Tìm kiếm bài viết theo id

Người Sài Gòn bắt rắn, cá to giữa đỉnh triều cương

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi mua_nhanh_nao, 6/12/13.

ID Topic : 7107974
Ngày đăng:
6/12/13 lúc 07:55
  1. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    kỳ này sắm cái thuyền thúng bỏ ở nhà để đi lại cho thuận tiện
     
  2. goalzz Thành Viên Cấp 5

    co thit ran an ... suong' wa'...
     
  3. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    may wa, lúc truoc mua nhà nhỏ bên chỗ đó thì tiêu rồi
     
  4. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Đó cũng là những kỷ niệm mà những năm sau không có nhiều khi nhớ lại thèm, cảnh trên chả thấm gì ngày xưa và bây giờ ở miền Tây
    Nhớ xưa chạy xe trên đường đất bụi mù --> than
    xưa đi trên đường đất phải bấm chân để khỏi té --> giờ còn đâu

    Mấy bữa trước khoái sông nước mình về miền Tây thuê xuồng đi 2h tốn cũng mấy trăm.
    lên Dalat thuê xuồng vào trong hồ Trúc Lâm tốn gần 1 chai

    Nhiều lúc 5s đi làm từ thiện về làng quê mình cũng phải đi theo và chạy xe trên những con đường đất bụi mù mà trong lòng có cái gì khó tả --> lần sau rảnh đi nữa
     
  5. Star DT Thành Viên Mới

    xạo á ... SG đâu có zay
     
  6. thegioinhot*com Thành Viên Kim Cương

    nhìn vụ này liên tưởng vụ hôi của tiger, ngta bắt cá vậy hok biết có sao hok nữa
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. giaiphap.hitech,
  3. tranvanthong010491,
  4. tranquoctuanbd
Tổng: 1,138 (Thành viên: 6, Khách: 1,120, Robots: 12)