Biết là ji vọng rất mong manh, nhưng cũng muốn thử. Trưa 28/12 mình bị giật 1 túi xách, trên đường Lê Hồng Phong nối dài trong đó có 1 laptop Acer E1-471 (Core I3 Thế hệ 2, 500Gb, Ram 2Gb), máy chia làm 3 ổ, 2 ổ dữ liệu, có 1 ít dữ liệu kế toán, và hình ảnh sinh nhật, 1 máy quay phim màu đỏ. Anh em cửa hàng, hay tiệm cầm đồ có thu máy thông tin như vậy, call giúp mình 1 phát nha! Hay âm thầm SMS cũng được. Mình sẽ hậu tạ. Quan trọng là bắt được thằng đó thôi. Tụi nó đi chiếc sirius, hơi nhỏ nhỏ người, nhìn cũng khá lịch sự. Đã mất đồ mà còn có thương tích trên người nữa. Giờ này thật sự là tâm trạng quá bực các bạn à! Mod cho topic sống vai ngày. Anh em vào Cm 1 phát cho topic mình lên trên vài ngày nhé! Cảm ơn các bạn. SĐT của mình: 0937206798 Thành 26T.
Có số serial máy không bác .chứ nếu không thì chả mong gì được ,dòng đó là dòng quá đỗi bình dân rồi , ai cũng mua được
bạn mền cũng mới bị ăn cái balo ngay hồng phong vs nguyễn trãi luôn ... khổ ... bóp đĩa với tai phone đi làm cũng bị đua ...
May bac deo balo tren lung hay de o baga duoi chan ma bi dua vay Sr online bang 1102 ko viet co dau duoc
Lên cho anh em thấy giúp bro. Chia buồn cùng bro. Haiz... mấy ngày xắp tết tụi nó ăn hàng liều lĩnh lắm.
Quan trọng cái máy này là của thằng bạn em, cái máy mất dẫn theo nhìu hệ lụy quá a à! Mình đã như vậy rồi mà thái độ của nó như là mình ăn cướp của nó vậy. Thiệt sự là quá buồn.
Hy vọng chuộc lại máy lấy dữ liệu thôi, chứ mà báo cho bác hoặc CA, tụi nó quay lại trả thù sao mà làm ăn được nữa, haizzz
Nhà mới bị đua cái xe đạp của khách. May là khách ko làm ầm lên chứ ko là khỏi bán hàng lun quá. Bồi thường cho chút đỉnh rồi lặng lẽ ra về. Tết đến cũng mang nhiều nỗi buồn đến. Ngoài khoản nợ to chà bá thì còn đủ cía phải lo
Cuối năm ngoái cũng bị đua cái balo tính sơ sơ đồ chơi trong đó và cái lap cũng trên dưới 20 chai. Năm nay cảnh giác hơn hok bị đua ba lô nhưng chỉ 15 ngày cuối tháng 12 mà bị té xe tới 4 lần dzô dziên như con chó điên. Chia sẻ cùng pro!
Cuối năm có vẻ anh em cũng xui dữ, thôi coi như của đi thay người, cuối năm cái xả cái xui đi, năm mới tiền tài vô như nước