Tôi bắt đầu nhận ra mình là một fan của SE kể từ khi xuất hiện cuộc chạy đua về số chấm của chức năng máy ảnh trên điện thoại di động! Có lẽ chức năng chụp ảnh là chức năng phụ của một chiếc điện thoại di động được đầu tư nhiều nhất, hơn cả nghe nhạc... và dĩ nhiên, chạy theo cuộc đua về cấu hình của những chiếc smartphone sau này! Camera phone, như một khái niệm được đặt cho những chiếc điện thoại có chức năng chụp hình vào những thời trước! Camera phone, camera phone... tiếng nói như bắt nguồn từ trào lưu đầu tiên của Nokia, khi Nokia xuất hiện 7650! Và cuộc đua đã bắt đầu với Samsung, LG, Sony Ericsson.... nhưng làm được những điều đúng ý nghĩa của cái tên gọi camera phone, đến tận bây giờ tôi vẫn nghĩ chỉ có Sony Ericsson! Và khởi đầu một trào lưu, một cuộc chạy đua về chấm, không quên chất lượng ảnh! 1, Sony Ericsson T610 SE đã bắt đầu như thế với T610, chiếc điện thoại gần như đầu tiên tích hợp máy ảnh ngay trên điện thoại, không như những chiếc điện thoại khác phải dùng một bộ phận riêng để hỗ trợ chụp ảnh! SE T610 tích hợp máy ảnh chỉ QCIF và dùng màn hình 1.8 inches làm ống ngắm! Cũng có thể SE đã đầu tư quá nhiều chức năng kết nối vào một chiếc camera phone này, nhưng quả thực không hợp với thị trường Việt Nam thời đó như GPRS, Bluetoot và cả hồng ngoại, Java... Cho đến khi Việt Nam theo kịp thời đại với lướt web trên điện thoại di động, check mail, kết nối tai nghe bluetooth thì xui xẻo một điều T610 đã bị nhấn chìm bởi những model tối tân hơn! Nhưng sự xuất hiện của T610 đã đánh dấu một bước chuyển của SE trên phương diện camera phone! Để rồi xuất hiện một cao thủ pixel... 2, Sony Ericsson S710 Đó là vào năm lớp 11 khi tôi học cấp III ở trường làng! Điện thoại di động là một cái gì đó thật xa xỉ, đừng nói là điện thoại chính hãng, chỉ cần có một cái điện thoại di động Trung Quốc là đủ vênh mặt lên với mọi người rồi! Này nhé nghe nhạc... boom... này nhé chụp ảnh... shoot... này nhé ghi âm.... beep... tất cả những thứ đó pha trộn lại! Và rồi S710 xuất hiện ngay giữa lớp chúng tôi như một báu vật, từ một con nhỏ bạn tôi cực kì ghét! Nhưng ghét là một chuyện, còn SE S710 là một chuyện khác! Đi từ thiết kế xoay độc đáo như dao xếp, đến bàn phím to rộng, dễ bấm và cụm camera lồi hẳn ra như thách thức với độ phận giải lên tới 1.3mpix, lên tới 1.3 mpix thưa quý vị! Giữa một rừng điện thoại VGA, VGA, VGA và 1.0 mpix thì 1.3 mpix của S710 là một cái máy ảnh! Đúng vậy, kết hợp với màn hình QVGA to vật thời đó! Ngày nào tôi không mượn nhỏ bạn, xếp lại, bật nắp che ống kính và lách tách vài phát là ngày đó tôi rầu rĩ hẳn! Và S710 còn được hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ, để chắc chắn rằng chúng ta có thể nghe nhạc, xem phim và chơi game trên nó... Và tôi đã yêu SE từ dạo đó! Để rồi một cuộc hành trình bắt đầu, mình phải tìm kiếm một chiếc điện thoại SE làm sao cho nó đẹp hơn, gọn hơn, chụp hình nét hơn! Chỉ đến khi chú tôi trúng đất vào năm 2006 thì mơ ước của tôi đã thành hiện thực với triệu phú pixel! 3, Sony Ericsson K750... Triệu phú pixel, một câu quảng cáo một thời đình đám trên truyền hình để chỉ chiếc điện thoại chụp hình 2.0 mega pixel gần như là đầu tiên của Sony Ericsson! 2.0 MPix cơ đấy, cộng với cả chế độ Auto focus mà cho đến tận lúc sở hữu nó tôi mới biết được rằng chế độ đó chỉ có những máy ảnh kĩ thuật số (compact) mới có! Nhấn nhẹ lấy nét, nhấn mạnh nấc thứ hai để chụp! Giấc mơ của tôi, khao khát của tôi đã thành hiện thực và tôi đã bước một chân vào lằn ranh của SE như thế... Rất xin lỗi quý vị, hồi đó tôi chưa có điều kiện tiếp cận công nghệ nhiều nên bao nhiều hình ảnh được chụp từ K750i bay dần theo thời gian, xin quý vị xem tạm hình chụp từ nó bởi một người khác: Chắc mọi người, nhất là những người là fan của SE đang tự hỏi, không lý nào mà K750i lại chụp... xấu như vậy? Có hai nguyên do, thứ nhất, đây được coi là chuẩn mực của thời đó, cách đây hơn 7 năm thì nó được coi là rất nét rồi! Thứ hai, đây là hình ảnh được chụp bằng K750i chưa mod cam! Vâng, thuật ngữ mod cam xuất hiện, và tôi tiếp cận với nó theo đúng chất một fan của SE cho đến khi xuất hiện nó... còn hơn cả triệu phí pixel, phải nói là triệu phú pixel cả đêm lẫn ngày! 4, K790i, K800i và K810i Điểm khác biệt của K790i và K800i là 2G và 3G, điểm khác biệt của K800i và K810i là thiết kế và họa tiết bên ngoài! Điểm chung cả cả 3 là lần đầu tiên đèn Flash xenon được tích hợp trên điện thoại! Cộng với camera được đẩy lên 3.2 mega pixel với chất lượng hình ảnh phải nói là nét như Sony! Một kiểu thiết kế camera trượt và chụp, cộng với ống kính có tiêu cự có thể thay đổi mà lúc nào tôi cũng kê tai vào sát ống kính, nhấn lấy nét để nghe âm thanh lách tách nho nhỏ khi ống kính thụt ra thụt vào tạo ra âm thanh đó! Với bộ ba này, gần như một định nghĩa mới đã xuất hiện trên camera phone, độ nét cao, đèn flash mạnh chụp đêm cũng như chụp ngày, khả năng tối ưu hóa chất lượng ảnh từ việc mod camera, chỉnh tay các thông số! Vâng, và một lần xin lỗi nữa khi tôi không thể lưu lại được những bức ảnh đó, đành lấy vải thưa che mắt thánh vậy: Niềm đam mê của tôi gần như đứng lại khi xuất hiện K850i, chiếc điện thoại chụp ảnh 5.0 mpix đầu tiên của Sony Ericsson! 5, Sony Ericsson K850i Vâng, SE K850i, gần như một hình mẫu của máy ảnh kĩ thuật số trong một hình dáng điện thoại di động và có chức năng đầy đủ của điện thoại di động với bàn phím số, kí tự, phím đa chiều, phím cảm ứng... và những phím riêng biệt cho chụp ảnh như phím zoom, phím đổi chế độ, phím chụp hai nấc... Và độ phân giải là 5.0 thưa quý vị, đèn xenon, và ba bóng đèn led nhỏ để báo hiệu khi lấy nét hoặc dùng quay phim vào ban đêm! Tất cả những thứ đó được hiển thị rõ ràng trên một màn hình QVGA nét re, rộng đến 2.1 inches trong một thân hình thanh mảnh nhưng đầy nam tính với những đường nét chắc khỏe, vuông vức! Một điều đáng nói nữa là K850i hỗ trợ thêm một cái micro ở gần máy ảnh để ghi âm khi quay phim rõ ràng hơn! Cộng với ống kính có một màn che tự động, khi vào chế độ máy ảnh mới mở màn che đó ra! Mặt sau bằng chất liệu như kính nổi lên trên màu đen thâm trầm và dàn loa chất lượng cao! K850i là một tượng đài của thiết bị giải trí đa năng vào thời đó! Mời quý vị bỏ chút thời gian chiêm ngưỡng một số hình chụp từ K850i, chính chủ! Trong độ phân giải này, có một chiếc thực sự xuất sắc hơn K850i ở mọi mặt đó là C901, nhưng tôi không có điều kiện để viết về nó! Nếu được, xin cho tôi để một khoảng lặng ở đây và mời một người đến lấp đầy khoảng lặng này! K850i của tôi đã hoàn tất nhiệm vụ của nó bằng việc biến mất dưới làn nước sâu thăm thẳm của hồ Easup rộng lớn, để tôi có thêm động lực vươn lên một tầm cao mới, chiếc điện thoại đầu tiên của Sony Ericsson chụp ảnh ở độ phân giải 8.0 megapixel, một con số khó tưởng! 6, Sony Ericsson C905 Ngoài một số lỗi vặt như hay đứt cáp, cơ trượt hay ọp ẹp! Wifi hay bị chết bất đắc kì tử... thì SE C905 là một chiếc camera phone mà hầu hết những người chú trọng đến tính năng chụp ảnh đều khao khát! Và kết thúc tình yêu ở 12 megapixel! 7, Sony Ericsson Satio U1i Ý tôi là kết thúc tình yêu của tôi thưa quý vị! Tôi vẫn còn yêu SE, nhưng SE đã thành Sony không thôi! Mà tôi thì đã hết ham muốn với Android rồi! Khi Sony Ericsson lên đến 12.0 megapixel là tôi đã thấy mình không theo đuổi nổi công nghệ rồi! Vẫn là nét như Sony nhưng độ phân giải 12.0 cộng với nắp lưng đẹp tuyệt trần, ẩn giấu đèn xenon cực sáng và đèn led nhẹ dịu trong một thân hình hiện đại với màn hình cảm ứng, wifi và 3G, Symbian và màn hình 3.5 inches! Satio đã đăng quang ngôi vương camera phone thời đó như thế!
Tự nhiên muốn mua 1 chiếc SE walkman về nghe nhạc lên lọ mọ sao tìm thấy bài người quen. Ko biết Cea còn nhớ tui ko, tui tên Duy hồi trước trong box thơ nè