Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự này biết giải bày cùng ai

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi it_binhduong, 25/12/13.

ID Topic : 7141244
Ngày đăng:
25/12/13 lúc 01:29
  1. it_binhduong Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    25/5/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    602
    Lời đầu tiên, mình xin chào tất cả các thành viên cũng như các khách viếng thăm của 5s. Tôi là 1 thành viên rất lâu năm của 5s rồi. Nhưng tôi thực sự không có đóng góp gì cho 5s nhà mình. Tôi lên 5s chỉ với những mục đích và nhu cầu riêng cho bản thân.

    Nhưng hôm nay, chính xác hơn là đã nhiều tháng rôi tôi luôn canh cánh trong long tâm sự của mình mà không biết giải bày cùng ai. Rất mong được sự đồng cảm, chia sẽ và góp ý của các bạn.

    Tôi bây giờ đã 25t sắp sửa là giảng viên của 1 trường trung cấp chuyên nghiệp tại TP mới Bình Dương. Sự nghiệp tuy chưa vững vàng nhưng với tuổi đời này thì cũng xem như là tạp được. Tình duyên thì cũng có hợp có tan, xong trước giờ có thể nói là chưa yêu nghiêm túc 1 ai. Cách đây 1 năm (lúc vưa ăn xong cái tết Quý Tỵ, giai đoạn này tôi đang xin việc ở SG). Tôi chuyển trọ đến Q9 gần trường CĐ Công Thương. Ở đây tôi quên 1 cô sv gần phòng trọ của minh vừa lên SG chưa đc 6 tháng, học trường CĐ Công Thương năm 1.

    Không phải tôi muốn khoe mẻ. Nhưng tôi tuy không giàu, nhưng trong việc cưa gái tôi chưa bao giờ tiếc tiền với em hay bạn em hoặc anh em cả. Em quen tôi luôn được mọi người xung quanh ủng hộ cũng như em luôn được nổi bật.
    Cô ấy đẹp (ở khu phòng đó thì có thề tự tin là nhất), quê ở Bình Định. Gđ làm nông là chủ yếu. Là con gái út. Có thể nói tôi là mối tình đầu của cô ấy (xin khẳng định là chúng tôi chưa quan hệ với nhau nhe). Tôi xác định là mối tình đầu của cô ấy qua trao đổi với cô ấy, bạn bè cô ấy, anh em hàng xóm cô ấy (vì những người đó cũng ở cùng khu phòng với cô ấy) và kinh nghiệm bản thân mình qua nhiều cuộc hẹn và những lần 2 đứa âu yếm nhau (không có quan hệ ah). Tôi rất trân trọng điều đó mặc dù với tôi quá khứ người mình yêu chì đơn giản lá quá khứ. Với lại tôi cũng nhận thấy ở em 1 số đức tính mà tôi ưa thích, dù em thực sự có phần hơi trẻ con. Và tôi đã yêu em tha thiết, sẵn sàng đi đến chuyện trăm năm cùng em.

    Bây giờ thì tôi đã chuyển về Bình Dương (quê tôi) để làm. Nhưng không tuần nào không lên thăm người yêu ít hơn 1 lần cả, và lần nào cũng từ sáng đến tối 11h tôi mới về đế nhà mình. Tôi yêu cố ấy rất thật lòng, lúc nào cũng chiều chuộng và làm mọi điều để người mình yêu vui, mặc dù cô ấy rất hay giận hơn vô cớ. Lúc giận thì bao giờ cũng đòi ct, không cần biết lý do nhỏ hay to. Chuyện này tôi có thể thông cảm (vì cô ta con nhỏ mới tròn 19t vào tháng 11 vừa rồi thôi). Tôi luôn sẵn sàng nhịn, xuống nước v.v… để giải quyết mâu thuẩn, dù có lúc tôi chả hiểu mình sai cái gì.
    Muốn người mình yêu được vui tôi luôn tìm những nơi đi chơi mới, đẹp để đưa cô ấy đi tham quan. Không ngại ngần đường xa hay gần. Nhưng nhiều lúc tôi buồn lằm. Trong cuộc đi chơi nhiều khi có những phát sinh hay sự cố hết sức bình thương, nhưng cô ấy lại tỏ vẻ không vui ra mặt. Có lúc lại giận hơn, có khi lại giận sang những vấn đề không đâu. Tôi nghỉ đi chơi dù có không được vui như ý thì cũng đâu tới nỗi buồn rồi lại hờn giận. Cô ấy làm vậy có nghĩ tới cảm giác của tôi không.

    Đỉnh điểm nhất là hôm qua đi chơi noel . Tôi đền phòng tặng quà, ăn cơm. Rôi đưa người yêu đi bách phố xem đèn nhưng đường SG kẹt xe qua nên tôi chạy luôn về Thủ Dầu Một. Suốt quảng đường cô ấy kêu xa, tới nơi tôi thấy cô ấy cũng có vẻ vui. Đi dạo quanh ngã 6, vào nhà thờ, công viên uống nước v.v… rồi cô ấy đòi về vì trễ giờ (lúc đó 9h) tôi năn nỉ chụp hình cũng không ăn cháo tối tí cũng không lại còn làm ra vẻ giận. Tôi đồng ý đưa về, dọc đường nhiều nơi đẹp tôi muốn ghé vào chơi cũng không, ok tôi cũng chiều ý. Về tới phòng thì rất lạnh lùng, không nói câu nào vồ là đóng cửa lun không mời tôi được ngụm nước để về, thái độ thì y như là tôi là kẻ thù vậy. Tôi xuống nước nói vài lời từ biệt trước công và hẹn hôm khác ghé qua thì nhận ngay câu trả lời rất là vô tình (« Khỏi »), nuốt giận tôi đứng ngoài cổng nt chúc vài lời rồi mới về (và không nhận được 1 tn trả lời nào).

    Nói thật, có thể chuyến đi chơi vì đường xa mà cô ấy thấy không vui đi. Nhưng có cần vậy không, tôi đi 50km lên đưa người yêu đi chơi, đưa cô ấy về xong phải chạy thêm 50km về nhà mà. Đi chơi không vui nhưng cũng có gì tới nỗi đau khổ đâu, sao cô ấy không thấy tâm lòng của tôi. Người mệt nhất là tôi đây nè.

    Sự việc này tái đi tái lại khá nhiều lần. Tới lần này tôi thực sự rất là buồn. Vì 2 đứa cũng quen nhau gần 1 năm rồi (yêu nhau thì khoảng 9 tháng) đâu còn cái thuở ban đầu hay làm nủng nửa. Tại sao cô ấy không thấy là tôi yêu cố ấy tới mức nào, tôi bỏ công bỏ sức ra chỉ đề lấy nụ cười của giai nhân. Giai nhân không được như ý, không cười cũng được nhưng đâu cần hất hủi kẻ lụy tình như vậy.

    Tới đây, tôi không biết tôi muốn hỏi các bạn điều gì nữa. Tôi buồn lắm …
    Bây giờ là 2h sáng ngày 25/12. Vài tiếng nữa là tôi sẽ nt và gọi dt cho cô ấy, tôi sẽ coi như không có việc gì. Nhưng không biết sẽ nhận những câu nói vô tình gi nữa đây…
    Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra ngồi nghe tâm sự của tôi !
     
  2. hailuaanchoi Thành Viên Vàng

    chiều nó quá nó sinh tật thôi chứ gì.
    Hai là có thằng khác đang giành
     
  3. it_binhduong Thành Viên Cấp 3

    Có người khác thì chắc là không đâu. Chỉ không biết là cô ấy còn nhò quá, có khì nào chán người yêu không nhỉ?

    Tôi chiều người yêu nhiều nhưng không phải thuộc hàng dại gái bán cha bán mẹ.

    Mà tôi nghì mình chiều cô ấy thì cô ấy phải vui chứ.

    Thank!
     
  4. ngokiennam Thành Viên Bạch Kim

    mấy đứa dở hơi thì phải dạy đến nơi đến chốn, làm người yêu chứ đâu phải làm mọi cho nó đâu mà chiều nó hoài, con nít thì càng phải dạy từ lúc ban đầu.để mốt nó wen thối là ko đến đâu ....chủ thớt nghiêm túc quá với mấy đứa tính trẻ con này ko ổn rùi...ko mừng thịt nó sớm..để mấy thằng sở khanh mừng thịt trước cũng zậy ah..ma` thường là zậy
     
  5. it_binhduong Thành Viên Cấp 3

    hic hic, Tại thấy em gaí quê lên. Thấy đc nhìu cái lắm, làm thương thiệt mịa oy. Bik sơm , mình rắn 1 ti cho em no không lừng mặt.
    Bác có chiêu trò gì khắc phục cái ngu của mình đã gây ra ko?
     
  6. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Bạn 25t rồi mà còn suy nghĩ đơn giản ghê. Mình tốt với người ta không có nghĩa là họ phải tốt lại với mình. Bánh ít đưa đi, bánh quy đưa lại. Nếu không thì chấm hết. Đời còn thiếu gì người đàng hoàng, hơi đâu...
     
  7. it_binhduong Thành Viên Cấp 3

    Trước mình cũng hay nói bn bè ko dc thì dẹp. Nhưng tới lúc mình lâm vào cảnh mới thấy, đúng là có ma lực các bác ah ...
     
  8. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Chả ma lực gì cả, do mình cả thôi. Nhu nhược, yếu đuối thì chịu chứ không nên đổ thừa cho hoàn cảnh bạn ạ.
     
  9. lion_vs_tiger Thành Viên Cấp 3

    sao bác ko thẳng thắn bày tỏ quan điểm với cô ấy mà lên đây tâm sự ? mình nghĩ những dòng này bạn nên nhắn tin cho cô ấy biết để nếu thương bạn cô ấy nên thay đổi thái độ của mình .. Tôi nghĩ cô ấy biết mình có tí nhan sắc chắc cũng đc vài 3 anh theo đuổi nên coi mình là hoa hậu ... Bạn nên bày tỏ thái độ và cứng rắn hơn để cả 2 hiểu tính cách nhau như thế sẽ tôn trọng nhau hơn .. Giờ tôi thấy bạn cứ như bị coi thường và trong mắt cô ta bạn chẳng ra gì ... dù sao bạn cũng 25 rồi còn cô ta mới chỉ 19 , ít nhất về tuổi tác cô ấy cũng phải tôn trọng bạn chứ chưa nói đến chuyện yêu đương
     
  10. Khackhaotocdo Thành Viên Cấp 4

    đồng quang điểm với bạn này
    theo như ngu kiến của mình. thì ngày mai bạn ko nên nt hay đt gì cho cô ấy hết. tận cùng của sự khinh bỉ là nt ko tl nếu thực sự y nhau sẽ có lúc quay về bạn ah .mình thấy trong vụ này bạn ko có lỗi gì hết nên bạn ko cần nói gì hết có nói đi nữa thì bạn chỉ cần nói những dòng bạn viết ra dưới đây thôi .nếu cô ấy y bạn thì sẽ hiểu cho bạn còn ko thì chắc bạn cũng bít mình ko cần phải nói nhé.
    vài lời khuyên gửi đến bạn mong bạn có đc một ty đích thực
     
  11. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Dự là đã có sự chuyển biến trong tâm hồn cô ấy. Tình yêu không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển từ người này sang người khác. hehe

    Chiều như vậy thì tự chuốc lấy khổ cho mình. Dù cho có thành vc thì cũng tan rã mà thui. Từng trãi, nên khuyên bro 1 câu: Là đàn ông, thì phải có chính kiến.
     
  12. namphk90 Thành Viên Cấp 3

    Chiều quá cẩn thận trèo lên đầu đấy bác.
    Thẳng thắn với em nó đi, chứ kéo dài mãi ntn thì cũng chẳng ra ngô ra khoai đâu.
     
  13. eochanghy0406 Thành Viên Cấp 2

    Lại là tình yêu..E có hơi lụy tình 1 tí.Với mẫu người này thì không nên thật thà, không nên chiều chuộng quá.Em phải khôn ngoan, biết lúc nào nhu, luc nào cương, phải biêt điều khiển em ấy, chứ kiểu thế này thì bị e ấy điều khiển là phải rồi.Con gái mà gặp con trai yếu đuối cũng cảm thấy chán.Chỉ vì yêu quá,sợ chia tay mà chịu chuộng thái quá, rồi lụy tình là bảo đảm sớm muộn sẽ thất bại.Nên hạn kìm nén tình cảm mình lại, hành động lý trí 1 tí thì sẽ khôn ngoan hơn.Chứ đừng hành động theo tình cảm,sẽ rất dễ mắc phải sai lầm
     
  14. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    Có mần ăn được gì chưa em, nếu chưa thì tội cho chú em. Còn ăn chán rồi thi tiếc làm gì . Chia tay nhưng đừng đòi quà nhe Tâm sự này biết giải bày cùng ai
     
  15. kang Thành Viên Cấp 2

    XH ngay sẽ có chuyển buến mới
     
  16. Bánh Bao Cải Uy tín là trên hết

    Chính xác là bác chiều quá rồi nó sinh tật, theo e bây giờ hẹn 1 ngày nào đó ra nói chuyện thẳng thắn. Tính nó vậy rồi nếu sau này cưới về là khổ bác đó. Bác phải dứt khoát, mạnh dạn lên, chia tay thì chia tay, thiếu gì con gái. Bác chỉ làm 1 lần cho nó sợ là sau này nó tởn à.
     
  17. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Từ dưới quê lên thành phố học, thấy có quá nhiều cái mới mẻ và xa hoa cho nên cô bé đang có sự tính toán. sorry chủ top nhé, ở SG này, gái quê mà có nét một chút lên đây học hay đi làm thì cuộc sống sẽ luôn thay đổi vì nhiều lý do. họ sẽ có những so sánh và ham muốn vật chất.
     
  18. tranhuydung Thành Viên Cấp 5

    Đọc đoạn vào bài, đến đoạn "nhưng hôm nay" tôi tưởng ông có ý định gì đó tốt đẹp cho 5giay chứ, hóa ra vẫn là nhu cầu riêng bản thân. Tâm sự này biết giải bày cùng ai
    Tán gái mà chạy theo nó thì nó chạy, còn mình bỏ đi thì nó chạy theo mình (giống con... đó). Thử áp dụng xem, hehe.
     
  19. camelion.battery Thành Viên Cấp 3

    mình có lời khuyên cho pro như vậy, tình yêu thật sự phải có sự nuôi dưỡng cảm xúc từ hai phía, phải biết cách bắt sóng cảm xúc lẫn nhau, mọi sự mới chỉ bắt đầu thôi pro ah
     
  20. it_binhduong Thành Viên Cấp 3

    Umh. Mình chắc phải nói thẳng thắng 1 lần chó em ý bik mới được.

    Thực ra em đó không láo lếu như các pro nghĩ, chỉ là cái tật giận hờn vu vơ mà không nói lý do, vui buồn ra mặt không bik điều hòa cảm xúc ... vậy đó.

    Mình có đt nc chuyện nhẹ nhàng với cô ấy rôi. Đại khái là:
    T: ...
    E: ...
    T: Hum wa, anh khát lắm tính vào uống miếng nước rồi vê mà em làm anh phại nhịn khác chạy về.
    E: Sao anh không mua nước dọc đường?
    T: Trời tối rồi, ai mà bán.
    E: Sao anh không nói em?
    T: Nói gì kịp. Em như muốn đuổi anh về vậy? Anh buồn lắm biết hok?
    E: Tại em bi bệnh chứ bộ. Lúc về còn trễ nữa. Thấy sao sao trong người yk.
    T: Uhm. Noel thi ai ai đi chơi cung vậy thôi, ra đường xem đèn trang trí ah.
    E: ....
    T: ...
    Mình sẽ tìm 1 dịp hợp lý và nói thẳng thắng tất cả để em ý bik điều lại 1 ti. Chứ chiều chắc là không thể không chiều quá. Em nó gái út trong nhà, lên đây ở thì lại ở cùng mấy chị bạn gần nhà và anh trai. Có thể nói xung quanh em nó ai ai cũng chiều, thì lẽ nhiên ng/y cũng phải vậy. Thật khổ thân tôi.