Tìm kiếm bài viết theo id

Kinh hoàng hành động thú tính của một bộ phân sinh viên PTIThcm.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nhoxsam, 5/11/11.

ID Topic : 4102607
Ngày đăng:
5/11/11 lúc 22:50
  1. nhoxsam Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    6/11/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    255
    ptithcm.org/forum/showthread.php/41403-hanh-dong-mat-nhan-tinh-cua-mot-bo-phan-Sinh-Vien-PTIT

    Quote:
    Cách đây 2 ngày, KTX lại nổi lên tệ nạn “Thịt mèo”. Trước đây, đi săn mèo là mấy “anh” Tại chức còn nay là mấy “em” Sinh viên.
    Tối ngày 27.10.2011, khoảng 21h30’, trên sân bóng chuyền có một số sinh viên nữ đang nói chuyện điện thoại thì bất ngờ xuất hiện một đám sinh viên nam cầm gậy gộc. Thấy chuyện chẳng hay ho gì, tôi lảng sang chỗ khác. Sau một lúc quan sát, biết bọn này ra tay đập chết mèo để phục vụ cho tính khát máu động vật lạ. Tôi cố gắng xua bọn mèo đang nhởn nhơ không biết sợ người. Quá bất an khi bọn này mặt dày sấn tới chỗ một con mèo đang nhìn tụi này một cách thích thú đâu biết tụi này đang tâm giết nó. Các bạn nữ chỉ nghĩ chúng đang làm việc gì đó không gây hại cho ai kể cả mấy con mèo. Khi một thằng vừa vung gậy đập con mèo kia cũng là lúc tôi kêu trời trước hành động vô lương đó. Con mèo hứng lấy một đòn chí mạng bật dậy chạy đi trong đau đớn và trong tiếng la ó của mọi người còn cái bọn bất lương kia thích thú cười cợt. Phút chốc, cả đám con gái chạy ra thị uy chúng, một bạn nữ nhanh chân chạy lại giằng co với một thằng vẫn không từ bỏ hành động mất nhân tính. Bạn này bị xô xát lãnh ngay vết thương trên mặt vì thế thằng đó mới bỏ đi với đồng bọn ngay sau đó. Tôi thấy quá sợ hãi trước cảnh tượng đau lòng này song cũng quá đỗi vui mừng trước tình cảm của hầu hết bạn nữ. Những con mèo tội nghiệp kia luôn nhận được sự che chở từ các bạn nữ những người PHÁI YẾU chứ không phải là từ cái đám bị kêu nhầm là PHÁI MẠNH.
    Cứ ngỡ mọi chuyện đã dừng lại ở đó trước sự phản kháng kịch liệt của KTX nữ nhưng không. Tối ngày 28.10.2011, tình trạng này lại tiếp diễn. Nhưng theo một quy mô có sắp xếp chủ tính tinh ranh hơn rất nhiều. Để không phải gặp sự ngăn cản như tối hôm trước, chúng hành nghề vào lúc 12h đêm. Lúc này trên sân bóng chuyền chỉ còn lại 1, 2 người nói chuyện điện thoại . Bị bắt gặp, chúng kêu: “Có người bị đánh nên chạy sang” – “Đập mèo chứ đập người gì”, chúng liền thụt mất. Nhưng sau đó chúng vẫn lảng vảng tìm mèo rồi rút đi sau tiếng gọi của đồng bọn chúng. Tôi thấy bất an cho mấy con mèo, tự nhủ: “Chúng phải thịt được con mèo nào thì mới yên.”. Sáng ra tôi quá bàng hoàng khi nhận tin chúng đã thịt được mấy con mèo. Mấy cô lao công bàn tán về việc chúng xả thịt và quăng các bộ phận mèo như đầu, 4 chân, lông da mèo và máu me lai láng xung quanh nhà vệ sinh KTX nam. Nực cười hơn, bọn này ăn xong lại nôn hết những gì chúng đã tống vào họng ra nhà vệ sinh, báo hại mấy cô lại hì hục dọn vệ sinh cho các đống chúng vừa thải ra. Cũng là những sinh mạng sống đáng quý vậy mà lại bị cướp đi trong tay của những người được gọi là sinh viện Tôi nghĩ chúng không còn thú vui nào nữa nên “mạnh dạn” trải nghiệm mùi tanh mèo. Độc ác hơn thế nữa ở chỗ chúng cũng chẳng tha cho mấy con mèo đang có em bé trong bụng. Con mèo bị đập vào đêm đầu là 1 con mèo đang mang thai và đêm sau đó chẳng thấy bóng dáng nó đâu nữa. Có lẽ đập được con nào thì hay con đó.
    ....
    Các bạn cũng biết tình trạng săn trộm chó ở các địa phương cũng rầm rộ không kém. Hậu quả mà chúng lãnh lấy là dân chúng trong vùng kéo ra cho chúng ăn đòn nhừ tử hay ở Nghệ An chúng bị đốt xăng. Đây là cách xử lý có phần man rợ nhưng nếu không có tính man rợ của lũ săn chó thì làm sao người dân lại bức xúc đến nhường này. Nói đâu xa xôi, ở gần chúng ta, ngay trong KTX đã tồn tại bọn “đầu nậu” “thịt mèo ” đó thôi. KTX nữ đã thể hiện sự phản kháng mạnh mẽ những vẫn không ngăn được hành vi săn những con mồi đáng thương. Chúng ta không được cho phép bản thân thỏa hiệp với những hành động man rợ kia. Đoàn thể, địa phương sẽ trông chờ được gì ở những tên mang danh là sinh viên đó.


    sao mà giới trẻ = tuổi mình bây giờ sao suy nghĩ lệch lạc quá
    toàn bọn hung hãn nhiều khi ra đường ko muốn manh động mà gặp tàn là thứ shit gì đâu tưởng đâu mình là gangter ko

    " có lần gặp 1 thằng vửa đi ngang mình liền chửi mình nhìn CC gì , nóng máu lẵng lặng đi vô hẻm kế bên kêu thằng xike kia cầm ống chích dí thằng kia đâm hù đâm cho 1 nhát " lúc đó thằng xike dí nhìn mà buôn cười xong việc cho thằng đó 100k
    nhẹ nhạng ko tốn sứcKinh hoàng hành động thú tính của một bộ phân sinh viên PTIThcm.
    Sau khi viết bài này có nhiều bro so sánh việc ăn với việc làm thịt là = nhau

    nhưng xin thưa là người ta trong lò mỗ người ta có cách giết thú vật khác , chỉ 1 nhát là chết ko đau ko đớn , còn bọn này thì nó ko có tính chuyên nghiệp mà nó đập con người ta chết từ cảm nhận sự đau đớn từ từ
     
  2. Harry_ngo Thành Viên Cấp 2

    chắc mèo hoang nhiều quá hay sao
     
  3. gocao65 Sống Là Không Chờ Đợi

    PTIT tên đầy đủ là Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông - trường cũ của e đây mà...!
     
  4. boy_us Thành Viên Cấp 6

    sẽ có quả báo thôi
     
  5. phamthai4078 Thành Viên Cấp 3

    đú kiểu rừng rú đây mà
     
  6. duy_khang1412 Thành Viên Cấp 4

    Tuổi trẻ giờ thích thể hiện chính mình. Tui thấy cách thể hiện chẳng ra cái gì cả.Toàn làm chuyện cho xã hội lên án. Vậy là được nổi tiếng và style đó ứ.T_T.
     
  7. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Tụi này mọi rợ thiệt !! Tỡm nhất là ai ăn thịt chó ,mèo
     
  8. 0904627527 Thành Viên Vàng

    mấy "th một lằn" này qua chỗ tôi mà làm mấy cái trò này là kêu người đập cho tét não. Toàn lũ mọi rợ sinh viên dek gì.

    P/S: Bây giờ là thời đại nào rùi mà còn có những thằng sống y như mọi.
     
  9. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    chết đói hay sao đó
     
  10. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    những việc có ý nghĩa thường thì không ai biết đến, khó làm. Nên làm những việc rẻ tiền này thì "nổi tiếng" và dễ làm hơn.
     
  11. ốc ve chai it Thành Viên Cấp 6

    Sv bi giờ mỡ miệng là đấm đá,đâm chém...còn hành động thì y như mọi mà cứ tưởng mình là vip...Thua.
     
  12. thanhtu2308 Thành Viên Cấp 2

    mịa nó hành động như con thú. muốn bắt mèo thì ta làm bẫy bắt... việc éo gì mà fai cầm cây đi bắt như mấy thằng thổ dân zậy. sinh viên mà éo bít sử dụng cái đầu...
     
  13. zhangmontague Thành Viên Kim Cương

    =.= , mấy thằng này phải có ai đập tui nó, lột da cho nếm mùi lợi hại
     
  14. BABU Thành Viên Cấp 5

    con mèo nhà mình đang bị mất tích ... thằng nào mà chạm vào mèo chỉ 1 sợ lông trym ... cắt trym tại chộ !!!
     
  15. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Bác cũng thế nên mới viết ra mấy từ này Kinh hoàng hành động thú tính của một bộ phân sinh viên PTIThcm.
     
  16. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Bạn post bài hơi rối , lại không có hình ảnh gì nên hơi khó đọc.
    À cho mình xin cái link nguồn được không ?
     
  17. 0909827113 Thành Viên Cấp 5

    F...k !!! Sinh viên cái gì cái bọn khốn nạn đó . Thử đưa cái đầu đây tui đập cho 1 cái không vô nhà thương thề không làm người lun chứ ở đó mà " cười thích thú "
     
  18. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

  19. masekelly Struggle to exist♥

    hết thuốc chữa
     
  20. nbzero91 Thành Viên Bạch Kim

    Chưa ăn thịt mèo @@
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 708 (Thành viên: 0, Khách: 703, Robots: 5)