VN với dân số hơn 90 triệu dân. Với quá khứ lịch sử hào hùng, vẻ vang và đáng tự hào. Nhớ năm nào, vua tôi nhà Trần dưới sự lãnh đạo của Trần Thủ Độ rồi đến Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn 3 lần đánh bại đế quốc Nguyên-Mông, mà trước đó hầu như là bất khả chiến bại, vó ngựa quân Mông đi đến đâu là cỏ ko thể mọc dc ở đó (lúc này éo biết pa cái nước Malay, Indo gì đó có tồn tại trên bản đồ chưa nữa, em lười google quá). Ko lâu sau đó, Thái Tổ Lê Lợi cùng những danh tướng hiền sĩ như Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, Lê Sát, Lê Lai tạo nên những trận thắng vang dội,oanh liệt Tốt Động- Chúc Động, Chi Lăng-Xương Giang trước quân Minh xâm lược, giành lại độc lập dân tộc cho VN. Để rồi đến đời vua Lê Thánh Tông, vì vua anh minh nhất lịch sử phong kiến VN, tạo nên 1 đế quốc Đại Việt vẻ vang thời bấy giờ (Đại Việt thời đó giống Mỹ ngày nay đó). Nam tiến thì dẹp Chiêm Thành (Champa,san bằng kinh đô Đồ Bàn, gộp Chiêm Thành vào phần lãnh thổ của Đại Việt). Tây tiến thì đánh qua Lào, buộc phải xưng thần công nạp cho Đại Việt. Tiếp đó đánh qua tới Miến Điện (là thằng sida Myanmar ngày nay đó các bác). Mới đây thôi, vua Quang Trung Nguyễn Huệ với chiến thắng vang dội Rạch Gầm-Xoài Mút trước quân Xiêm (là cái thằng sida Thái Lan ngày nay đó các bác), rồi sau đó đem quân ra Bắc tiêu diệt 20 vạn quân Thanh (là ông nội Trung Quốc ngày nay đó) mới thấy khí thế hào hùng, vẻ vang của cha ông Đại Việt như thế nào (éo biết lúc này, mấy cai tụi Malay, Indo...đang trôi dạt ở xứ nào nữa =))). Thế hệ cha ông đã làm cho Đại Việt trở nên bá chủ cả vùng Đông Nam Á. Ko một đất nước nào ỏ cái Dong Nam Á này mà ko bị Viêt Nam khuất phục và đánh bại, khiển phải xưng thần, cống nạp vật phẩm cho VN. Trải qua bao thế hệ, trong mắt nguoi VN, bọn họ chỉ là tôi mọi, ngu dân, man rợ và nhược tiểu. Quá khứ là vậy, thế mà ngày nay, những trái tim VN cứ quặng lại, nhói đau, bị chà đạp,làm nhục bởi tụi rợ ấy mỗi kỳ SEA Games tới... Ko lẽ suốt cuộc đời em ko thể chứng kiến phút giây đội tuyển bóng đá nam VN đăng quang HCV sao các bác??? ko lẽ đến giây phút cuối cuộc đời em, trước khi lìa đời, sau khi trăn trối, sắp xếp moi việc ổn thỏa, điều sau cùng em nói với con cháu là: điều ông ân hận nhất, trăn trở nhất là ko thể chứng kiến đội nhà giành dc HCV. Nếu may mắn đến đời cac cháu, điều đó xảy ra thi nhớ đốt cho ông vài tấm hình VN đang quang ngôi vô đich SEA Games để ông mỉm cười duoi chín suối =)) =)) p/s: đôi lời tâm sự gừi từ đảo xa lạnh lẽo và cô đơn. DM, ngoài đảo, 3G lag vkl các bác ợ...
Đưa pass nick này cho mình nữa con bác lớn mình trao lại cho nó chém gió, coi như niềm an ủi cuối cùng :burn_joss_stick:
lần sau khi có trận nào thì chú cứ lập topic "em showhand cho thằng A" lúc đó tớ sẽ nằm thằng B là chắc chắn thắng, chú dự đoán ko thua pele là mất, hehê
Bùn lắm chu dzui gi nổi bác ơi. Móa, năm nay đón noel với năm mới ngoài hải đảo xa xôi. Đảo thi bao la bat ngát, nguoi thì thưa thớt, vắng hoe...Cũng tại thằng sida VN mà em ra nông nổi này hix hix