[h=1]Thực hư chuyện nữ Việt kiều cưỡng dục hàng chục lái xe taxi ở Hải Dương[/h] Tụi lều báo bây giờ toàn dẫm đạp lên người khác để kiếm ăn, vì tiền bà mà bôi ra đủ thứ chuyện tào lao để viết.
Giật tít, câu view, chém gió, gây bão, không xông pha ra ngoài lấy tin mà toàn ngồi ở nhà tự ảo tưởng rồi tự sướng tự phóng tin.... Đó là thực trạng lều báo hiện nay
nếu mà ko co thật, ma viết báo vay là vi pham PL, tội vu khống đó nha. Móa, nó kiện cho sập tòa báo lun đó chứ đừng có đùa mun viết gì thi viết
Đầu tiên đăng là 1 tờ báo mạng ....lá me (không được lá cải nữa), rồi các báo mạng khác cứ việc sao chép lại tin để câu view. Giờ muốn kiện chẳng biết kiện ai giờ? Vụ này làm mình nhớ lại vụ tin đồn bố chồng nạn dâu quan hệ bị dính vào nhau ở Gò Công, có lều báo còn nằm tự tưởng tượng rồi viết ra tình tiết y như lúc người ta quan hệ lều báo ấy đang.......nằm rình dưới gầm giường vậy. Cuối cùng té ra đó là câu chuyện phím của 1 vị bác sĩ, các lều báo.............việt vị hàng loạt mà ko thấy lấy 1 lời xin lỗi độc giả. HAIZZZZZ
Ngày từ lúc đọc bài này đã nghĩ rằng 1 bài viết câu view là chính, tựa đề thì gây tò mò, nội dung thì viết cứ như đạo diễn phim. Ai suy nghĩ 1 chút cũng đủ hiểu nhân vật chính trong bài báo đó là Việt Kiều, có tiền thì cần mịa gì phải gài bẩy taxi, chẳng lẽ nó không đủ tiền và các mối quan hệ để chi cho những khoảng đó àh. Toàn viết điên viết khùng.
Vừa đọc bên 24h. Mà 24h thì quote của thằng khampha. Còn thằng khampha ko bik co quote của thằng nàm ko ? Bà đó mà về VN kiện thì ôi thôi rồi. Chẳng bik là báo hay hãng taxi kia chém gió. Thế nào cũng có thằng bị chém thật
đọc cái đó thì biết là xạo rồi, nó đã có tiền để mà xài như nước (như báo nói) thì thiếu cha gì thằng nhào vào, cần gì phải gài bẫy taxi, chỉ cần lên 5s show info thì bảo đảm xài ko hết ấy chứ, thiếu cha gì những chú FA đang phải quay tay kìa
Đọc là bít xạo cmr mà cha con cứ xồn xồn lên . Cái này 1 phần cũng do mấy bố ăn tục nói phét nghị định này , đề xuất kia... Mấy tg lều cũng bắt trước theo .
cứ tháng 8,9 mỗi năm. Các trường đại học, cao đẳng thải ra hàng ngàn nhà báo tương lai, mà các báo chính thì cũng chừng đó lại còn phải dành chổ cho "con ông cháu cha",nên toàn là tuyển cộng tác, mà cộng tác thì ko có lương cứng, ko có lương thì phải có bài mới có nhuận bút, muốn có bài thì bịa đại, chém đại hoặc cop đại...càng sốc càng tốt....v.v...thậm chí mình có thằng bạn làm IT nhưng cũng nhảy qua làm báo...cv đơn giản kiểu như thức khuya săn tin trên các báo nước ngoài, dịch đại xong đưa lên báo mạng ăn nhuận bút...haiz. nhạc sĩ huy tuấn từng sáng tác bài hát có clip chém về " các nhà báo tin nhanh này". chuyện nó như vậy đó các sếp, quan trọng là phải giai quyết cái gốc kìa.