1/ Mình nóng giận là mình sai ! 2/ Nam nhi không ai đi cãi nhau với phụ nữ, mình nói là phải nghe (dĩ nhiên đạt đến mức này cần phải làm nhiều thứ chị em tâm phục khẩu phục chứ không phải tự nhiên có được ). 3/ Dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không nên dùng bạo lực với chị em phụ nữ ! Nếu tôi là phụ nữ, chỉ cần tát tôi một cái là tôi bỏ, khi quen nhau cũng nên nói trước như vậy, không nên nhân nhượng tạo tiền đề xấu cho đàn ông. Đàn ông là thứ được đằng chân lân đằng đầu. Khi mình cương quyết, tự động đàn ông sẽ biết thân biết phận thôi :snicker: ! Nhưng mà đã nói sao là phải làm như vậy đó nha !
yêu còn không hết nữa lấy gì cãi nhau huống chi tát nói thật chứ em sợ vợ lắm, toàn bị vợ chửi không hà có dám bật lại đâu ....:beat_shot:
vậy bỏ nó chưa ... P/s con trai uýnh con gái là xấu ... con gái phan guốc con trai được cho là cá tính ... dể thương ........... >"< bất công quá
Lần đầu có thể là "lỡ tay", nóng quá mất khôn mà động tay chân, sẽ suy nghĩ nhiều, sẽ thấy có lỗi, sẽ... và tự nhủ sẽ không có lần thứ 2 nữa. Nhưng không phải ai cũng biết chính xác điểm dừng của mình, có những giới hạn thực sự rất mong manh. Con gái yêu bằng tai, đã thương thì chịu thiệt hết, hy sinh và tin tưởng hết, nhiều khi đến mức đánh mất mình. Con trai thường vẫn còn quan điểm cho rằng con gái là ở phía dưới, phụ thuộc mình. Đã lỡ động tay động chân, dù nói thế nào, đó vẫn là tổn thương! Nếu đã lỡ thì thôi đành, nhưng mỗi người phải tự nhìn nhận lại vai trò và tác động của bản thân dẫn đến tình huống đáng tiếc đó và đừng để lặp lại lần nào nữa. Còn nếu cứ đổ lỗi qua lại, do người kia, do tình cảnh, do A do B,... thì mối quan hệ hoặc là sứt mẻ hoặc là có thể sẽ tiếp diễn cảnh đáng tiếc đó. Cho đến khi chuyện đánh bạn gái không còn là gánh nặng tâm lý đối với người nam, mình tin rằng sẽ chẳng thể nào dừng được nữa. Mình có 1 nguyên tắc là khi cãi nhau thì càng phải lịch sự, nhiều khi như là khách sáo quá đáng vậy. Tính mình nóng nên phải càng lịch sự để tự ngăn mình không quá đà.
Em nó sẽ yêu bạn đắm đuối trước sự đàn ông của bạn. Bạn ko thấy mấy thằng ma cô toàn hốt mấy e đẹp ko à =)
có thèng bạn mỗi khi cãi nhau với bạn gái là đập 1 cái dt, hì, mà nó cũng khôn, toàn lựa dt cùi quăng k ah`, mà đập cho đã xíu lại cúi xuống lụm lại... haizzz pó tay với nó lun
hồi đó nóng giận là imm lặng mà bây giờ ko còn như trước , nóng ai là đánh liền <<<<<muốn về như trước kia mà ko dc >>>