Dân văn phòng hay những người có thu nhập khá,có hiểu,biết và có nhu cầu về những chén canh bổ của Hong Kong không? Bạn muốn sức khỏe tốt,đẹp da,trẻ,năng lượng dồi dào...hay muốn tích trữ 1 lượng đường calo dư thừa trong người,bụng bự,lão hóa nhanh? Hầu như tất cả cơm trưa văn phòng chưa hề có option này. Chỉ có cơm và cơm, thịt ,cá... Có chăng trong những quán ăn khu Chợ Lớn thì có nhưng rất tầm thường, không đúng bài: Gà ác tiềm thuốc bắc, suop bong bóng.... Giá 50-60k/chén.Vô nhà hàng thì siêu đắt,có lẽ không hợp với đa số dân đi làm,thích hợp các boss hơn.Với lại rất mất thời gian.Mình đi ăn nhiều nơi và cảm nhận là rất tệ, không đúng chất lượng và giá trị. Không biết anh em có ai có những suy nghĩ như mình không? Có dịch vụ nào giao tận nơi những thứ này không nhỉ? Anh em cho ý kiến và những nơi tham khảo nhé...
Thấy ngay ngã 3 trần hưng đạo - Trần điện (Q5), hình như có 1 xe (giống xe cháo lòng ) bán nước này thì phải, nước được rót ra cái cái chén (chén tráng vẽ vằn màu xanh dương). Cũng tính ghé uống thử , mà thấy toàn SH đứng uống nên cũng ngại
thấy vợ và mẹ suốt ngày coi mấy cái phim đài loan gì đó trên THVL1, mình coi thử thấy nhiều cí cực kì vô lý vậy mà cũng đưa lên phim rồi lại rất nhìu người mê được mới hay chứ, trong phim thì bồi bổ hết canh này canh kia rồi vài tập sau cũng ung thư mà chết
ra chợ bán thuốc bắc hỏi người ta ! cần mua đồ tiềm gà ác ! rồi người ta chỉ cách làm luôn ! ra chợ kiếm con gà ác bé bé xinh xinh nhỏ nhỏ bỏ về tập nấu thí nghiệm nêm nếm lần đầu chắc ko ngon nhưng từ từ cũng ngon thôi. Còn không ra chợ mua óc heo kêu người ta lấy chỉ hết về rữa sạch. bỏ thuốc bắc zô tiềm như mình nấu canh thôi. ăn ngon bổ rẽ ( nhắc tới phát thèm )