Tìm kiếm bài viết theo id

HCM: buồn lắm..............

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi locchocancoc, 17/12/13.

ID Topic : 7129448
Ngày đăng:
17/12/13 lúc 22:37
  1. Rốt_Điên Thành Viên Mới

    Đời buồn, cố gắng thôi bác ơi.
     
  2. raumuongxao Thành Viên Cấp 2

    qua làm trai bao cho chị rốt đi cưng:sexy_girl: lương cao
     
  3. xaydungnv Thành Viên Cấp 3

    bạn học nghề gì mình lam bên xây dựng nếu bạn k sợ cực theo mình 0932.11.12.10
     
  4. truongtriluan64 Thành Viên Cấp 1

    có 1 ng bạn gai như vậy là tuyệt vơi rồi... những lúc khó khan như vậy mà vẩn ở bên cạnh mình... còn những đúa con gái mà mình từng mún quen thì lúc nào cũng thích thì chơi, đi an lẫu... nó đâu bao giờ nghi là mình đi làm cung cực khổ mới có đồng tiền.... vì thế bây giò cũng dek tin con nào nửa....
     
  5. Kawasaki_cb1000 Thành Viên Mới

    Bạn gái bác số 1'ước gì có bạn gái như bác
     
  6. valeria Thành Viên Cấp 4

    Mình nói thật bác khổ cũng có 2 người , còn em nhớ lại 3 năm trước còn rùng mình , em không có đủ tiền làm bài tốt nghiệp , ráng lưu ban 1 năm , để giành được tiền , ngày em nộp bài em qua phụ nhỏ bạn bên q4 , khi đi còn mượn anh người yêu 1 triệu , , mình đi mua đồ với con nhỏ bạn , túi xách để hết nhà nó , vậy mà đi về mất hết giấy tờ , tiền bạc mai lấy bài tốt nghiệp ( mình học nội thất , in ảnh 12 tờ a0 , tiền không phải ít ) , máy ảnh , điện thoại , người đầu tiên mình điện thoại là anh ấy , vậy mà anh ấy phản ứng bằng cách cho mình ăn cơm (phải ngồi ngoài vỉa hè chờ người ta mang ra ) , lúc đó mình khóc hết nước mắt vì tủi thân , mình muốn coi tận cùng của nỗi buồn là gì, người yêu là gì ,...bây giờ mình không hơn ai , nhưng cũng đã có nhà cửa với 1 người chồng ( mình gặp chồng mình vài tháng và cưới ) .Nói thì không hết , nhưng 2 bạn cứ cố gắng , trời không nỡ bỏ 2 bạn đâu , cố lên nhé
     
  7. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Ăn cơm ngoài vỉa hè chờ người ta mang ra ? là sao bạn @@ cơm hàng quán hay cơm người ta bỏ @@
     
  8. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Mềnh cũng vại. Thời sv vì nghèo và 2 bàn tay trắng nên bạn gai cũng bỏ mềnh theo thằng khác. Mềnh rất buồn và cố gắng phấn đấu làm viec ko ngơi nghỉ để cho cô ấy biết lả bỏ mình là sai, phải hối hận khi bỏ mình lúc đó. Quả thật trời ko phụ lòng nguoi, sau 1 tg cày cuốc phấn đấu, bây giờ mình thì cũng đỡ hon nhiều so với trước, so với lúc hai bàn tay trắng thời sv thì mình bây giờ ngoài hai bàn tay trắng ra còn mang thêm cục nợ do cá độ. HCM: buồn lắm..............HCM: buồn lắm.............. - 1HCM: buồn lắm.............. - 2
     
  9. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    pó tay.HCM: buồn lắm.............. - 3HCM: buồn lắm.............. - 4HCM: buồn lắm.............. - 5
     
  10. mrkuchuoi Thành Viên Cấp 1

    => Con gái lúc buồn không thích ăn kơm, không biết kem thì sao
     
  11. phannguyen_pnc Thành Viên Vip

    cố lên bạn nhé, cứ sống hết mình với cuộc sống này rồi ngày tốt đẹp cũng sẽ đến với các bạn
     
  12. Hương Mắt Lồi Thành Viên Cấp 1

    HCM: buồn lắm.............. - 3HCM: buồn lắm.............. - 4HCM: buồn lắm.............. - 5
     
  13. baothuong Thành Viên Cấp 3

    tôi hiểu cái cảm giác đó và rất thông cảm cho pro.........hồi năm 1 mới vô lúc có tiền thì tiêu đã đến khi nghèo 1k đi học để gửi xe đạp cũng không có, đành gửi thiếu rồi ra về xin bạn 1k.....

    thôi thì cố gắng thôi pro....ông trời không phụ người chăm chỉ đâu
     
  14. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Trời vào đông lạnh, con gái thù kem lắm pa !!!!!!
     
  15. vespa_club Thành Viên Cấp 5

    -Bác này nói chuẩn, mà sống cũng chuẫn.
    nghe chủ Topic nói mình cũng buồn quá.
     
  16. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    bạn có đọc qua topic đó chắc cũng hiểu hơn phần nào công việc và hoàn cảnh của mình, giờ thì mình đã quyết định nghỉ rồi, nên giờ thất nghiệp chán đời đây...
     

Chia sẻ trang này