chế, thứ hai là phải nhìn sắc mặt người này, người kia và cũng không biết công việc sẽ ổn định được đến khi nào, rồi cũng sẽ có một ngày công ty sẽ tìm cách đuổi mình đi để thay vào thế hệ lao động giá rẻ hơn (vì sinh viên ra trường bây giờ 2, 3 triệu cũng giành nhau làm!).

    Nói chung là hiện giờ mình có tâm trạng "Chán hơn con gián" luôn, không biết anh em có ai cùng tâm trạng như mình không?
    :tire:
     
  2. babyvn911 Thành Viên Kim Cương

    thằng nào đi làm 1-2 năm cũng vậy thôi bác à Tâm trạng luôn lo lắng và lao đao vì áp lực phải cải thiện cuộc sống!
    cũng tùy tính cách của từng người nữa, người thích ổn định thì ráng bu bám
    người ko chịu được thì luôn sẵn sàng trạng thái nhảy việc khi cần
    ...
     
  3. Peg@sus Thành Viên Cấp 2

    Cái cảnh đi làm chán lắm bác à, nếu gặp được công ty tốt, công bằng, biết quan tâm đến quyền lợi nhân viên thì còn muốn gắn bó lâu dài, chứ xui xui mà gặp trúng cty chỉ có làm lợi cho vài cá nhân trong đó thì nản lắm! :beated:
     
  4. hero6x6 Thành Viên Vàng

    hic, bác xài gì mà hết hay vậy, e cày chết bỏ, không thấy trời đất kiếm hơn 7t/ tháng mà thấy chả có thời gian để dùng tiền luôn, có bao nhiu phụ nhà trả nợ nên cuối tháng cũng chả có gì luôn.

    ps: mấy tháng gần đây, 1 tháng mình chỉ dùng khoảng 5-700k là hết mức
     
  5. depchaivodoi Thành Viên Cấp 4

    Bác không thích thì nghỉ việc kinh doanh thôi.
    Nhưng em nghĩ tâm trạng của Bác cũng do Bác chưa làm chủ được công việc
    Nếu Bác là No.1 trong vị trí đó thì lương của Bác cũng sẽ tăng và không ai thay thế được
     
  6. Peg@sus Thành Viên Cấp 2

    Mình cũng chỉ là chi tiêu cho gia đình và bản thân xíu thôi, nói chung dạo gần đây mình cũng không dám ăn xài gì cho cá nhân mà đến cuối tháng cũng hết trơn!

    P.S. Mình thì không có ăn nhậu, chơi bời gái gú gì nhé, nhưng không hiểu sao tiền thì vẫn cứ bốc hơi từng ngày!
    Đối với mình thì công việc mình đang làm thì chẳng có gì khó khăn, mình lúc nào cũng hoàn thành trước thời hạn! Nhưng chỉ tội chổ mình đang làm là một môi trường hoạt động không công bằng, không phải là bạn ra sức cống hiến thì sẽ được nhìn nhận đâu, ở công ty mình thì chỉ có lợi cho vài cá nhân nắm được quyền thôi! :confuse:
     
  7. 2Tech-Fashion Thành Viên Cấp 3

    1 tháng 8 cũ thì bác quá ngon rồi còn gì, mà bác làm ngành gì vậy sao đào sâu vô chuyên môn để thăng tiến
     
  8. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ngày xưa: Tiết kiệm là khoản tiền còn lại sau khi trừ hết chi tiêu.
    Ngày nay: Tiết kiệm là khoản tiến trích trước khi chi tiêu.
     
  9. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    cải thiện chi tiêu là được thôi mà, mình đi làm công cũng chỉ hơn 4tr mà thôi, mà cuối tháng cũng còn dư chút đỉnh....lãnh 8tr ra, thử đưa gia đình giữ 4tr xem sao, còn 4tr thì bắt đầu tính toán theo tuần, VD tuần chỉ cho phép xài 1tr cho tất cả, nếu xài thiếu thì tuần sau bớt lại cho vừa, nếu xài dư thì để dành qua tuần sau xài..cứ thế lũy tiến, tới cuối tháng có sạch sẽ thì cũng để dc 4tr gửi gia đình hùi đầu tháng...

    P/S : mình đang áp dụng cách đó, mỗi tuần ráng ém tiêu xài tất cả khoảng 500K thôi Tâm trạng luôn lo lắng và lao đao vì áp lực phải cải thiện cuộc sống!
     
  10. Peg@sus Thành Viên Cấp 2

    Công ty mình là công ty nước ngoài chuyên về xuất khẩu, quy mô không lớn, những gì mình có thể làm thì cũng đã làm hết rồi, nhưng mình cảm thấy dường như những gì mình cống hiến thì như đổ sông đổ bể và không được công nhận, còn vài cá nhân kia nắm quyền thì chẳng cần làm gì mà vẫn cứ hưởng lợi đều đều bằng cách đục khoét! Tâm trạng luôn lo lắng và lao đao vì áp lực phải cải thiện cuộc sống!
     
  11. Peg@sus Thành Viên Cấp 2

    8 triệu thì mình đã đưa ba mẹ mình 5 triệu để chi tiêu các khoản (như tiền điện nước, tiền gas, 3 bữa cơm, tiền internet, tiền khám bác sĩ cho ba mẹ và thuốc men...) cho gia đình rồi! Mình còn dư lại 3 triệu, nhưng tiền xăng để đi lại và đi làm thì cũng hết 700k / tháng rồi, còn lại 2 triệu 300 ngàn thì mình cũng chẳng dám xài gì, thậm chí mình cũng không dám vào siêu thị để mua lặt vặt nữa! Tâm trạng luôn lo lắng và lao đao vì áp lực phải cải thiện cuộc sống! - 1
     
  12. tataro Thành Viên Cấp 3

    đồng cảm với bác, thôi bác cứ lạc quan mà sống, những gì buổn bực , không vui thì cứ lờ đi , đừng để đầu óc nghĩ tới chúng, vì bác càng suy nghĩ thì bác lại càng xuống tinh thần , quan trọng là lo lắng hoàn toàn không giúp bác giải quyết đc bất cứ vấn đề gì....cố gắng tập trung đầu óc vào những gì tích cực , đẹp đẽ trong cuộc sống
     
  13. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    mình cũng đưa gia đình 2tr5, ăn cơm 1 tuần có 3 bữa tối thôi bạn, mình còn đi học VB2 (mới đóng học phí gần 4tr) nữa nè bạn. Còn bao nhiu chia bấy nhiu, xăng 1 tuần đổ 1 lần 5-60K, tuần đầu tiên trong tháng thì đóng điện thoại, tuần thứ 2 thì đóng internet, tuần thứ 3 thì đóng tiền Gym (mỗi tuần 200K), ăn tiêu trong khoảng còn lại. Nói chung như mình thì 1 tuần gói ghém 500K cho mấy thứ kể trên đó, qua 1 tháng tròm trèm xài có 2tr cho tất cả. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm....tập tính toán và chi tiêu sau này còn vợ, con nữa ^^
     
  14. Trùm thuốc chuột Thành Viên Cấp 6

    Ôg làm cty nhà nc đi rui thay.Sếp trên ăn pà cố
     
  15. M&N O2 Phoneshop.com.vn

    mình cũng như bác , làm xong xài hết trơn ...
     
  16. Toàn-NT Thành Viên Bạch Kim

    8tr còn than . lòng tham con người thật vô đáy.

    sao công nhân 3tr/tháng người ta vẫn vuii cười.
     
  17. Peg@sus Thành Viên Cấp 2

    Thanks bác nhé, đọc xong lời khuyên của bác thấy lòng nhẹ nhõm được phần nào! Giờ mình quyết định công việc của mình chủ yếu là làm qua ngày để cuối tháng lấy lương thôi!
    Um... thanks bro nhé, mình sẽ cố gắng học theo bro để chi tiêu có kế hoạch hơn, chứ nếu không tình trạng này kéo dài hoài thì mình chỉ có tiêu thôi!
    Hix...
    Mỗi người mỗi hoàn cảnh bác à, mình thu nhập 8 triệu nhưng mình phải chi tiêu cho gia đình nhiều hơn mấy bạn khác nữa!
    Ví dụ có nhiều bạn tuy thu nhập 4 or 5 triệu nhưng không cần lo cho gia đình, ngược lại còn được chu cấp thêm từ ba mẹ thì sẽ sống thoải mái hơn 8 triệu của mình chứ!
     
  18. MrTen Thành Viên Cấp 5

    Cũng đang mong tìm được việc với mức lương như anh, em là sinh viên mới ra trường, làm việc trái ngành ở 1 vài cty mà thấy chán vì bị bóc lột quá, giờ đang buôn bán nhỏ lẻ sống qua ngày mà thấy hiu quá, chưa biết tương lai đi về đâu, thôi thì cứ cố gắng vậy Tâm trạng luôn lo lắng và lao đao vì áp lực phải cải thiện cuộc sống!
     
  19. letien10 Thành Viên Vàng



    Vậy thì Bác khi nghỉ làm Freelancer đi, "Phi thương bất phú" có gì đâu mà sợ
     
  20. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Ai cũng có lúc như vậy thôi "sông có lúc, người có khúc"
    Sống phải có mục đích, lý tưởng để phấn đấu. Cuộc sống nguy hiểm khi sáng bạn thức dậy không biết ngày hôm nay mình làm cái gì.
    Làm cái gì cũng nên tự lượng được sức mình (cố gắng trong khả năng của mình) và người sống lâu năm ai cũng biết: "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên"
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. ductuan88,
  3. HONEYZ,
  4. hcumi,
  5. Anh88,
  6. 01256100000
Tổng: 493 (Thành viên: 8, Khách: 440, Robots: 45)