Tìm kiếm bài viết theo id

Test IQ anh em xíu :">

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi mua_nhanh_nao, 30/12/13.

ID Topic : 7149754
Ngày đăng:
30/12/13 lúc 10:38
  1. mua_nhanh_nao Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    4/1/11
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    6,703
  2. vtcd111 Thành Viên Bạch Kim

    nam châm sẽ bị hút vào xe nếu treo nam châm bằng dây, nếu treo nam châm bằng thanh sắt cố định, xe vẫn đứng yên.
     
  3. Làm Lại Cuộc Đời Thành Viên Cấp 4

    Nếu xe chạy được thì cần gì chế ra xăng sinh học , xe chạy điện ???
     
  4. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    3. cho dù có treo thanh nam châm hay cố định xe cũng ko chạy.
     
  5. becung0414 Banned

    mà cái xe nó chạy = j nhỉ?
     
  6. Toàn-NT Thành Viên Bạch Kim

    lực ko truyền dưới bánh xe - làm sao mà chạy được
     
  7. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    xe k chạy, xe chỉ chạy khi nam châm nó cố định ở 1 vị trí khác k gắn liền với xe.
     
  8. legna Thành Viên Cấp 3

    xe sẽ chạy tới lui 1 chỗ
     
  9. trinhminhtuan Thành Viên Cấp 1

    good Test IQ anh em xíu :>
     
  10. EFMan Thành Viên Kim Cương

    1/ Nếu dựa theo giả thiết: "nếu đặt một cục nam châm đủ lớn trước cái xe bằng sắt" ==> đáp án 1 đúng (với điều kiện xe và nam châm không liên kết với nhau)
    2/ Dựa trên hình minh họa thì liên kết giữa xe và cục nam châm bằng dây treo => trọng lượng của xe = xe+nam châm=> xe nặng hơn => nam châm di chuyển, xe đứng yên.
    3/ Nếu liên kết giữa xe và nam châm là thanh săt đủ cứng thì lực hấp dẫn giữa nam châm và xe sẽ tác động lên thanh sắt liên kết và chính thanh sắt đó vô hiệu hóa lực hấp dẫn và sự di chuyển ngược chiều nhau của xe và nam châm ==> đáp án 3 đúng.
     
  11. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Em đi ra để các giáo sư phán.
     
  12. Hackiphone Thành Viên Cấp 3

    2 đứa nó sẽ ôm chặt lấy nhau ko rời xa.
     
  13. uễʎnƃu ɯạɥd Thành Viên Cấp 3

    Cục nam châm treo ở đâu ? Nếu đủ lớn nhưng vào vào vật khác ngoài cái xe thì cái xe dịch chuyển. Nếu treo cùng cái xe thì nó chỉ dịch chuyển bằng niềm tin thôi