Mình thấy mọi ng thích ra đường hơn là ở nhà nghĩ ngơi tận hưởng kỳ nghĩ và đủ cớ để ra đường để ... đi bão.Nếu vô địch AFC cup thì ko nói rùi nay cả u23 vn thắng Lào mà cũng đi bão mình cũng ko biết phải nói sao lun. Thật sự là người Việt chúng ta không có Noel và vì thế cũng không hề có văn hóa đón Noel. Tôi có nhiều bạn bè du học ở nước ngoài, mọi người thường kể chuyện Giáng sinh bên đó là ngày để người ta về với gia đình. Hầu như các hàng quán đều đóng cửa, người dân cũng chẳng ai ra đường hay đổ xô đến các quán ăn như chúng ta. Noel của họ lịch sự và rất ấm áp tình cảm chứ không phải chỉ là cái ngày “để ra đường”.
thì như bạn nói ở tiêu đề rồi còn gì văn hóa ra đường mà ha ha mà đã là văn hóa làm sao thay đổi đc nhỉ ?? Nói thật chứ ở nhà cũng bùn chết bạn ơi mấy người ở trên 5s này đc hưởng ko khí gia đình hả bạn ?