Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm trạng luôn lo lắng và lao đao vì áp lực phải cải thiện cuộc sống!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Peg@sus, 1/12/13.

ID Topic : 7098488
Ngày đăng:
1/12/13 lúc 10:40
  1. phalethuylam Thành Viên Cấp 6

    Mình giống bạn này. Cày riết rồi không có thời gian xài tiền luôn. Ngày nào cũng cày quần quật từ 8h sáng đến 3h sáng hôm sau luôn. Ko có dư được 15 - 20 phút để ngồi quán uống ly cafe nữa. Chi tiêu 1 tháng không tới 500k không kể tiền ăn hàng ngày(100k điện thoại, 200k xăng, 200 lặt vặt khác).
    Tiền bạc kiếm được, ko xài xu nào, gom góp trả nợ. Gia đình không giàu, làm ăn gì cũng phải vay mượn để đầu tư. Có bao nhiêu tiền trả hết bấy nhiêu. Thiệt là gian nan.
    Nhiều lúc cả ngày chỉ nghĩ đến làm sao để cải thiện thu nhập, cải thiện sự ổn định của thu nhập. Hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền, thì mong muốn tháng sau phải kiếm được hơn 1 ít, thu nhập ổn định hơn.
    Tháng sau mà kiếm ít hơn tháng trước, thì lại buồn, lại suy nghĩ, rồi đâm ra stress. Âu cũng do thời buổi kinh tế khó khăn.
    Chia sẻ mạnh với bác chủ topic.
     
  2. hoangdat30 Thành Viên Cấp 4

    Em vẫng hết mình cày cuốc trên trường đây, không biết tốt nghiệp được lương 4tr không nữa, giờ chỉ muốn tự làm chủ bản thân mình thôi,
     
  3. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    8 củ còn than gì nữa, anh đây 1 tháng kiếm đc 3 củ thì vui lắm rồi. Nhìn lên không = ai, nhưng nhìn xuống thì em trai hơn khối người. Hãy nhìn cs = màu xanh nhe em trai Tâm trạng luôn lo lắng và lao đao vì áp lực phải cải thiện cuộc sống!
     
  4. quangnakata Thành Viên Cấp 4

    Kinh nghiệm gần 10 năm đi làm nè, tuy chưa làm nên cơm cháo gì nhưng đã rút ra được 1 kinh nghiệm xương máu:
    Phải tích lũy vốn và kinh nghiệm. Vô chổ làm thì để ý coi cái cách người ta làm ăn, giao dịch, học hỏi cái hay của mọi người mà sau này tự mình làm ăn, chứ chẳng lẻ đi làm thuê hoài tháng vài triệu bạc?
    Đừng bỏ phí tuổi trẻ nha (tui đã từng nên giờ phải cố gắn gấp đôi người khác)
    Cái câu "phi thương bất phú" không bao giờ sai.
     
  5. Exsu0611 Thành Viên Cấp 1

    Mình cũng giống y chang chủ thớt.lương trong khoảng đó,đã có vợ con.bx cũng đi làm,mà sao tháng nào cũng bị âm tiền.lúc nào trong đầu cũng nghĩ làm sao đẽ có nhiều tiền ổn định kt,nên lúc nào cũng căng thẳng và dễ bị "xì trét".
     
  6. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    mình cũng mệt lắm rồi đây :smile:
     
  7. Peg@sus Thành Viên Cấp 2

    Mình khuyên thật lòng là nếu ra ngoài xin việc với mức lương dưới 5 triệu thì không làm còn hơn, chứ cái kiểu mình thấy nhiều sinh viên ra trường giành nhau làm cái công việc 3 triệu, giống như tự giết nhau bằng lương bèo vậy, tụi nước ngoài nhìn vào mức lương bèo như vậy mà tụi sinh viên đại học tranh nhau làm thì khi dễ người Việt nam mình lắm!
    Mình cũng có tìm hiểu về Freelancer, thấy trên mấy forum kia toàn người Việt Nam giết nhau không? Điển hình mình thấy chổ kia tìm Freelancer thiết kế một cái banner quảng cáo trong vòng 5 - 7 ngày! Mới đầu có người ra giá 1.2 triệu, rồi người kia giành nhau làm 800 ngàn, rồi cuối cùng có nhỏ kia chấp nhận làm với giá 300 ngàn!!!
    Chắc giờ mình mình định hướng là sẽ vừa đi làm qua ngày để lấy cái đồng lương 8 triệu mỗi cuối tháng, thời gian rãnh rỗi thì mình sẽ kinh doanh online thử vài mặt hàng xem sao?
    Mà bác làm gì mà nợ đầy người vậy? Mình thấy bác nên kinh doanh cái gì trong tầm sức của mình thôi, chứ vay mượn vướt quá khả năng trong kinh doanh thì không nên đâu? Vì đã là kinh doanh thì phải có rủi ro thành bại ở trong đó nữa!
    Mình khuyên thật lòng là nếu ra ngoài xin việc với mức lương dưới 5 triệu thì không làm còn hơn, chứ cái kiểu mình thấy nhiều sinh viên ra trường giành nhau làm cái công việc 3 triệu, giống như tự giết nhau bằng lương bèo vậy, tụi nước ngoài nhìn vào mức lương bèo như vậy mà tụi sinh viên đại học tranh nhau làm thì khi dễ người Việt nam mình lắm!
    Um... thanks bác góp ý nhé, mình sẽ cố gắng sống lạc quan hơn, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng tìm cách kiếm nhiều tiền hơn để cải thiện tình hình kinh tế hiện giờ nữa!
     
  8. tmdpro2 Thành Viên Cấp 2

    hic...đồng tâm trạng với bạn. Mình suy nghĩ thì mình làm cái gì cho bản thân mình thì mới mau phát triển được. chứ đi làm công ăn lương thì cho dù tháng mười mấy triệu cũng mãi mãi vậy thôi. hic
     
  9. llchan Thành Viên Cấp 3

    tui lương 9tr, vợ lương 6tr. thế mà tháng nào 2 vc cũng sạch sẽ, ko dư đồng nào. haizz
     
  10. nhoxhung Thành Viên Cấp 1

    thiệt ko hiểu mấy bạn sài tiền kiểu gì ! mình làm công lương tháng 4tr mà tới tháng còn chơi hụi 3tr
    ( mình làm thiết kế in ấn hiflex ) bao cơm trưa ! sáng thì opla bánh mì ! độc thân mà nói đúng ra ko có thời gian sài tiền. làm giờ hành chính sáng 8h chiều 6h về. mà cũng sống phà phà. làm dc 5 tháng dư dc 15 tr. lương bổng 8 tr như bạn mà rãnh rỗi có thời gian vs sức khỏe để ra đường tiêu tiền ghê... đồng ý sống là phải phấn đấu nhưng phải phấn đấu kiếm tiền và hạn chế tiêu tiền chứ ko nên phấn đấu cả hai Tâm trạng luôn lo lắng và lao đao vì áp lực phải cải thiện cuộc sống!
     
  11. Peg@sus Thành Viên Cấp 2

    Mình cũng đang cố gắng để một ngày không xa sẽ đi tự đi trên con đường của mình đây, đi làm với mức lương vài triệu bạc thì chán lắm rồi!
    Hic... Tâm trạng luôn lo lắng và lao đao vì áp lực phải cải thiện cuộc sống!
    Tâm trạng luôn lo lắng và lao đao vì áp lực phải cải thiện cuộc sống! - 1udency:
    Đúng rồi đó bạn! Tâm trạng luôn lo lắng và lao đao vì áp lực phải cải thiện cuộc sống! - 2
    Chỉ có người trong cuộc mới thấy cái khó khăn! :sad:
     

Tình hình diễn đàn

  1. Fish,
  2. honeyz...
Tổng: 628 (Thành viên: 3, Khách: 556, Robots: 69)