Tôi có biết một người con gái… Cô có chồng và một con trai. Hàng ngày công việc của cô là dậy lúc 7h sáng, cho con ăn rồi đưa nó đi học ở gần nhà mẹ chồng, sau đó đi làm tại một cơ quan trực thuộc Thành phố, chỉ cách hồ Gươm khoảng vài chục mét. Đến trưa, cô lại về nhà bà nội mình, đang nằm ốm liệt, để thay đồ lau rửa cho bà, nấu cơm bón cho bà ăn. Rồi tranh thủ giặt giũ đồ của cả gia đình… Chiều, đi làm về cô về nhà mẹ chồng, ăn cơm vội vàng rồi đi học lớp thạc sĩ Ngoại giao do Cộng hòa Pháp cấp tại Học viện Ngoại giao. Trở về căn chung cư bé tí của hai vợ chồng khi trời đã khuya… Nơi này, cô dọn dẹp, lau chùi và cằn nhằn tí chút về hai bố con bừa bộn đã lăn queo ra ngủ… Ba buổi cuối tuần, tôi vẫn thấy cô lúi húi ra chợ đêm Đồng Xuân, nơi cô thuê một ki-ốt nho nhỏ bán tranh thêu chữ thập. Cuối tuần thường rất vất vả cho cô vì chồng thì hay đi chơi, đi du lịch, hoặc đi làm những việc xã hội gì đó nghe có vẻ rất cao siêu. Rồi khi về thường là một balo quần áo bẩn thỉu mốc meo mùi bụi bặm rừng rú với một cơ thể hôi rình mệt mỏi. Cô cứ cặm cụi với vòng tròn công việc buồn tẻ đó mà không hể kêu ca, thậm chí còn hay nhoẻn miệng cười. Cô có vẻ rất ngạc nhiên khi mọi người cho rằng mình gầy gò ốm yếu với thể trạng cao chỉ 1.55m nặng 47kg. Tôi thấy thương cho cô, thương cho cuộc sống vất vả của cô. Có lẽ, tôi sẽ thêm cho mình thời khóa biểu rửa bát, pha sẵn cốc sữa hay cốc thạch chè cô thích để sẵn đợi cô đi học về hay gấp gọn đống quần áo của bố con tôi. Khổ thế, sao cô lại là vợ tôi cơ chứ… https://www.facebook.com/pages/Vẻ-đẹp-cuộc-sống/587277004659435
Thay vì bạn lên đây tạo 1 toppic và viết một bài như thế hết 5' thì bạn đã giúp vợ của mình rửa được thau chén (bát) và kết quả là vợ rất chi là hạnh phúc
đừng nói thế bác ạ, 5p cho dù có rửa xong chén bát thì cũng chỉ là 1 lần, bác ấy viết ra, chia sẻ để mọi người được biết, vợ bác ấy đc biết thì sẽ rất hạnh phúc nếu người chồng ghi nhận được những vất vả mình bỏ ra, và xa hơn là có khi bác ấy đã đánh thức được 1 số ông chồng khác.... như em đây
à, khoe vợ trá hình nói vui thôi, người nội tướng trong nhà đôi khi chỉ cần đàn ông hiểu và chia sẻ dù là ít nhất công việc trong nhà, là đủ hạnh phúc rồi ! Hy vọng bạn trai mình cũng hỉu điều đó
anh ko phải là bạn trai em anh ko hỉu đâu....VD anh tham gia giao thông thì chỉ cần xách theo giấy tờ + mũ bảo hiểm, còn tụi em tham gia "giao thông" thì phải có chục trứng gà Ba Huân hay chai Mavella ..
Vợ anh ấy No.1 Nhưng "Cuối tuần thường rất vất vả cho cô vì chồng thì hay đi chơi, đi du lịch, hoặc đi làm những việc xã hội gì đó nghe có vẻ rất cao siêu. Rồi khi về thường là một balo quần áo bẩn thỉu mốc meo mùi bụi bặm rừng rú với một cơ thể hôi rình mệt mỏi." Em không hiểu Bác ấy làm gì
cũng ko hiểu thằng chủ top làm gì mà chui vào rừng.ma gọi là việc xã hội.để đoán xem hcawcs chú nó đi bảo vệ động vật quý hiếm haha