Tìm kiếm bài viết theo id

tình đầu... phải chăng là tình chia ly

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi vanvinh0245, 5/11/11.

ID Topic : 4102627
Ngày đăng:
5/11/11 lúc 22:55
  1. vanvinh0245 Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    12/5/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    32
    Mọi người thường hay nói... Tình đầu là tình chia ly. Khi vừa bắt đầu yêu mình đã nghe qua điều này nhưng vẫn không tin... Cứ tin mình yêu nhiều, yêu nồng nhiệt thì điều tốt nó sẽ đến như mình mong muốn... Nhưng k phải vậy, giờ mình mới ngỡ ra điều đó là đúng... Cuộc tình của mình và cô ấy đã trãi qua 4 năm 4 năm 1 chặng đường yêu dài với tất cả mọi người, để lại trong tim những dấu vết khó mờ nhạt... Tình đầu của mình cũng như của bất kì ai... Mới vừa yêu ko ai có kinh nghiệm, ko bik gìn giữ và lòng ít kĩ đã dần dần đưa nó ra đi sau bao như sự níu kéo.... ai cũng biết rằng chữ Tình và chữ Hiếu mình phải chọn Hiếu... cô ấy cũng thế vì gia đình vì chữ hiếu và cũng vì danh lợi... cô ấy đã chọn cho mình 1 con đường định cư nước ngoài... 1 tuần nữa cô ấy đã lên xe hoa với 1 người đàn ông mang danh nghĩa là người chồng giã... giờ lòng mình rất đau... đau vô cùng đau... mỗi lần nhắm mắt lại là nhìn thấy cô ấy... Cô ấy nói, sau khi cưới vẫn muốn tiếp tục tình với mình như chưa có chuyện gì xãy ra... Nhưng làm sao có thể chấp nhận đc 1 điều như thế, có lẽ vì mình quá ít kĩ 4 năm quen nhau cô ấy k dám cho mình ra mắt với gia đình, và gia đình cứ nghĩ rằng người con gái của mình chưa có bạn trai... giờ lòng đau như cắt k biết phải làm sao để nó bớt đau... nhưng giờ mình k bik phải làm gì hơn ngoài chúc cô ấy sống tốt và vững bước trên con đường đó... hằng ngày cô ấy vẫn lên mình... rồi khi người con gái đó ra về để lại trong mình 1 sự hụt hẫng thiếu vắng... mình rất sợ ở 1 mình, sợ cái cảm giác im lặng sợ phải nhìn vào những vật kĩ niệm chung của 2 đứa... mình k biết phải làm sao cho đúng... buông tay hay lại tiếp tục níu kéo 1 cuộc tình đã biết trước rằng sẽ chia ly... tình đầu 1 cuộc tình đẹp nhưng khó bền... phải làm sao để vượt qua... đau buồn
     
  2. riti2301 Thành Viên Cấp 4

    chia sẻ với bạn. Mong rằng bạn sẽ vượt qua nỗi buồn và sống tốt ở tương lai.
     
  3. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    giữ chỗ... đang bực mình... đạp chuột cái rùi ngủ mai cm sau ==
     
  4. lq1202 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    1 là suốt đời sống trong đau khổ, uất hận, nhớ về quá khứ màu hồng, uất hận hiện tại màu xám... 1 cuộc đời ko có tương lai như chính con người bạn.
    2 là đứng lên, đạp lên nó mà sống. Nhớ rõ cái mà mình đang bị coi thường để đứng lên mà chứng minh tao là ai trong xã hội này.
    Riêng mình, mình đánh giá bạn không cao...và khó có khả năng thành trường hợp thứ 2 khi bạn như thế này. May chỉ là mạng ảo, ngoài đời mình hơi bị coi thường bạn đó.
     
  5. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    em quyết làm điều này đc 2 năm rưỡi roy`...:smile:
    và e rất thick những người như vâytình đầu... phải chăng là tình chia ly
    cố lên bro... tui cũng đang kím công việc ổn định neh.. tui cũng mới ra trường thui ah:beat_brick:
     
  6. vanvinh0245 Thành Viên Mới

    bạn hoc trường du lịch sài gòn tourist à? um cảm ơn bạn về lời chia sẽ giờ mình đang giai đoạn đầu nên cũng còn rất bối rối và khó xữ có lẽ mình quá yêu... nhưng mình sẽ cố vượt qua... có lẽ mình là thằng con trai chưa đủ nghị lực... tks bạn
     
  7. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    tình đầu chia ly là do ta quá bở ngỡ ... lại còn ngây thơ vô số tội nên ta không biết trân trọng nó ,và còn cái tội thiếu kinh nghiệm chiến trường nữa chứ >"<

    đã từng như vậy nên giờ thấy mối tình đầu sao ngu quá ... ăn thịt nó là nó ko bỏ đi rồi >"<
     
  8. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    không phải chia ly là cứ đau buồn ngồi khóc như vậy
    không phải chia ly là cứ cố tìm cách quên đi mọi thứ
    cái quan trọng là rút ra cho mình được cái gì để mà sống tiếp
     
  9. lq1202 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Em thích câu này của anh ghê :misdoubt:

    Ừm, mình ra trường rồi. Ai cũng có lúc yếu lòng và cũng cần người chia sẻ hết. Nhưng ko phải là mình cứ chìm mãi trong nó đâu bạn. Và đặc biệt là bạn là con trai... Bạn còn rất trẻ, rất trẻ... đừng vì 1 chút tình cảm đầu đời là quỵ lụy như thế. Đứng lên và làm lại,... hãy để sau này khi thành công nhìn lại tình yêu đầu đời như 1 kỉ niệm lúc đầu còn ngây thơ. Chứ đừng để sau này nhìn lại tình đầu mà ... "tại con nhỏ đó đá tao, mà bây giờ tao thế này đây " tình đầu... phải chăng là tình chia ly
     
  10. Bimodel Thành Viên Cấp 6

    chả có Hiếu hay Tình gì hết,, tương lai của mình là tất cả...
    no money no life
    tính đi tính lại.. cả 2 wá chênh lệch nhau về gia cảnh thì... cũng chia tay thôi
    tiền ko mua đc hạnh phúc, nhưng tiền làm ra đc hạnh phúc