Chào các bác, Chả là hnay 10h48 e ghé atm MHB (ngân hàng đồng bằng sông cửu long) Định Quán e dùng thẻ atm acb để rút tiền. rút 2 gd giao dịch đầu tiên 2tr ok, giao dịch thứ 2 1.5tr , khi mà màn hình nó nói Quý khách vui lòng chờ nhận tiền, máy đếm tiền của nó kêu ro ro, cạch cạch 1 hồi nó lại nói Xin lỗi giao dịch không thể thực hiện lúc này. Ức chế quá, về kiểm tra tk acb thì bị trừ tk rồi, call acb callcenter thì nó nói ra PGD cầm theo cmnd làm khiếu nại?! Tức không thể tưởng nổi. Thứ nhất là cái thằng MHB Định Quán (Đồng Nai) của mh, rất nhiều người ở đây khi rút tiền bị nó nuốt tài khoản nhưng không trả tiền. Nó cứ thường xuyên chơi khăm chơi đểu mọi người vậy đấy các bác à, mà như atm ng khác thì rút ko đc nó sẽ auto refund lại acc cho khách hàng, đằng này MHB nó trừ thẳng thừng không thương tiếc! Còn cái acb khốn nữa, khách hàng call lên nói nó giao dịch vậy vậy đó , nó phán 1 câu :mang cmnd ra pgd làm khiếu nại! Khi thoảng mh vẫn bị cái vụ rút tiền không thành công nhưng vẫn bị trừ tiền, mh dùng thẻ MSB maritimebank, có điều dù ở atm bank khác thì nếu bị lỗi này chỉ 15 20 phút sau nó auto refund lại acc cho mh. Còn thấy lâu ko có mh call lên callcenter msb họ rất tận tình, họ nó để họ liên hệ với ngân hàng đó rồi sẽ báo kết quả lại cho mh. Và thật sự họ làm rất nhanh lẹ, khi tài khoản đã được cộng họ còn gọi điện lại thông báo và ko quên kèm theo câu mong khách hàng thông cảm vì sự cố ( mặc dù lỗi đó do atm ngân hàng khác gây nên). Thế đó, còn thằng acb khốn bực bội hết sức!!! Mà pgd acb nó cách nhà mh đến 35km lận, tức không thể tưởng nổi! Các bác có ai cùng bức xúc với e ko chia sẻ với!
Lên NH khiếu nại,nếu no ko chịu lấy bài báo này ra đập vô mặt nó.:beat_brick::beat_brick: [h=1]Sai sót của nhân viên ngân hàng, khách hàng bị khởi tố oan?[/h]Thứ Bảy, 30/11/2013 11:11 [h=2](NLĐO)- Làm thủ tục rút 5 triệu đồng nhưng nhân viên ngân hàng đã đưa bảng kê cho khách hàng ký nhận 50 triệu đồng. Khách hàng sau đó bị khởi tố vì chiếm giữ trái phép 45 triệu đồng[/h]Dự kiến vào ngày 10-12 tới, TAND huyện Quốc Oai, Hà Nội, sẽ đưa ra xét xử ông Vương Ngọc Huệ (68 tuổi, ở xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai) về tội chiếm giữ trái phép tài sản. Theo cáo trạng, ngày 7-5, ông Huệ đến Phòng Giao dịch số 5, Ngân hàng Thương mại CP Công thương (Vietinbank) chi nhánh Hà Tây (thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai) để rút tiền. Số tiền ông Huệ đề nghị rút là 5 triệu đồng. Bà Bạch Thị Diệp, giao dịch viên của phòng đã làm thủ tục cho ông Huệ rút 5 triệu đồng, sau đó chuyển giấy tờ thủ tục chứng từ rút tiền và bảo bà Nguyễn Thị Thùy Dung là nhân viên ngân hàng làm thủ tục giao tiền cho ông Huệ. Việc này thuộc trách nhiệm của thủ quỹ Kiều Thị Hoa nhưng lúc đó bà Hoa bận đến kho bạc lấy tiền. Bà Dung cầm giấy tờ và nhìn vào giấy đề nghị rút tiền của ông Huệ đã nhìn nhầm 5 triệu thành 50 triệu đồng và đã lấy 250 tờ tiền loại mệnh giá 200.000 đồng rồi cho qua máy đếm tiền buộc thành 3 bó. Vừa lúc đó, bà Kiều Thị Hoa về đến phòng giao dịch. Bà Dung bảo bà Hoa viết bảng kê giao nhận tiền mặt cho ông Huệ số tiền 50 triệu đồng. Ông Huệ đã ký nhận vào bảng kê này và cầm số tiền 50 triệu đồng về nhà. Đơn kêu oan của ông Huệ Đến cuối giờ làm việc, phòng giao dịch kiểm kê và phát hiện thiếu 45 triệu đồng và kiểm tra các giao dịch, kiểm tra hệ thống camera phát hiện chi nhầm số tiền cho ông Huệ. Ngay sau đó, bà Diệp và bà Hoa cùng chính quyền địa phương xuống nhà ông Huệ để giải thích và xin lại tiền đã giao nhầm song ông Huệ không nhận và không trả lại. Do đó, cơ quan CSĐT đã truy tố ông Huệ tội danh chiếm giữ trái phép tài sản. Tuy nhiên, trong đơn kêu oan, ông Vương Ngọc Huệ luôn khăng khăng cho rằng ông đến làm thủ tục, giấy tờ và ghi rõ số tiền cần rút là 5 triệu đồng và ký vào giấy rút tiền mặt. Một lúc sau, nhân viên đưa một tờ phiếu kê các loại tiền và bảo ông ký vào, sau đó đưa cho ông 5 triệu đồng (gồm 25 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng). Ông Huệ nhận tiền xong ra về. “Khi nhân viên ngân hàng đến tôi còn cầm nguyên số tiền vừa mới lấy ở ngân hàng ra cho xem và nói là cả nhà tôi hiện không có đến 10 triệu đồng thì lấy đâu ra có chuyện lấy nhầm được. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày họ quay lại cùng với khoảng 20 người, trong đó có người tự xưng là công an huyện Quốc Oai đến lập biên bản việc tôi nhận nhầm tiền nhưng tôi không ký”- ông Huệ tường trình trong đơn. Đơn kêu oan tiếp tục nêu: “Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Quốc Oai liên tục triệu tập tôi đến trụ sở để ép thừa nhận đã nhận nhầm số tiền 50 triệu đồng. Ban đầu họ nói có đầy đủ chứng cứ, có cả hình ảnh camera quay được tôi nhận 50 triệu đồng của ngân hàng. Tôi yêu cầu cho tôi xem để đối chứng thì họ không đưa ra được”. Đến ngày 6-6-2013, dù không thừa nhận song ông Huệ vẫn bị Công an huyện Quốc Oai khởi tố về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản”. Trong đơn, ông Vương Ngọc Huệ cũng yêu cầu các cấp xem xét lại việc ông bị Công an huyện Quốc Oai khởi tố oan, yêu cầu xử lý nghiêm minh đối với những người đã vu oan và những người đã xử lý oan với ông. Nguyễn Quyết [Quay lại]
chịu khó chạy ra ACB thui , thẻ nào rút ATM cho an toàn , mình cũng ngán vụ rút khác bank lắm , xui xui cái phải chạy qua chạy lại như xin xỏ tụi nó mặt dù tiền của mình
mình rút khác bank hoài,ACB thì vào BIDV rút,còn Đông Á thì vào vietcombank hay techcombank,mình ở tphcm nhưng lười chạy xe rút cho đúng bank,phí 3k không thành vấn đề
@quayhaku? : thanks bác nhiều, nhân viên ngân hàng cũng nhiều kiểu ng lắm. @jeans_cai bang: ko phải mỗi mh e bác ah, nhiều ng bị nó chơi khăm chơi đểu kiểu này lắm. @spam_web: chuẩn rồi bác ơi, y như kiểu mh đi xin tiền bọn nó ấy, ức chế ko tưởng. @hoàng_lê: vấn đề k pải là fee bác ơi, mà là thời gian,đi lại, chờ đợi. mà như mh trình bày đó, Maritime Bank họ rất tận tình trong trường hợp tương tự như thế này, chỉ cần callcenter họ tiếp nhận info và liên hệ với ngân hàng bạn để giải quyết vấn đề cho khách hàng rất nhanh chóng, chứ có bắt khách hàng pải vác xác tới pgd làm tội tình khách hàng như acb đâu cơ chứ