Tìm kiếm bài viết theo id

Nghĩ gì về vụ cướp bia ở Biên Hòa

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hp_md, 8/12/13.

ID Topic : 7112279
Ngày đăng:
8/12/13 lúc 16:22
  1. hp_md Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    31/10/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    1,038
    Có nhiều người đã treo bandroll để lên án hành động cướp bia ở Biên Hòa ngày 4/12 vừa qua, thật sự vụ việc đó làm chúng ta cảm thấy xấu hổ các bác nhỉ?
    [video]https://www.facebook.com/pages/V%E1%BA%BB-%C4%91%E1%BA%B9p-cu%E1%BB%99c-s%E1%BB%91ng/587277004659435?fref=ts[/video]
     
  2. luboquanvu Thành Viên Cấp 4

    bình thường thôi, đâu đâu chả có kiểu hôi của như thế này hả bạn Nghĩ gì về vụ cướp bia ở Biên Hòa
     
  3. dangdanchu Banned

    là người cướp bia tui thấy trơ trẻn cho những tên đầy tớ dân không ngó ngàng gì tới dân.
     
  4. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    bài trên là "chuyện tình bên chiếc xe bia lật" quá tuyệt vời !!!!
     
  5. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    Lật xe mít nà, hoành tráng chưa, 2 nhóc đứng canh ko cho ai lấy nà ...

    Nghĩ gì về vụ cướp bia ở Biên Hòa
     
  6. Mss_AoDai Thành Viên Vàng

    cái loại này đáng lý ra ko nên được sinh ra, được sống, được đào tạo để có được khả năng phát ngôn cuồng như thế này... cái lon bia đó là mồ hôi nước mắt của người tài xế đó, ăn uống vào trong miệng rồi giờ lên đây kêu gào đổ lỗi.
     
  7. Joli HAVY Thành Viên Cấp 4

    Kêu gọi chủ hàng miễn đền bù cho bác tài xế, đổi lại mọi người dùng beer Tiger từ đây tới tết..kk
    Dư luận, báo chí đang quan tâm vụ ngày dữ lắm, thừa thắng xông lên, Tiger beer miễn đền bù cho bác Tài thì sẽ tạo ra hình ảnh đẹp cho hãng, đồng thời giá trị PR sản phẩm tăng lên cao. Với ước lược thiệt hại 300tr, hãng đổi 300tr lấy được hình ảnh đẹp từ công chúng thì quá rẻ rồi, thay vì chiến dịch quảng cáo khác tốn hàng tỷ đồng.
    Ý kiến cá nhân của Joli
     
  8. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    Nghĩ gì về vụ cướp bia ở Biên Hòa
     
  9. luboquanvu Thành Viên Cấp 4

    đời không như mơ Nghĩ gì về vụ cướp bia ở Biên Hòa)
     
  10. hp_md Thành Viên Cấp 4

    Ý kiến này hay đó, phải gởi gấp tới lãnh đạo Tiger beer mới được. Không thể vì những con người ko tốt mà ảnh hưởng tới bác tài được, thế thì tội bác ấy lắm
     
  11. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    lật giữa ngã 4 xem có ai hôi kg ... mà đây là mít,thử lật xe tiền xem
     
  12. abato2012 Thành Viên Vàng

    nếu cty beer Tiger mà bỏ qua không bắt đền tài xế thì sẽ làm cho hình ảnh nhãn hàng tăng lên rất nhiều vì cộng đồng xh đang quan tâm đến vụ này rất nhiều
     
  13. rong2012 Thành Viên Cấp 4

    giá như xe chở nước thải từ bể phốt bị lật mà tranh nhau nvậy thì đẹp ko?
     
  14. federerroger Thành Viên Vàng

    khi nào lương căn bản 500usd/tháng, đời sống hạnh phúc thì ko ai rảnh đi hôi của làm gì
     
  15. Joli HAVY Thành Viên Cấp 4

    Mấy ngày hôm nay rần rần cái vụ bia này, Joli nghĩ trong số những người đã "lỡ" ôm bia về nhà sẽ cảm thấy áy náy, một số người muốn trả lại nhưng không biết trả bang cách nào ? mấy anh 5giay xuống Biên Hòa lập team để nhận hang lại dùm bác tài đi
     
  16. GiangNguyen1984 Thành Viên Cấp 1

    https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd....80x480/578070_536907716404528_392676127_n.jpg
     
  17. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Phê phán những người cướp bia là một chuyện, nhưng cũng phải trách cái ông tài xế, nếu không chạy nhanh thì cho dù có tránh xe gắn máy chạy trước thì cũng sẽ không bị lật xe như vậy. Bây giờ sợ nhất mấy ông tài xế lắm, hầu như hơn 70% là chạy ẩu rồi.
     
  18. dametru01 Thành Viên Vàng

    nhiều khi chạy chậm buồn ngủ thì phải Nghĩ gì về vụ cướp bia ở Biên Hòa
     
  19. ncbphuong Thành Viên Cấp 3

    khỏi nói, khu vực đồng nai đa số là người pháp không hà
     
  20. hp_md Thành Viên Cấp 4

    Nhân vụ người dân “cướp” bia, tôi lại nhớ về câu chuyện của mẹ.

    Vào khoảng năm 1994, lúc mẹ còn chạy ghe từ Bến Tre lên chợ Hoà Bình (Q.5) bán chuối. Có một chuyến do sóng to làm ghe bị lật nhào. Lúc đó, trời đã chập choạng tối, mẹ quăng vội cái thùng cho dì Hai ôm vì dì hai không biết bơi – Thật ra mẹ cũng không biết bơi, nhưng mẹ nói: Dù sao hai con cũng lớn, có gì thì còn cha con, còn dì hai thì con đông, lại mồ côi cha rồi, bây giờ dì chết nữa là mấy chị sẽ khổ lắm, nên mẹ nhường cái thùng cho dì.

    Khi ghe vừa lật úp, mẹ ôm lấy lườn ghe (điều này ông ngoại đã dạy mẹ - trong lần chìm ghe,cũng lần đó ông không về nữa vì bơi ra cứu người), Chuối, Dừa thì trôi tứ hướng. Bỗng đâu trong bờ có gần 30 cái xuồng ba lá của những người dân nghèo làm nghề câu, nghề bắt cá Kèo, hay đưa khách qua sông … tủa ra. Mọi người xúm nhau vớt Chuối, vớt Dừa, họ cũng la ó rần trời. Có một xuồng bơi lại đưa mẹ và dì vào bờ. Mẹ vừa bước lên bờ mà vừa mếu máo khóc: “Kỳ này mình mất hết rồi Hai ơi” – nhưng người kia an ủi: “Cô đừng (ó) lo, người ta dzớt dùm cô áh, ở đây hỏng có ai tham đâu cô, cô lấy tấm mủ quấn cho đỡ lạnh đi, lát người ta gom Chuối với Dừa lại cho, cô đừng (ó) sợ” – mẹ nói, tới giờ vẫn còn nhớ cái giọng miền tây đặt sệt, nghe quê trớt nhưng thấy thật ấm lòng đó.

    Mặc dù mừng thầm, nhưng mẹ cũng nghĩ: của trôi sông mà, người ta có vớt dùm thì vớt chứ cũng làm sao đưa lại hết cho mình được.

    Đến khoảng 8h tối thì mọi người đã vớt xong, chất đầy trên bờ, rồi họ kêu thợ lặn, tàu kéo để kéo ghe của mẹ vào. Xong xuôi họ lại tản ra, quay về với cuộc sống hàng ngày của họ. Khi ghe được kéo vào, mẹ chất trái cây trở lên ghe, mẹ đếm thử thì chỉ mất chừng chục nãi chuối và mấy trái Dừa do sóng cuốn trôi, mẹ mới giật mình vì thấy mình đã nghĩ xấu cho người ta. Dân ở đây tuy nghèo, gia đình sống nhờ vào từng con cá, con tôm họ kiếm được nhưng … không ai tham cả.

    Đến giờ mẹ vẫn trăn trở, vì lúc đó quá hoảng loạn, chỉ kịp nói mấy tiếng cảm ơn, mà không kịp hỏi thăm nhà người ta ở đâu, người ta tên gì, để quay lại đền ơn cho người ta.
    Thấy mẹ trăn trở mình vẫn hay an ủi rằng: “Cuộc sống là vậy, không phải ai giúp mình mình đều có thể trả lại một cách trọn vẹn, mà có khi một ai đó giúp mình, rồi mình lại giúp một ai đó khác, cứ xoay vòng. Mình nhớ lúc mình gặp khó khăn mọi người đã giúp mình, thì giờ mình giúp lại những người khó khăn hơn, đó cũng là một cách đền ơn”.

    Mấy ngày nay, khi thấy người ta tranh nhau “giành” bia, tự nhiên nghĩ: “Nếu lúc đó người ta cũng “chia” hết trái cây của mẹ, bây giờ gia đình sẽ ra sao?!” “Tại sao trong những năm khó khăn đó, người ta sống phải kiếm ăn từng bữa, vậy mà họ không tham của ai một đồng, một xu, còn bây giờ … họ vì mấy thùng bia mà bán rẻ đi lương tâm và nhân phẩm của mình?!” “Đồng tiền đang dần làm tha hoá con người, hay chính con người đang dần làm tha hoá mình rồi nguỵ biện bằng cách đổ lỗi cho đồng tiền?!”
    (Alan CTg)
    https://www.facebook.com/pages/Vẻ-đẹp-cuộc-sống/587277004659435?fref=ts
     

Tình hình diễn đàn

  1. 01256100000,
  2. Vinaphone TPHCM,
  3. hoa168,
  4. 0968796366
Tổng: 688 (Thành viên: 10, Khách: 670, Robots: 8)