1/12/2013, giá gas tăng khủng và nhiều thứ khác cũng chực chờ tăng, chia sẻ cùng mọi người một số tâm tư về điều này. "con quỷ" lạm phát đang từng ngày ???chầm ???chậm giết đi những đứa con tiền bạc của chúng ta. Nó luôn nhen nhóm, chực chờ và không từ mọi thủ đoạn để dập tắt khát vọng làm giàu, và làm cho cuộc sống chúng ta ngày một khó khăn hơn...Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn như vậy được, phải hành động, và hành động thật quyết liệt, nhưng HOW...? Tôi muốn chia sẻ bằng cái tâm và những gì mà tôi đã trải qua, không phải đơn thuần như những quyển sách làm giàu bán hiệu sách. Thật sự mỗi tác giả của các quyển sách đã có người có một thành công nhất định trong cuộc sống, nhưng tôi thấy nhiều chi tiết, hoàn cảnh, và con người chưa phù hợp với Việt Nam hoàn toàn, bởi vì họ bên Tây Tàu đâu đó... Có thể bây giờ tôi chưa giàu bằng ai, có khi tôi bây giờ cũng như các bạn vậy, so với những đại gia mà tôi biết, tôi chỉ như hạt cát với họ...nhưng quan trọng tôi biết mình có đam mê, có sự kiên trì, có kiến thức, và có mục đích cũng như vạch ra các kế boạch để thực hiện mục đích đó...Chỉ cần có tố chất, bạn cũng như tôi rồi cũng sẽ thực hiệc điều mình muốn làm. Phải dũng cảm lên, khó khăn chỉ là nhất thời, có chông gai mới có mật ngọt bạn à. Quay trở lại, chúng ta đã biết khái niệm đơn giản của lạm phát là mức giá chung của hàng hoá và dịch vụ sẽ tăng lên theo thời gian. Ví dụ dễ hiểu, cách đây 10 năm, dĩa cơm tấm là 5k, và bây giờ trung bình nó là 25k. Lạm phát từng thời kỳ, từng năm không giống nhau phụ thuộc nhiều vào tình hịn kinh tế quốc gia nói riêng và thế giới nói chung. Bạn hãy quên quá khứ đi, chúng ta sống là cho hiện tại và tương lai. Lạm phát của Việt Nam năm 2013 vào khoảng 6,5%, và nhà nước cam kết duy trì dưới 7% đến hết năm 2015, sau đó thì sao không ai biết. Theo tìm hiểu và đánh giá của tôi, lạm phát sẽ tăng đột biến gần như gấp đôi sau chu kỳ 2 năm. Một điều quan trọng chúng ta cần biết, khi lạm phát tăng thì lãi suất tiền gửi và cho vay của ngân hàng cũng tăng theo. Tại sao tôi nhắc đến lãi suất ngân hàng ở đây. Nếu thời đại bây giờ bạn không biết đến ngân hàng và các dịch vụ của ngân hàng giống như cha mẹ chúng ta, đó là chúng ta đã bỏ qua một kênh sinh lợi an nhàn nhất, chẳng phải làm gì cả chúng ta cũng có tiền xài khi chúng ta có trước một số tiền. Sô tiền chúng ta có trước càng lớn thì số tiền đẻ ra càng nhiều. Dễ hiểu thôi bạn à, giả sử bạn đang có số tiền 10 tỷ VND (từ tích góp, trúng số, bán đất, cha mẹ ???cho...). Bạn ra ngân hàng nào có uy tín, nói làm cho tôi một sổ tiết kiệm theo tháng. ???Bây giờ lãi suất trung bình trả lãi theo năm bây giờ là 8,8%/năm, vậy cứ quăng 10 tỷ vào chẳng cần suy nghĩ nhiều, động đến cái mống tay, chúng ta cũng có tiền lãi một năm là 880 triệu ( trung bình mỗi tháng 73,3 triệu). Phải nói sao nhỉ, số tiền ngân hàng đưa cho chúng ta bằng lương của giám đốc của một tập đoàn lớn, bằng thu nhập của 10 em giao dịch viên ngân hàng, bằng thu nhập ???của 20 công nhân... Chẳnng phải làm gì, chẳng phải nghe lệnh ai, chẳng phải suy nghĩ nhiều... Nhưng...có nhiều cái nhưng ở đây lắm vì cuộc đời không như là mơ...NHƯNG: - Đào đâu ra 10 tỷ bây giờ, với thu nhập hiện tại của nhiều ngừoi thì chắc 10 kiếp nữa. - Ngân hàng mà sụp một cái tôi mất trắng à ( nói đến điều này thì tôi khẳng định ngân hàng ở VN không chết được đâu, có nhà nước chống lưng hết rồi bạn à, mắc xích chặt lắm, nhưng tương lai cũng không ai biết trước) - Khi tôi có 10 tỷ, tôi chẳng dại gì gửi ngân hàng, nhiều kênh đầu tư còn ngon hơn( cần xem lại điều này thậy kỹ nhẽ, đầu tư vào đâu: thành lập công ty, buôn bán nhỏ, chứng khoán, bất động sản, vàng, cho vay nặng lãi..và liệu rằng có chắc ăn như gửi ngân hàng hay sau 3 năm mất cha nó 5 tỷ.) - Và 10 tỷ ấy là do bạn làm ra thì khác, còn nếu bạn được cho hay trúng số thì lại là một vấn đề khác vì lúc này bạn không hề có kiến thức tài chính để giữ lấy nó và làm nó sinh sôi thêm. - Bạn tính tiền lãi ngân hàng mà quên đí con quỷ kia rồi, lạm phát ấy.??? Lãi suất thực= lãi suất danh nghĩa - lạm phát Lãi suất thực: lãi suất thực sự chúng ta nhận được Lãi suất danh nghĩa: lãi suất ngân hàng đang đưa ra khi chúng ta đến gửi tiền. Lạm phát: sự mất giá của đồng tiền Vậy với năm 2013, lạm phát cả năm 6,5%, lãi suất danh nghĩa 8,8%/năm nên lãi suất thực sẽ là 2,3%/năm. Vậy với 10 tỷ số tiền chúng ta thực nhận được một năm chỉ có 230 triệu ( trung bình 19,2 triệu/ tháng).??? Từ tính toán đáng lý ra là 840 triệu nhưng giá trị thực chỉ có 230 triệu thôi. Lạm phát đã ăn của chúng ta 650 triệu mỗi năm (hay 54,1 triệu/tháng). Nói đến đây nhiều người buồn lắm, và có cảm giác mình đang bị ngân hàng lừa. Không ai lừa ai cả, mà bản thân chúng ta đang lừa chúng ta nếu chúng ta không biết gì về tài chính. Lạm phát đã giết chết tất cả, người nào có 10 tỷ tưởng rằng giàu lắm, nhưng nếu cứ gửi ngân hàng lấy hết lãi mà ăn thì chúng ta đang xài tiền của mình mà không hay biết. Cho nên mới có câu dù có tiền núi mà chỉ ăn chơi không làm thì cũng có ngày thành ăn mày. Và nói đến đây chúng ta đã hiểu lờ mờ được phải làm sao rồi chứ: Hãy suy nghĩ về các cách giết con quỷ này như sau: - luôn tạo ta thu nhập, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, và đừng bao giờ ngưng làm việc khi chúng ta còn có thể. - Lạm phát thuộc về vĩ mô, nhiều khi chúng ta không tác động được, cái chúng ta cần tác động là tỷ suất lợi nhuận. Gửi tiết kiệm thì tỷ suất lợi nhuận mỗi năm là 8,8%, nhưng có nhiều cách tạo ra tỷ suất lợi nhuậm cao hơn như chứng khoán, kinh doanh...Lời khuyên là thật cẩn trọng để tìm ra và chon lọc kênh tạo ra tỷ suất lợi nhuận tối ưu. - Tiết giảm chi phí, chỉ tiêu xài những việc cần thiết và chính đáng, ưu tiên tiết kiệm để áp dụng triệt để sức mạnh lãi suất kép. - Càng có nhiều nguồn thu nhập càng tốt ( bao gồm tất cả thu nhập chủ động và bị động). Hẹn một dịp khác gặp lại...
mình chả wan tâm, chỉ biết là càng ngày càng khó kiếm tiền. Lúc trước bán 1 cái đt lời 100k, giờ thì 50 là nhiều :tire:
Do chính sách ổn định nền kinh tế của chính phủ mỗi nước sẽ ảnh hưởng đến lạm phát. Ví dụ Mỹ, giá cả các mặt hàng dịch vụ ổn định, vì có tính cạnh tranh công bằng và kiểm soát tốt, không độc quyền ở các lĩnh vực chủ chốt như ở Việt Nam. Có thể nói Mỹ và các nước phát triển đang hướng tới thị trường cạnh tranh hoàn hảo, còn nước VN kiểu như độc quyền hoàn toàn và chính phủ tham nhũng lớn. ...nhưng thôi, đừng lo, ở VN mình dù gì lãi suất ngân hàng cũng đủ bù lạm phát và có lời chút đỉnh.