Tình hình là hồi tối em có bán hàng chó 2 thằng súc sinh nhưng do có 1 mình ở nhà nên 2 thằng đó nó vô tận trong nhà ngồi coi hàng,đợi sơ hở nó lấy luôn cái đt mà của papa mình để quên ở nhà,2 thằng súc sinh đó nó còn dùng sim nữa mới ghê,giờ mong kiếm được tung tích 2 thằng đó đập cho 1 trận.Sđt 2 thằng đó là 0932239899.Đt cho nó đổ chuông mà nó chối không có phải người đến mua mà rõ ràng nó đt hỏi đường mình và nói giờ quẹo vô là tới nhà mà nó chối.Công nhận thằng này nó giả điên hay thật.Nó vẫn trả lời đt và bắt đt bình thường.Mong anh em giúp đỡ và các anh em nào bán hàng cảnh giác nha,xã hội giờ ghê lắm toàn trộm cướp
SG bên Nguyễn Kiệm đó ah? cũng lâu wa' chưa ghé, thấy bình thường có mỗi ông chú bán hàng, đi ra đàng sau lấy đĩa là dễ bị kẻ gian nó nẫng đồ lắm, rút kn nha bạn, chia bùn
thanks bạn,cảnh giác papa rồi mà không nghe,giờ cho thêm 1 người ở nhà để canh chứ tụi nó cũng thấy vậy canh rồi,cám ơn lời khuyên nhiều ^_^ mốt ghé cửa hàng có gì giảm giá cho hen
cái này có gì khó đau anh.....anh nhờ 1 ngừoi nào đó lấy số khác gọi nó,nói là chubng1 em bên cty ABC gì gì đó rồi chúc mừng anh đã trúng thưởng 1 chiếc dt IP4,xong hẹn nó tới đau đó để trao giải thưởng rồi phồng tôm thý m** nó lun,mà bác đừng làm liền đợi mấy ngày nữa hãy gọi cho nó,nói cho khéo 1 tí,mấy thằng trộm cắp này nó ham của lắm....bác làm được nhớ klên đây report cho ae biết với nha ^^