Năm nay mình thấy lạ quá, mọi năm cách 2 tuần mình xuống đã thấy nhà nhà trang hoàng hoành tráng, đường phố đông đúc bạn trẻ đi chụp hình, từ nhà thờ cho tới nhà dân làm hang đá to đùng, đèn đuốc sáng rực trời. Vậy mà năm nay lần đầu tiên mình thấy tới giờ đường phố vẫn trống hoe, nhà nhà cũng chả ai thiết làm như mọi năm? Có ai dân đạo Q8 không?
Kinh tế năm nay ko khá thì người ta sẽ hạn chề thui ban a , xóm đạo Q8 mầy năm nay là ko đepj như hồi đó
kinh tế năm nay chật vật tiền lo trang trải chi phí gia đình còn muốn chết ,dư giả đâu mà trang trí hả bạn ,hixhix
Bác đã đi xa nhưng chúng con vẫn nhớ về Bác, vẫn cần Bác, Bác là niềm vui là cuộc sống và mãi là chân lý của đời con @,@
Mình ở xóm đạo nè, đúng rồi, thường 19 20 ng ta mới đặt tượng chúa vào hang đá, mới mở đèn, lúc đó mới xôm, còn trước đó thì chưa đâu. Với lại 1 phần do tâm lí mọi người cũng ko còn tha thiết j nữa rồi, những ng tha thiết làm thì đã lớn tuổi, những người có sức để làm thì ko có hứng thú, thanh niên thì thik tụ tập vs nhau..