Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự này biết giải bày cùng ai

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi it_binhduong, 25/12/13.

ID Topic : 7141244
Ngày đăng:
25/12/13 lúc 01:29
  1. MLTR84 Thành Viên Cấp 2

    Trước hết là cùng là đàn ông minh xin chia sẻ cùng bạn, mình không có ý quy chụp nhưng mình xin chia sẻ 1 chuyện thật về thằng bạn rất thân của tớ.
    + thứ nhất: qua tiếp xúc công việc và giao tiếp bạn bè mình thấy là con gái BĐ rất là tự tin, có khi đến mức lố bịch, chỉ cần không đến nỗi nhìn ý ẹ là quen anh nào cũng xem người ta như mọi của mình, có thể buông ra những lời không cần suy nghĩ, làm tổn thương người bạn trai trước mặt bao nhiêu bạn bè của người bạn trai đó khi không vừa ý điều gì. Cái kiểu như "tôi như thế này, quen anh, thì anh phải nghe lời tôi vậy!", không lẽ cái câu "gái BĐ múa roi dạy chồng" là như vậy.
    + thứ hai là trong giao tiếp bạn bè: mình thấy cứ bạn trai có tiệc tùng nhậu nhẹt, gặp mặt bạn bè thì nhất quyết đòi đi theo cho bằng được, đến khi ra chơi, chỗ toàn đàn ông nhậu, người ta ngồi nói chuyện bạn bè, cô ấy thi ăn uống ngập mặt xong ngồi đợi lâu quá chưa về thì mặt chuyển sang thành 1 cái mâm xề, làm anh em trong bàn nhậu mất vui. Có vẻ như đi theo chỉ để ăn uống miễn phí vậy, vì khi anh em hùn tiền trả bill có ai tính phần con gái đâu. Xin lỗi, miếng ăn là miếng tồi tàn, nhưng...khi ăn mà không trả tiền thì order rất là nhiệt tình, có những món trong bàn nhậu không ai ăn được...cô ấy order ăn một mình. Trong một bữa tiệc ở nhà của 1 ông anh lớn, nếu các bạn từng chứng kiến đống vỏ tôm trên bàn chất cao đến cằm cô ấy thì có lẽ...vui 1 cái là cô ấy không được mời, chỉ đi theo thằng bồ nhưng khi được hỏi chúng tớ nhận được câu trả lời rất ư là Ko..ex " anh yên tâm, em tự nhiên lắm"
    +Thứ ba: rất là nhạy cảm, chỉ cho thằng bồ giao tiếp với mấy anh bạn trong túi có nhiều polyme, một khi được ăn uống không tốn tiền, thì đưa bạn lên tận mây xanh, lúc nào đi chơi ở đâu cũng kêu sao khôn gọi anh A, B,C...vì mấy anh đó thoải moái quá, ra toàn trả tiền, nhưng khi người ta biết được tính cô ấy như vậy người ta lánh mặt thì quay ra nói xấu như chính mấy anh đó đạp đổ chén cơm vậy. Bạn có thấy ai đi ăn tiệc bạn bè thằng bồ mình, mặc dù chủ tiệc dăng trước thằng đó nếu mày dẫn gấu theo thì ở nhà luôn đi, nhưng vẫn cứ đi theo, đã không được mời mà còn dẫn theo em gái, bồ của em gái luôn (cùng quê)
    Thứ 4: tùy bạn đánh giá nhé. Bạn nghĩ sao khi 1 người bạn gái thân của cô ấy (cùng quê BĐ) nhắn tin mồi chài thằng bồ cô ấy, đến khi biết được thì các bạn biết chiến tranh xảy ra thế nào rồi nhé. Tán trai của nhỏ bạn thân...ôiiii
    và bây giờ thằng bạn mình đi một mình thì không sao, nhưng khi có con bé đó đi theo, anh em, bạn bè không thèm nói tới, ngồi trong bàn không ai nói chuyện cứ như một bức tương nhưng không bao giờ biết ngại.
    Người ta đã quen với việc bạn chiều chuộng, nghe theo ý người ta rồi + với sự tự tin có thừa. Bạn hãy nghe lời khuyên nhiều người nhưng quyết định cuối cùng vẫn là của bạn, trách nhiệm vẫn là bạn.
    Đánh giá một con người cần nhiều thứ, chỉ là kể 1 câu chuyện cho bác tự so sánh, mình không quy chụp kiểu như người SG thi ăn chơi xả láng, người miền ... thì ăn cắp vặt...
    chúc bác vui vẻ trở lại...
     
  2. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    dài vậy bác Tâm sự này biết giải bày cùng ai
     
  3. it_binhduong Thành Viên Cấp 3

    hihi, thực ra thì ng iu minh ko vo duyên như vậy. Mình rủ đi với ban mình thì luôn từ chối. Đi ăn với mình thì cứ hay bỏ mứa. Kêu thêm món cung ko chịu. Cứ có tật chê quán nấu dở. hihi
     
  4. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    Tóm lại là BD của bạn hết gái rồi hay sao mà phải khổ sở với em nó như vậy !!!!!!!
     
  5. Poseidon88 Thành Viên Cấp 1

    Con gái nó ngộ lắm bác,bác mà hok có cách giải quyết khác thì gia cát dự là mệt mòi dài nhé
    chốt hạ cùng bác: kinh nghiệm gần 20 năm coi Tây Du Ký thì phải đập bác ợ,đập nhiều vào là khác liền,dễ thương liền hia hiaTâm sự này biết giải bày cùng ai
     
  6. tuxuong90 Thành Viên Cấp 3

    Nói thật nhé, bạn gặp người ko biết suy ngĩ rồi ak nói trắng ra là ích kỉ,hoặc là nó ko iu bạn.
     
  7. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Gái miền trung không nên quen, nhất là gái quê, khi quen hầu hết đều có chủ ý là có lo nổi cho gia đình họ không, ông có KT3 không, bla bla bla, nói chung nếu đã là gái quê mà có sắc thì nên rút êm nếu không dư $. Tình cảm chân thành không có chỗ đâu, ông 25 vẫn còn trẻ chán...
     
  8. thach_anna Thành Viên Cấp 5

    Con gái góp ý đâyTâm sự này biết giải bày cùng ai
    Thực tế của e đã chứng minh:beat_brick:, dài dòng nhưng tóm tắt là...Ko yêu thương gì thì cho dù có làm gì đi nữa cũng ko thèm và mới tỏ thái độ như vậy.
     
  9. becung0414 Banned

    bác chủ topic cứ đọc lại và suy ngẫm comment của mình ở trang 3 nhé

    nghiệp trả chưa xong lại còn nghe theo mấy "thánh" trên này xúi "thịt" con nhỏ thì sau này trả nghiệp nặng hơn nữa