Tìm kiếm bài viết theo id

TẾT TẾT TẾT đến rồi..topic về ngày tết quê em

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi rong2012, 20/1/13.

ID Topic : 6401377
Ngày đăng:
20/1/13 lúc 21:39
  1. rong2012 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    12/10/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    1,058
    tết quê bạn thế nào? cùng nhau chia sẻ ký ức về tết quê hương nha
    7 năm rồi chưa về quê ăn tết rồi nhớ nhà thèm ăn tết ở nhà quá rồi
     
  2. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    tết giờ về quê chỉ có ăn nhậu , karaoke, cafeTẾT TẾT TẾT đến rồi..topic về ngày tết quê em
    trước tết thì ăn tất niên liên miên từ 24 đến 30 tết: lớp cấp 2, 3, họ hàng nội ngoại, bạn bè ba mẹ , cơ quan ba mẹ ( không chịu đi là giận, khổ vậy á)
    :sexy_girl:

    hết mùng 1 : dậy sớm lên mộ mời ông bà nội về ăn tết, ba má lì xì, xong về là tót ra quán cafe, rồi đi chùa xin lộc, cầu khấn những điều mình muốn, về đi ăn thịt rừng lấy hên đầu năm
    TẾT TẾT TẾT đến rồi..topic về ngày tết quê em - 1 xong hiệp 2 là đi ăn tiếp, rồi ún cafe ==> về :surrender:

    Mùng 2 thì hên xui, có thể đi chơi or về ngoại chơi

    mùng 3 lại cafe nhậu nhẹt như mùng 2 or trốn ở nhà koi phim
    mùng 4 về đám giỗ ông ngoại rồi đi thăm họ hàng ==''
    từ mùng 5 trở đi là tùy hứng thoy TẾT TẾT TẾT đến rồi..topic về ngày tết quê em - 2
     
  3. tuthanden03 Thành Viên Cấp 4

    29 ở nhà ăn uống đón giao thừa với nhà
    mùng 1 sáng sớm mở mắt ra là chạy tới papa mama xin tiền lì xì ^^ rồi ngủ đến hôm sau hoặc quánh bài với mấy anh chị
    mùng 2 lên nội ăn dỗ rồi về quánh bài tiếp
    rồi sau đó quánh bài tới hết mùngTẾT TẾT TẾT đến rồi..topic về ngày tết quê em)
     
  4. mummimsufu Thành Viên Cấp 3

    Mình đi làm rồi nên Tết đối với mình chỉ là ngày nghĩ ngơi và thư giản.

    Mùng 1 chúc tết ông/bà/cha/mẹ.... rồi đi chùa là hết ngày

    Mùng 2,3 ở nhà ngủ...ai rủ nhậu thì nhậu...chứ ít đi xa.
     
  5. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Tết này 27 âm mới về, mùng 2 là phải vác xác đi làm rồi.
    Ôi, tôi yêu công ty quá.
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  6. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    Mấy năm rồi suy thoái kinh tế , buôn bán lẫn cv chậm chạp , lương ko đủ sống , đã mấy năm rồi e chưa biết tết là gì TẾT TẾT TẾT đến rồi..topic về ngày tết quê emps:
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  7. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Lạc đề rồi mấy bác...:smile:
    Ai ko có quê đi ra
    :go:
     
  8. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    29-->mùng 4 đi làm:cold::cold:
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  9. rong2012 Thành Viên Cấp 4

    mình quê ngoài bắc nên không khí tết rất náo nhiệt. Mặc dù trời rét căm căm. Tết thì ko thể thiếu ngày 23 âl. Ngày đó cúng ôg côg ôg táo nè .rồi 26 trở đi là đi chợ tết,mà đi chợ tết ngày xưa vui lắm nha.đi sắm quần áo giày dép đi mua đào quất h0a nói túm lại đi sắm tết.đúng là vui như tết.rồi gần ngày tết mấy nhà chung nhau thịt 1 c0n lợn(he0) vui lắm khi đó ăn lòng lợn,cháo lòng ,tiết canh trẻ c0n như mình thì lấy b0ng bóng lợn đó thổi hơi làm bóng đá...vui.tối đến thì cả nhà quây quần để gói bánh trưng và làm kẹo đó là tối 29.sang ngày 30 thì luộc bánh ,luộc giò.
    Hẹn ae lần sau nói đến chiều 30 tết.giờ mình phải cày
     
  10. rong2012 Thành Viên Cấp 4

    mình quê ngoài bắc nên không khí tết rất náo nhiệt. Mặc dù trời rét căm căm. Tết thì ko thể thiếu ngày 23 âl. Ngày đó cúng ôg côg ôg táo nè .rồi 26 trở đi là đi chợ tết,mà đi chợ tết ngày xưa vui lắm nha.đi sắm quần áo giày dép đi mua đào quất h0a nói túm lại đi sắm tết.đúng là vui như tết.rồi gần ngày tết mấy nhà chung nhau thịt 1 c0n lợn(he0) vui lắm khi đó ăn lòng lợn,cháo lòng ,tiết canh trẻ c0n như mình thì lấy b0ng bóng lợn đó thổi hơi làm bóng đá...vui.tối đến thì cả nhà quây quần để gói bánh trưng và làm kẹo đó là tối 29.sang ngày 30 thì luộc bánh ,luộc giò.
    Hẹn ae lần sau nói đến chiều 30 tết.giờ mình phải cày .
     
  11. alone4ever Thành Viên Vàng

    Mình ko có quê, ai cho đi về ké ko??
     
  12. rong2012 Thành Viên Cấp 4

    mình quê ngoài bắc nên không khí tết rất náo nhiệt. Mặc dù trời rét căm căm. Tết thì ko thể thiếu ngày 23 âl. Ngày đó cúng ôg côg ôg táo nè .rồi 26 trở đi là đi chợ tết,mà đi chợ tết ngày xưa vui lắm nha.đi sắm quần áo giày dép đi mua đào quất h0a nói túm lại đi sắm tết.đúng là vui như tết.rồi gần ngày tết mấy nhà chung nhau thịt 1 c0n lợn(he0) vui lắm khi đó ăn lòng lợn,cháo lòng ,tiết canh trẻ c0n như mình thì lấy b0ng bóng lợn đó thổi hơi làm bóng đá...vui.tối đến thì cả nhà quây quần để gói bánh trưng và làm kẹo đó là tối 29.sang ngày 30 thì luộc bánh ,luộc giò.
    Hẹn ae lần sau nói đến chiều 30 tết.giờ mình phải cày
     
  13. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Quê em miền sông nước, quanh năm chỉ ăn chem chép vs sò lông thôi, lâu lâu đổi món húp sò huyết. Ngày Tết có lẽ cũng vậy :go:
     
  14. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    Anh đang dùng biện pháp nói tránh đúng ko :go:
     
  15. cpu Thành Viên Kim Cương

    Đêm giao thừa và mùng 1 ở nhà với ba, mẹ. Mùng 2 đi về nhà vợ là xong tết. Thích thì đi nhậu ko thì ở nhà ngủ cho khỏe, năm nào cũng vậy.
     
  16. Nguyễn_unlimited NÓN BẢO HIỂM 3/4 THÁI LAN

    cứ 30 tết là cằm 50 chai ra lót chiếu ngồi xòng tới tối mùng 3 về.....hết
     
  17. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Hehe... đêm trước ngày 30 (hoặc 29) thì gói bánh tét với gia đình. Lúc này nhà mình đông đủ. Tất cả mọi người, ai cũng phú tay. Mình với bà già thì gói, mọi người còn lại thì cột.

    Gói bánh xong gần 8pm thì bắt lửa nấu. Ông già năm nào cũng canh lửa cho nồi bánh. Mình và mấy anh em thì thằng nào có độ thì cứ đi.

    Sáng 30 (hoặc 29) thì bánh chín. Dọn bánh cúng rước ông bà. Sau đó cả nhà ăn trưa, nhậu nhẹt. Bạn bè thì vài đứa ghé qua chơi. Nhà này xong thì chạy qua nhà thằng khác. Nhậu tới đón giao thừa. Rồi xem pháo bông, chọc ghẹo mấy em. hehe

    Sang mùng 1, thì dậy 7-8h. Cúng ông bà, ăn sáng. Nhận lì xì của ông bà già. Ai cũng có, trừ những người có gia đình. Ai có gia đình rồi, thì lì xì cho người chưa có gia đình. Có ông cậu út, gần 50, chưa vợ. Năm nào cũng được lì xì. hehe

    Thủ tục xong, thì đi lạy ông bà. Ngồi ở nhà chờ, khi có đoàn người đi lạy ông bà từ xóm trên xuống ghé nhà mình, thì nhập bọn đi chung. Và đi đến cuối xóm. Xong, bọn mình phải đi ngược lên xóm trên. Thăm từng nhà, thắp nhang, nhận lì xì, ăn bánh....

    Về nhà, ăn tiệc ở nhà, với anh em, bà con gần.

    Sáng mùng 2, thì ngồi nhà, chờ khách đến cúng ông bà nhà mình. Bọn trẻ giữ nhà, ông bà già đi cúng.

    Chiều mùng 2, là thời gian tự do. Đánh bài, bầu cua, tài xỉu.... và nhậu nhẹt. heheTẾT TẾT TẾT đến rồi..topic về ngày tết quê em
     
  18. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    nhậu từ giao thừa đến hết mùng...
     
  19. rong2012 Thành Viên Cấp 4

    Tết này tết nữa phải xa quê rôi
     
  20. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    trời thým này mùng 2 làm rồi, chắc nhiều tiền lắm đây, chắc công ty của thým hả?
     

Tình hình diễn đàn

  1. DucLe,
  2. choi_trieukhuc,
  3. chinhchu812,
  4. MCT
Tổng: 1,232 (Thành viên: 5, Khách: 1,203, Robots: 24)