dụ ra cầu SG 2 hỏi có đi làm ko? ko đi hả đạp cmn xuống luôn sẵng tiện khai trương cầu mới chưa ai nhảy
Tò mò đây? ko biết tên gì mà anh bạn ấy lại ngại nhỉ? mình nghĩ tên gì cũng ko quan trọng, quan trọng là cái nhìn của mọi người đối với mình thôi
Lần đầu tiên cô giáo trẻ làm quen với lớp mà cô được phân công chủ nhiệm. Cô giáo yêu cầu hs trong lớp lần lượt đứng dậy giới thiệu tên của mình. - Thưa cô em tên là Hà ạ. Một bạn khác: - Thưa cô em tên là Nam ạ. ... Đến lượt Phấn, cậu có vẻ không tự tin vì cái tên của mình. Cô giáo trẻ thấy vậy hỏi: - Em tên là gì? - Dạ tên em xấu lắm cô ạ! Cả lớp cười ồ lên, cô giáo vẫn kiên nhẫn: - Vậy em nói nhỏ cho cô biết tên của em nhé! Ghé sát vào tai cô giáo Phấn gợi ý: - Tên em là thứ mà ngày nào cô cũng cầm ý ạ! Cô giáo trẻ liền vô tư nói trước lớp: - Ồ! Em tên là Cu có gì mà xấu?
để kể anh em nghe chuyện này chuyện thật 100% mình xuống nhà thằng bạn chơi, ông già nó hỏi:" mày biết ông 3 phân ko, ổng là bạn chiến đấu của tao hồi bên cam,ổng ở gần nhà mày đó " mình:" ko, ở đó có biết ai tên 3 phân đâu" ( mình dân địa phương ở đây) ổng :" cái ông mà đổ rác đó " mình :" àh cái ông 3 cứt đó hả" ổng :" ờ ờ nó đó " mình :" trời ổng tên 3 cứt thì ông kêu 3 cứt, kêu 3 phân ai mà biết" ổng:" kêu 3 phân nghe cho nó nhẹ, kêu 3 cứt ghê wa' " :beat_brick: