:misdoubt:thiệp giáng sinh love christmas.va 1 quyên sách.khổ cái e bị mù chữ hic đọc nổ não lun:beat_brick:
Trường cháy nghĩ học sớm hay ... anh abc cô giáo nên đc ra trường sớm thế ??? hí hí ... Thật là vip ... hâm sờ mộ anh quá quá ... Chỉ em cách thế nào để đc nhận quà đó đi anh ...
vậy hén tui đam mê moto chay có 750 cc chán rùi.noel sau ko biết con người yêu tui nó tặng tui chiếc này ko nhỉ nghiền quá đi
Chắc phải cho đi 10 thì boy mới nhận lại được 2 , 3 ... anh trai nè ... hixhix ... Cố gắng làm ăn tìm tiền ... xây căn biệt thự PMH hay Trần Não cho em nó thì anh sẽ nhận lại được con hàng trên ... hihi ...
Quá đã anh ui ... Mấy cái này em chỉ mơ ước thui ... nghĩ lại tủi cái thân ... Ước gì mình có con bồ giàu giàu thì mình sướng nhỡ ... Mà giờ FA bồ còn không có lấy đâu ra bồ giàu ... huhu ...
Thì cũng chỉ là mơ ước mà, chứ mấy cái này phải tự sắm lấy thôi :smile: Còn nếu muốn có bồ giàu, chu cấp cho bác thì bác phải hy sinh thân mình, kiếm mấy em thế này này: Còn không bác muốn vừa giàu vừa đẹp thì chí ít bác cũng phải thế này này: :moneygrubber: Còn một con đường thứ ba nữa, bác cũng phải hy sinh như thế này này: :beat_brick: Túm lại là mơ ước thôi, chứ cứ bằng lòng với thực tại là ổn
Cặp này em chưa có dịp nghe thử, nhưng mà khủng quá em không với tới được, với lại chưng trong phòng em chắc toàn nhìn thấy loa