Vâng thưa các bác, đến hẹn lại lên, sau lần showhand vào U23 VN thất bại e chề, thảm hại, nhục nhã; tuy nhiên, thất bại là mẹ thành công, trên buoc duong thanh công, ko có dấu chân của kẻ hèn nhát, vận may chỉ mìm cười với những nguoi can đảm. Tuy đang ở hải đảo xa xôi, em vẫn ko nản chí, em quyết định tiếp tục showhand lần cuối vào tuyển nữ VN. Em quyết định chọn đây là trận đánh chiến lược và là trận đánh cuối cùng của em với con cái. Mọi sự thắng thua giữa em và con cái se dc quyết định ở trận đánh này, vào tối nay lúc 20h ngày 20-12-2013 GMT+7. Em tin hôm nay sẽ là ngày trở về đất liền của em...
Thôi, em van bác, em lạy bác, bác bắt thằng Thái Lan cho anh em nhờ đi, nào giờ bác bắt đội nào thì đội đó toàn thua, tha cho tuyển nữ VN đi, nghìn lần em lạy bác!!!
bác co nick trên 4room ko ? add fb em em add vao group mây bac kia danh hay lắm fb : kkimcuipap ( Huỳnh Kim Quy )
Trời ơi lại chuyện bóng đá Việt Nam bóng đá việt nam lỗi chỉ tại liên đoàn bóng đá việt nam hết yếu kém và tham nhũng, Mới đầu topic em tưởng nói về quê hương đất nước dân tộc gì cơ. À tiện đây em cũng chia sẻ ý kiến của em về ngày trở về, em muốn ngày trở về của em chỉ là về quê hương thôi nhưng trên cương vị là một người thành đạt giúp ích được cho đời cho đất nước dù nhỏ nhoi thôi, nghe đến đây là thấy thú vị hào hứng và sung sướng muốn cố gắng làm việc thật tốt rồi!