Sáng thứ 3 khoảng 9h30 mình đi từ HCM ra Vũng Tàu --- sáng thứ 4 khoảng 9h xuất phát từ Vũng Tàu về HCM .. nghe nói đường Phà Cát Lái vừa ngắn , vừa ít xe ... nhưng vừa ko biết đường đi , vừa sợ CAGT nên đành đi Xa Lộ Hà Nội .. Vấn đề mình đang lo là tình trạng kẹt xe của Xa Lộ Hà Nội ....... A em hay đi cung đường này cho mình hỏi thăm : - Thời gian kẹt xe của Xa lộ Hà Nội là khoảng thời gian nào ( hướng ra HCM & hướng vào HCM ) .. - Với thời gian đi như mình nói trên : mình có bị kẹt xe ở khúc Xa Lộ Hà Nội ko ? Rất mong nhận đc tư vấn của a em ... vì mình mới lấy bằng lái & đây là lần đầu lái xe oto đi xa
giờ đó đi ket xe là cái chắc rồi, muốn đi đường QL thì 6h phải ra khỏi TP thì may ra. Còn đường Phà Cát Lái thì cũng dễ đi thui , co bản đồ GPS (giờ smartphone nào cũng có ) thì ok rồi, con ko thì vừa đi vua hỏi, hỏi chùng 3 lần là ra QL51 rôi, chỉ có đi một lần mới biết ,chứ ko đi thì chẳng bao giờ bạn biết được nó ntn. Sẵn đây Có một điều mình thắc mắc là hướng từ QL51 rẻ vô Cát Lái vào một đoạn là nó cấm cái bảng giới hạn 30km/h kéo dài đến qua cái khu dân cư Nhơn Trạch, tổng khoảng 10 km ,sau đó mới đc chạy 50km/h . không biêt mình có bỏ sót cái bảng nào ko chứ không lẻ bò 10 km voi tốc độ 30km/h thì hơi bi ức chế. Bạn nào rành đường này cho mình chút thông tin nha.
Xa Lộ Hà Nội thường kẹt khúc Suối Tiên và khúc 550 kéo dài tới ngã ba Vũng Tàu, lượt đi xuất phát 9h, ra tới ngã ba Vũng Tàu chắc tầm 10h, giờ này mình nghĩ không đến nỗi kẹt, lượt về xuất phát 9h, tầm 11h tới ngã ba Vũng Tàu chắc cũng không kẹt, nếu ko có sự cố bất ngờ
đi giờ đó thì kẹt ở cầu Đồng nai chac lun bưa đi từ suối tiên tới ngã 3 vũng tàu hết gần 1 tiếng còn đi đường phà thì đi theo xe hơi (nhưng coi chừng cũng kẹt phà vì người ta cũng đổ đi đường phà) đi cát lái coi chừng tốc độ thui
hihi....em trai cứ yên tâm ....ra ngoài tiệm dán decal đặt cái biển dán phía sau xe là xe tập lái...ko có anh bồ câu nào hỏi thăm sức khỏe xe em đâu...kaka......sở nhất là kẹt xe khúc ngã 3 vũng tàu.....
xe oto khuyên chân thành không nên đi phà cát lái, xui xui đứng chờ phà mòn mỏi luôn, bữa e thấy xe oto xe tải đứng chờ dài 200-300m lun đó.
thứ 3 thì ít xe lắm. đi đường phà cát lái thì đi qua cầu sài gòn. tới nút giao thông cát lái thì rẻ tay phải --> chạy thẳng qua tới đèn đỏ thứ 2 thì rẻ tay trái theo biển chỉ dẩn --> chạy thẳng miết thì tới phà cát lái thôi. qua phà xong thì cứ chạy thẳng miết. tới rừng cao su thì rẻ tay phải. rồi chạy thẳng miết là tới nhơn trạch thôi. thẳng nhơn trạch là tới quốc lộ 51, chỉ cần cẩn thận 2 đoạn : 1 là đoạn đường gần nhà hàng dương gia, tốt nhất cứ đi đúng vận tốc ở nhơn trạch. 2 là ngay chổ cái vòng tròn tiến vào nhơn trạch. đoạn 4 làn đường.
chơi thêm cái định vi gps đi pro cho nó khỏe hehe , có tiền gắn thêm cái báo bắn tốc độ nữa đi tới pháp cũng được
cứ chạy đai zô đường cao tốc tphcm long thành dầu dây lun pro coi như khánh thành trước người ta luôn
Đi h đó thì xlhn mà quất thôi...khúc suối tiên - ngã 3 vũng tàu kẹt xe tầm 7h-8h thôi. Chạy tới ngã 3 vt quẹo phải cứ thế mà phang thẳng là tới.
đi cát lái đi bro, qua hầm cột đèn số 2-3 hay có mấy anh núp sau tủ điện, khúc quanh quẹo vô phà hay mấy anh bắt xi nhan. tới phà thì thường ko có. qua hầm qua cây cầu nhỏ thì thường đứng ngay cái chợ. chạy qua cái sân banh bên tay trái thì lên 1-2 cây nữa thường cóp bắn tốc độ, nó ngồi ở quán cf bên tay trái bắn. tới ngay khúc quanh vào rừng cao su nó cũng hay đứng ngay đó. ra tới quốc lộ thì hay đứng sát ngay ngã 3 nhơn trạch tới quốc lộ rồi thì chạy theo thiên phú, hoa mai đó bro