Tìm kiếm bài viết theo id

chuyện có thật

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi joelly, 5/11/11.

ID Topic : 4100702
Ngày đăng:
5/11/11 lúc 14:29
  1. joelly Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    21/8/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    350
    hồi đó e hok mấy tin mấy chuyện này , nhưng khi xảy ra ở nhà e , e mới tin
    năm ba e mất , sau khi để ở nhà dc 5 ngày thì đem về quê chôn , sau khi đi chôn về thì mẹ e mới nói là cả nhà ngủ dưới nhà để gần ba e hơn ( bàn thờ ba e để dưới nhà ) , tối đó thì có c họ e tới ngủ nữa , c họ e ngủ trên cái giường kế bên bàn thờ ba e lun ( giường đó nằm dc 1 ng , ba e ngủ trên đó trước lúc mất ) . sáng dậy thì nhà e mới thấy c họ e lên lầu ngủ r , c họ e mới kể lại , tối đó đang ngủ tự nhiên có ai kiu nó dậy , c e dậy thì thấy nhà e ai cũng ngủ , tưởng đâu mớ nên ngủ tiếp , mới ngủ dc xíu thì tự nhiên có ai kéo nó dậy , nó tưởng e mộng du kéo nó dậy nên nằm xuống ngủ tiếp ( tại lúc đó em dậy uống nc , mới nằm xuống , nó tưởng e mới kéo nó dậy r e nằm xuống ) , ngủ dc 1 chút , lần này thì nó thấy ba e đang đứng ngay giường nói " t hok có chỗ ngủ , m lên lầu ngủ đi " r lại kéo nó dậy , nó sợ quá lên lầu ngủ lun . sáng nó kể lại mới có ông đó ở đối diện nhà e nói hồi tối cũng nằm mơ thấy ba e mặc áo trắng đi vô nhà , ai cũng tin , có 1 ông trong xóm e hok tin , ông đó cũng thân với ba e , kiu ba e là a , ổng mới vào nhà e thắp nhang cho ba e r vái " đó h e hok tin có ma , phải a về thì cho e thấy đi " . sáng hôm sau ổng qua thắp nhang ba e nói ổng tin r , ổng mới kể lại , hồi tối coi đá banh tới 2h sáng , ổng mới ra ban công hút thuốc , nhìn wa nhà e ( nhà ổng đầu hẻm , nhà e ở cuối hẻm ) thấy có ông mặc áo trắng ngồi trước cửa , ổng tưởng bùn ngủ quá nhìn lộn mới kiu zok ổng ra coi thử , zok ổng nói có ai đâu trong khi đó ổng vẫn thấy có ng ngồi đó , nhìn 1 hồi thì khi ông đó quay mặt về phía ổng thì ổng mới hết hồn , ổng thấy ba e dag nhìn ổng cười , ổng dụi mắt mấy lần vẫn thấy vậy r ổng xuống nhà đi qua nhà e thì hok thấy ai hek , ổng thức tới sang đợi nhà e mở cửa là zô thắp nhang cho ba e liền lun
     
  2. nguyendan182 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    dành chỗ ngủ của ba em, ba em kêu lên lầu : cái này vô lý nè, lúc kêu dậy còn leo đc lên lầu ngủ mới sợ á.
     
  3. joelly Thành Viên Cấp 2

    níu từng rơi vào trường hợp đó a sẽ hỉu sao nó lên lầu nổi àh , nó nói giống như có 1 cái j đó khiến m fai làm dc vậy ^^
     
  4. tienhuynta Thành Viên Cấp 5

    ko biết mọi người nghĩ sao.nhung mình thì tin là co ma
     
  5. long113 Thành Viên Cấp 5

    binh thuong
    c ho cua ban ay dang ngu ngon khi bi giat minh day thi dau de y' dau....
    nen nghe vay thi len lau nam duoc 1 chut moi tinh hon la` ong do die roi
    dung k chu topic
     
  6. khatvongvuoncao Thành Viên Bạch Kim

    kể về ba bạn ấy nên chắc không bịa.tôn trọng chủ topic
     
  7. Angel Molly Thành Viên Vàng

    tin chủ topic chuyện này, nhưng mà chị họ lên được lầu đi ngủ tới sáng được thì khó tin quá
     
  8. koostore Thành Viên Mới

    Chắc do ảo giác thôi bạn ơi . hihi
     
  9. vietteltra Thành Viên Cấp 2

    mình tin có thật đó, sợ quá đi, nhưng nếu mình tôn trọng họ thì họ ko làm gì hại mình hết á
     

Tình hình diễn đàn

  1. tranquoctuanbd,
  2. sonblackberry,
  3. giaiphap.hitech,
  4. fiveth,
  5. Thanhthientd
Tổng: 947 (Thành viên: 8, Khách: 929, Robots: 10)