chuyện là thế này các bác ạ, thằng bạn làm trong công trường xây dựng ở Q2, khu tái định cư ấy, anh em xây dựng trong đó lo làm quần quật để kịp tiến độ thì có 1 chú vào kiếm ăn, nó đã dẫn được con xe Ab Thái ra rồi nhưng bị bắt lại, giao cho CA, sau khi giao cho CA phường thì anh em hơi tiếc là lúc nãy chỉ tát nó có mấy cái nhẹ nhẹ, bởi vậy anh em nói với mình bảo CA chăm sóc cho thằng kia kỹ kỹ 1 chút, hầm xương cho nó nhừ 1 chút. em thì chả liên quan gì tới cái vụ trộm xe này nhưng lại có mấy anh em chí cốt bên CA theo các bác thì có nên bảo với mấy anh em CA chăm sóc cho nó kỹ ko, thấy mỗi lần chăm sóc thằng nào kỹ kỹ là gia đình lên nhận muốn nhìn ko ra luôn. nhưng mà nếu đặt địa vị vào người mất xe thì cũng tức thiệt, khu vực này mất 2 chiếc và 2 cái lap rồi
hờ hờ, em mới gọi cho mấy thằng bạn làm CA, tụi nó nói anh ko nói thì em cũng làm cho kỹ, bị bắt lại nó còn cầm dao hù dọa nữa, cả công trường xây dựng toàn thanh niên ko mà dám manh động, nghe nói thằng đồng bọn chở nó vào đã chạy mất, chăm sóc nó kỹ để nó còn khai thêm. nghe bảo thế
bác làm thế thì cái xã hội này nó ra sao ? công an đánh wen tay thì ai cũng đánh ... rồi í thức con người ntn ?
Bác không dặn thì nó cũng nhừ đòn với các anh ấy rồi, cơ mà nếu dặn thì thằng đó có nước húp cháo vài tháng.
Chac chan fai bi xu ly chu lam sao tha dc. Vua an trom vua co hung khi ma. Co dieu nen tra khao manh tay hay nhe tay thoi
em làm gì có quyền mà tha hay ko bác, bị xử lý là chắc rồi, có lẽ xuân này con ko về rồi, tết nhất tới nơi rồi các bác cẩn thận nhé, có cái xe đi lại vui chơi mà nếu để bị mất thì coi như ko có tết, người mất thì buồn chứ bọn lấy nó có buồn đâu