Mình chỉ cần nhìn bảng Huy chương là biết ai chủ nhà.Cứ như thế ra đấu trường Olympic mới biết vàng thật vàng giả P/s:cái này nghe kễ ko bít đúng ko.Lúc tổ chức ở Vn môn thì đấu nào cần tập trung như bida thì khi đội nhà đánh thì cổ động viên im như hến,tới lượt đội khách thì thui rùi bầy ông bỡ tổ...haiz :beauty:
và tới bây h mình chả wan tâm là ai nhất giành dc bao nhui HCV.bóng đá nam hay nữ j thì cũng là 1 tấm HC mà có sự phân biệt đối xử.nên ghét lun bóng đá Nam sea games p/s:mà tối qua đi ngang quán cf mới bít đá banh sea games ^^
GIải này còn thua hội thao phường em :v ít ra tụi nó cũng máu lửa, xém đánh nhau tới nơi ) Nhưng xong xuôi lại bắt tay làm hòa =]] lấy tiền thưởng đi nhậu =]] (dù thưởng có 300k)
- Sea games là sân chơi thể thao nhưng người chiến thắng luôn là nước chủ nhà. - Sea games tôn trọng tinh thần thể thao nhưng không bao giờ có sự công bằng. - Sea games như 1 tờ khẩu hiệu nhắc lại tình đoàn kết Asian, nhưng nói mà ko bao giờ làm. Đó là những cảm nhận của mình qua 5 mùa Sea games
SEA là biển, GAME là trò chơi , vậy thì SEA GAME là trò chơi dưới biển mà, bởi vậy VN chơi trên bờ không thì sao lại ai.
Sea Games là giải dành đấu thể thao giành cho vùng trũng nhất TG mà, em phải thông cảm thôi Trung ơi, ra ngoài ko lại ai nên các ae các nước tổ chức cho dzui, ai xí đc quyền đăng cai thì xác cmn định đứng No1 rùi