Chẳng biết trong các vụ khác thì không sao nhưng rõ ràng trong vụ TVM Cát Tường thì mình thấy chẳng khác gì đoán mò hay còn gọi cho chuyên môn hơn là "ngoại cảm". Để mình điểm lại các vị trí tìm từ lúc bắt đầu đến giờ + Bắt đầu tìm bằng máy địa bức xạ từ ngày 03/12 và tìm được 5 vị trí + Đến ngày 04/12 xác định được 40 vị trí + Ngày 09/12 khẳng định xác chỉ ở dưới sông và không ở trên bờ + Ngày 23/12 xác định thêm 3 điểm và thêm 2 vị trí ở cái đầm ven đê và ở dưới cống + Ngày 27/12 xác định 2 điểm nữa ở trong nhà vệ sinh của TMV + Hôm nay 30/12 lại xác định có thông tin ở bãi Tự Nhiên Đây mới là đi theo Tiến Sĩ chứ chưa kể gì mấy nhà ngoại cảm. Nói cho cùng thì mình cũng chẳng phải chê bai gì cái máy địa bức xạ này nhưng rõ ràng thấy nó hoạt động không hiệu quả gì. Nếu trong những điểm xác định được vị trí thì ít nhiều cũng tìm được 1 cái xác (có thể không phải xác chị H) và những cái phát biểu mạnh miệng như : khẳng định, chắc chắn ......rồi giải thích chẳng khác gì nhà ngoại cảm : có thể, chắc là,..........cho đến giờ vẫn chẳng đâu vào đâu. Có một điều nữa chẳng hiểu là tại sao các vụ án đặc biệt không để lại một tí thông tin gì thì cảnh sát VN mình điều tra rất giỏi. nhiều vụ án chẳng để lại được 1 dấu vết gì nhưng vẫn tìm ra. Trong khi đó vụ án này rõ ràng như ban ngày nhưng chẳng thấy liên quan gì đến họ cả. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng và cả nước quan tâm nhưng cho đến giờ vẫn chẳng có một động tĩnh gì liên quan đến việc điều tra cả. Rồi mọi người chán nản cho một số phận và rồi cũng mặc kệ chẳng còn quan tâm gì. Mặc kệ cho gia đình tìm đến đâu thì tìm. Và rồi nó sẽ cũng chìm vào quên lãng
cũng ko hẳn là lừa đảo bạn ạ trong trường hợp này thì diện tích tìm kiếm là quá lớn (thậm chí là mơ hồ) vì giữa cái sông đó đâu biết cái xác trôi tới đâu bác này ít ra cũng đã thành công khá nhiều vụ cụ thể như tìm mạch nước ngầm giữa một vùng toàn đất đá tại nơi an táng đại tướng chẳng hạn, ... cái gì ko chắc chắn thì tốt nhất là đừng nên khẳng định như ... đúng rồi
em này chắc cá lòng tong ăn thịt hết rồi ! nghe nói vị bs này gốc của nó bự lắm ! tại luật pháp bây giờ ko cho bạo hành điều tra khẩu cung thôi ,nếu điều tra theo kiểu bạo hành khẩu cung coi thằng bs này nó khai ra ko !
Máy đó mà đem xuống tít ............Mũi Cà Mau dò cũng dám ra tung tích thi thể chị Huyền lắm à! Kết luận: xác bị trôi ra biển rồi trôi vào Mũi Cà Mau
Toàn là trò nhảm con nít , ông nội Bằng gì đó suốt ngày cầm cái đồ chơi con nít rẻ tiền đó đi lừa gạt những người không hiểu biết ngoài đó thôi , ông đó mà cầm cái đồ nhảm nhí đó vào trong này là sẽ bị ném đá vào mặt cho nhục , nếu nó hiệu quả thì mấy thằng nước ngoài nó đã chế tạo và làm giàu rồi chứ đâu đến lượt ông nội Bằng chém gió như vậy đâu , công nhận dân ngoài đó ngu thiệt !!!!:baffle:
Cái vụ tìm xác này không mà nhiều người kiếm khá bộn tiền, rồi còn nhiều người muốn thể hiện ta đây là giỏi. Thật bó tay với những hạng người này, ngay cả người chết mà cũng không tha.
Qua vụ này thì từ nay e xác định là eo bao gio tin pa cái vụ ngoại cảm nữa. Chiêu trò kiếm tiền, hình như cũng có tổ chức gì đó của nhà nước chuyên nghiên cứu về tâm linh, ngoại cảm thi phải. Tốn 1 mớ ngân sách của nhà nước
Lấy cung thi có ruì đó, cơ mà kg đc dùng bạo lực để ép cung mà phải đấu tranh tư tưởng thôi Tuỳ theo đối tượng mà mới có việc cho dùng bạo lực kg, vì đối với đối tượng như ông này có ăn có học, sẽ có hiểu biết về pháp luật, lỡ đánh đập nó ra toà nó tố cáo thì cơ quan điều tra cũng mệt mõi, còn dân đen như tụi chém nhau ngoài đường thì hình như vô đó toàn ăn đập kg ( nghe nói thếmà kg biết sao, vì thằng bạn em bữa nó lấy cung sao kg biết, đánh đập gì ng ta đó bị kỷ luật cắt thưởng luôn òi ) :go::go::go: VỤ này không chìm được đâu a Xtrance, nó gây chấn động dư luận mà dám chìm xuồng hả
Chẳng bik có chìm hay không nhưng mấy cái trang báo như dantri, vnexpress chẳng thấy đưa tìn gì. Chỉ có thằng 24h hay đi quote của thằng khác về nên có. Chẳng bik bị bịt miệng hay là thấy thông tin nhảm quá không thèm đưa