Tìm kiếm bài viết theo id

Sakura!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi typhu9x, 5/11/11.

ID Topic : 4101984
Ngày đăng:
5/11/11 lúc 19:56
  1. typhu9x Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    21/4/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    15
    Hoa Anh Đào
    **những lời dưới đây có thể đó chính là tâm sự của tôi,
    Được dựa theo lời bài hát Sakura ~ anata ni deaete yokatta của nhóm RSP**

    Hoa anh đào! Em đẹp như là hoa anh đào vậy,
    Em có biết rằng anh đã từng say đấm em hay không.
    Anh chỉ muốn em chạy lại và nói rằng em nhớ anh,
    Anh chỉ muốn được gặp em,
    Chỉ muốn ôm em vào lòng nhưng anh đủ can đảm.
    Thế nhưng đã có lần em nói rằng:
    Anh đừng khóc đã có em bên cạnh.
    Thế nhưng bây giờ em đã vượt ra tầm tay anh rồi.
    Nó không còn như trước đây
    “Tại sao?” xin em hay cho anh biết….
    Nó không còn là thứ mà anh có thể giữ lấy nữa.
    “Đi đâu?” xin anh đừng cho em biết
    Tôi ước gì em có thể nói như thế nhưng rốt cuộc nó chỉ
    Như là một giấc mộng mà anh không bao giờ muốn thức.
    “em xin lỗi, em thật sự xin lỗi anh”,
    Chẵng lẽ những từ đấy khó nói lắm ư….

    Hoa anh đào! Hoa anh đào! Anh muốn gặp em ngay bây giờ….
    Anh không biết tại sao lại như thế này…
    Em đẹp tựa những cánh hoa anh đào vậy,
    Anh muốn đuợc thấy em được ôm em vào lòng
    Dường như mọi thứ đã quá muộn,
    Anh xin làm ngôi sao sáng ngày đêm dõi theo em.
    Anh chỉ mong là em được hạnh phúc thôi.
    Như thế là tốt quá rồi.

    Con đường chúng ta đi là một con đường đầy ngã rẽ.
    Đã có lần anh từng đi dưới mưa và nghĩ về em
    Lúc đấy anh cảm thấy như có em đi bên cạnh và che chở anh
    Những lúc em thật sự ở bên thì anh chẳng thể làm gì
    Có phải anh đã quá yếu đuối…

    Ôi sao những lúc chúng ta đùa vui ở trường sao mà đẹp thế
    Lúc đấy cho dù có hàng trăm, hàng ngàn cánh hoa anh đào
    Cũng không thể sánh bằng em được….
    Hoa anh đào! Hoa anh đào! Em hãy là ngọn gió thu vàng
    Em hãy là ngọn núi cao
    Nơi mà anh có thể cảm nhận, và mơ về em
    Em hãy là ngọn gió ru anh ngủ
    Em hãy là một hang động che chở anh khi anh cô đơn
    Anh rất muốn được gặp em Hoa Anh Đào của anh…
    Anh muốn cảm ơn em vì em đã cho anh được thấy là…
    ….thế giới này vẫn còn cái tốt đẹp…
    Anh xin hứa rằng anh sẽ luôn dõi theo em
    Anh sẽ luôn nghĩ về em
    Nếu như em thật sự được hạnh phúc…
    … thì thật tốt quá.
    Mình xin để lại link bài hát mà mình yêu thích nhất ở đây sẽ các bạn có thể nghe và thấy được tâm trạng mình lúc này.

    :confuse:
     
  2. Duy999 Thành Viên Cấp 2

    nghe xong bài hát khóc luôn!
     
  3. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    桜のマウそらのカナタ
     
  4. typhu9x Thành Viên Mới

    cảm ơn mọi người đã quan tâm
     
  5. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Bài này mình nghe hàng trăm lần rồi mà vẫn thấy hay. Lần đầu tiên nghe, mình đã khóc. Thật sự lời bài hát quá buồn.

    @ Chủ thớt: Bạn nghe nhạc Nhật à? Nếu vậy thử ghé topic của mình xem (nhớ ủng hộ nghen, ế quá à Sakura!) http://www.5giay.vn/showthread.php?t=3816495
     
  6. kzam Thành Viên Cấp 6

    Thế thì khác gì bài Tears - XJapan đâu Sakura!
     
  7. typhu9x Thành Viên Mới

    mình ghe đa phần là cái bản OST của anime à :snicker:
     
  8. Dj_Sonic _Trance4ever_

    công nhận bài này nghe hoài ko chán + clip Sakura!
     
  9. hoangphuong2012 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bai nay em nghe tu nam 2k10 gio van con hay..
     
  10. apple_pie Thành Viên Cấp 5

    bạn cũng giống mình........mình thích bài này lắm