Mới hôm qua được xin nghỉ cty 1 ngày chở vợ về quê thăm con. Hôm nay trở lên lại thì nghe hàng xóm báo là phòng em vừa bị bon trộm cạy cửa. Không tin vào mắt mình luôn, cả phòng tan hoang hết. Nghe hàng xóm kể lại thì bọn nó có cả thẩy là 2 tên. Anh hàng xóm tối đó ra ngoài hút thuốc thì phòng em tự nhiên mở cửa thấy nghi nghi nên ngó qua xem thì bọn chúng lăm le mã tấu tính chém a đó luôn. Hãi quá ảnh chạy vào đóng của phòng luôn. Chắc cũng vì vậy mà bọn chúng không dám khuân đồ đi hết (có thể tụi nó sợ gọi công an tới). Đồ đạc mất cũng nhiều trong đó có cái N93 là kỉ niệm vợ em nó mua cho em, trong đó toàn lưu ảnh của vợ và con (hình của con từ nhỏ cho tới lớn ) xui là bữa đó lo chạy về gắp sợ tối đi đường nguy hiểm mà quên để cái dt ở lại (tại máy hết pin không có thời gian sạc nên gắn sim qua máy khác xài tạm) Mong anh em nếu ai có mua được thì call hoặc sms 0932976543 gặp Tuấn (nhá máy em sẽ gọi lại) em sẽ chuộc lại ạ vài tấm hình nhận dạng máy Cuối cùng kính chúc anh em 5giay gặp nhiều may mắn không gặp tụi trộm cướp như em.
nói bác thớt đừng chém em, vợ bác nhìu cute quá, em mà có hình em giữ em ngắm chứ ko cho thớt chuộc lại đâu kaka
hình gì bậy bạ đâu mà anh em nói ghê vậy, chủ yếu là hình của con em thôi còn giữ lại 1 tấm làm hình nền,hix hình pé trong máy đây ạ ae nào làm điện thoại ở Q12 nếu thấy thì cho em xin chuộc.
cưng nó dữ lắm bác ơi, bữa đó xui sao vợ kêu sao ko đem máy về mình thấy máy hết pin nên cũng đang gấp nên để lại, dù gì ở đó cũng 4 năm chưa xảy ra chuyện gì, vậy mà
mấy bác nói thế chứ nếu gặp trộm cướp mà có 1 mình, nó khiêng đồ nặng nó ngoắc bác qua khiêng, bác dám từ chối hoặc la lên hông, lụi 1 phát hết an tết nhé.