Mình thì rất kị bị ngta tát vô mặt(đấm thì được). Nên mình không bao giờ tát ai cả, nếu có dùng vũ lực thì chỉ đấm thôi. Vì mới mình tát là sỉ nhục. Và cũng không bao giờ cương cương mà đưa cái mặt ra như kiểu mấy bạn con gái hay hất hất mặt lên, tát đi tát đi Hồi đó có lần cãi nhau với gf mà mình lỡ tay đẩy gf té xuống đất là xót lắm rồi, chứ tát thì không dám nghĩ đến. Từ đó là giận thì mình không nói gì cả, từ từ nó nguôi rồi lại cười. Đó là với những người mình yêu thương thôi. Còn nếu mà rơi vào trường hợp bị con gái đánh chắc mình chỉ đỡ hoặc chạy thôi. hehe
tha thứ theo em 99% sẽ tha vì con gái yếu lòng lắm, yêu thì ko có giận lâu đc( trừ những chị em sống quá lí trí muốn dạy chồng cho bõ tật :dribbleThíu 1 - 2 ngày là thấy khó chịu rồi. Em thì chưa bị bf oánh lần nào nhưng vừa ôm cục tức vừa khóc mấy chục lần, cãi nhau bf hay né em lắm, vì em tính nóng gặp là gây um sùm, nhưng từ từ cũng thôi biết nhau quá nên có cãi cũng im im chút quay qua giỡn là xong. Còn 1% ko thể tha thứ là bị oánh qá nhìu ko thể chịu đựng đc nữa thôi
lúc bình tĩnh thì suy nghĩ chẳng bao giờ đánh vợ hay bạn gái cả, nhưng có 1 lần (lúc chưa cưới) nó cứ cằn nhằn hoài nên bực quá ko kìm nổi đập nát 2 cây vợt cầu lông nó mang ra để 2 đứa đi đánh cầu, bây giờ lấy nhau rồi lâu lâu cũng còn vui vui nhắc lại hoài
nếu nghĩ tích cực thì tán hay bộp tai cũng chỉ là hành động nựng iu có lực tác động hơi mạnh 1 tí thui mà.. có jzề ghê gớm lắm đâu.... đối với chị em thì đét đít ko sao chứ bộp tai là mệt àh
sao ko ai thay thế cái tát bằng 1 nụ hôn nhỉ, cả thế giới sẽ không còn chiến tranh, trẻ em sẽ được đến trường :beauty:
mình thì 10 năm nay thì tát 4 đứa con gái. 1đứa thì hồi đó học lớp 10. giờ ra chơi mình và 4,5 thèn bạn ngồi cuối lớp hút thuốc. 1 thèn bạn đang uống bịch nước, hắn làm biến đi lên bỏ xọt rác. nên hắn ném bịch nước lên, ai ngờ trúng ngay đầu con nhỏ ngồi bàn đầu đang học bài. nguyên đám mình cười ha ha hâ. Trong đó mình cười lớn nhất. nhỏ đó quay xuống chửi mình 1 tràn lun toàn là những ngôn ngữ ngoài chợ. Mình đi từ từ chậm rãi tới chổ nó và tung ra 1 tát .khóc bù lu bù loa, vào mét cô chủ nhiệm, thì cũng huề chứ làm gì nhau. Nhỏ thứ 2 sát bên lớp. Mình mới cắt tóc nó nói đầu mình giống đầu ''hàn đồng''. thế là tung 1 tát liền. còn về người yêu thì. người yêu mình làm sai quá đáng và ko thật lòng thì mình tát 1 cái 1. rồi chia tay lun. ông bà mình có câu: Dạy con từ thuở còn thơ. Dạy vợ từ thuở ban xơ mới về Con gái thì mình nhịn 1 cái thì nó leo lên 1 nấc. nhịn hoài tới khi mà nó leo lên tới đầu nó ngồi rồi thì ko bao giờ xuống đâu.
có 1 phương pháp bí truyền nhằm kèm chế cơn giận rất hiệu quả, xuất hiện vào khoảng năm 1350. Khi nóng giận, hãy lặp đi lặp lại từ này, vô cùng hiệu quả: "Goosfraba"
không thích cái kiểu bạo lực của bác này mình mà như cô bạn trên cùng thì chả chửi đâu vác bàn lên phi vào đầu nhau rồi ý chứ hồi cấp 3 hễ có chuyện gì là mấy đứa trong lớp cứ đánh nhau bằng bàn hoặc ghế... thế mà lại mau huề hơn còn bác đã làm sai còn cười người ta... mà cười lớn nhất nữa... không một câu xin lỗi... hỏi coi ai không điên... trường hợp hai cũng thế... một câu là tung chưởng hành xử của bạn chả giống nam nhi gì cả sau này vợ bạn chắc bị tung chưởng mỗi ngày :sweat: