hùi trước giờ cứ lấy poss đánh reng mà chà quài...hehe...gần đay mỏi tay cầm poss giặt đồ đẩy thẳng tay luôn...kaka...bay luôn dòng chữ dr.marten và cái tem vàng vàng .dép để mang vào chưn mà giặt chi tốn kém ....mua cái đánh pass ,và chơi như tớ...ông nội thằng nào dám kêu mang dép chà poss đâu...hehe..vì chắc chắn nó ko biết...đỡ tốn 50k đổ xăng.phẻ.. bữa ún cf bên BT,lũ đánh giày mời quá,thằng đầu tiên ko đánh,thằng t0p thứ 2 chạy lại e đánh nha a,cầm 1 chiếc đánh ngay...làm trở tay ko kịp... tưởng chắc cũng 20 đến 30k...bà mẹ nó chà đã lấy 200k...muốn té ghế,xanh mặt...thằng bạn kêu làm gì mà 200k,tui cũng vậy...lũ nó bảo :e chà nè,e dán keo chổ hở,bung nè...cực lắm a ơi,dép a nhìn như bõ đi giờ bọn e chà như đôi dép mới mà...(vừa nói vừa kéo tay áo hình xăm lòi 1 đống,her,khoe dằn mặt đó..).mà đizz mẹ nó chà trước mặt mình chưa tới 10p vì 2 thằng mỗi thằng 1 chiếc.thằng bạn kêu cc đưa 50k đi,mà 200k đưa 50k kì quá móc 100k đưa.hiz .lũ đó chà 1 ngày 10 đôi vs giá 200k thì lương nó hơn thằng giám đốc.kiểu đó chắc sắm cái hộp đánh giày quá...
bữa trước ra tiệm giặt đồ gần nhà ! nhờ nó giặt dùm sao mất đi 1 chiếc chỉ còn một chiếc ! giờ không biết sao luôn ? nó đền cho ít tiền bảo đi mua đôi khác ! mấy bạn biết chỗ nào mua 1 chiếc doctor không ? đôi mình là mẫu Dr loại 1 2013 đó