Mẹ biết con trai sau một ngày vất vả nên mẹ đã bồi dưỡng cho con trai một con tôm thật to, con biết nó không to đối với nhiều người khác nhưng đối với con đây là một con tôm to lớn nhất trong cuộc đời của con, con là con trai con của mẹ nhưng con không dám nói trực tiếp và thổ lộ với mẹ rằng "con cảm ơn mẹ đã sinh ra con và nuôi con lớn khôn đến, con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi!"..Lúc nào trong con, con vẫn nghĩ con là người hạnh phục nhất trái đất này vì có mẹ làm mẹ của con.... P/s: Một chút tự kỉ các thím đừng cắn mềnh nhé
2 lon 1 con nhat la chu roi chuc mung nhe con cha con me la quy nhat cuoc doi roi rang tran trong dieu nay nhe
bác K ko biết lớn hay nhỏ tuổi hay bằng mình nhỉ, khó xưng hô quá...nhưng bác có vợ và con, nghĩa là đi trước mình rồi, thôi cứ gọi anh đi hén...có gia đình và lên chức bố rồi, chắc cảm nhận dc tình thương của ba mẹ nhìu như thế nào rồi. Tụi mình đã qua cái thời trẻ trâu, trong khi cha mẹ chắc ko còn sống lâu với chúng ta như lúc còn bé xíu được, biết trân trọng là quí !! Nhưng có điều anh nướng lửa bếp ga coi bộ ko ngon mà còn nguy hiểm à, kiếm cái lò than tổ ong hay than cục đó, để dành nướng bánh tráng sữa, bánh đa thịt chó, hay khô mực, khô nai, tôm cua mực các kiểu ^^
Hehehe, xưng nickname cho dễ hòa đồng ^^. Mẹ DK nướng cho luôn đó mà vì tối rồi chẳng lẽ bắt bếp than lên nướng một con tôm? Nướng bếp gaz cho lẹ. Cha mẹ không ở đời với chúng ta mãi đâu poorguy1984 ạh, đừng để cha mẹ 100 tuổi rồi tổ chức rình rang thừa dịp ăn nhậu, kính cho cha mẹ ăn uống bồi dưỡng lúc sống còn hơn ^^. Không biết đời DK phụng dưỡng sao cho đủ công ơn dưỡng dục của cha mẹ đây??? thôi thì làm hết sức, hết khả năng của mình thôi
ừ, đúng rồi, đừng đợi tới lễ Vu Lan mới báo hiếu, nó nằm trong suy nghĩ và hành động chúng ta mỗi ngày đấy thôi... năm sau nhất định phải lấy vợ, nhất định phải thực hiện được giấc mơ nhỏ khác, để các cụ yên tâm mà lo hưởng tuổi già ^^
Chỉ cần bạn luôn quan tâm và yêu thương cha mẹ là được rồi, tâm lý một chút thì các cụ sẽ được vui nhiều hơn. Lưu ý là nướng trên bếp ga như thế sẽ gây nên ung thư bạn nhé, rất nguy hiểm, nướng bếp than tổ ong ,than củi cũng nguy hiểm không kém, tốt nhất là lò nướng chuyên dụng hay nồi nướng hallogen ấy. P/s : nên bổ thận, dưỡng âm huyết, bổ khí để sống lâu.
nhưng con không dám nói trực tiếp và thổ lộ với mẹ ****************8 uống thêm vài chục lon nữa là nói hết à...