Tìm kiếm bài viết theo id

Cái gọi là bạn nó vậy!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Quang Thành, 30/12/13.

ID Topic : 7150332
Ngày đăng:
30/12/13 lúc 14:52
  1. Quang Thành Tinh Dầu Aroma-zone.vn

    Thật ra thì cái máy cũng là mình mua cho nó bạn à! Nếu là mình, thật sự mình ko thế đâu. Nói chung là mình cũng đành chiệu. Rút kinh nghiệm. tại 2 đứa chơi với nhau lâu quá rồi. Số tiền kia ko đáng. Bữa trước cái máy đó mình mua từ tiệm cầm đồ ra 4tr8, ko có sạc, bỏ sạc zin vào chi nó, lấy 5tr2. Chuyển cho nó 5tr5.
    Mình nói nó: koi như tao thuê cái máy tính mày 2 ngày 3 xị nhé! ^^.
    Nó kiu: mình nói gì kì vậy.
    Mình kiu: Uhm. Cũng kì thật^^.
     
  2. VIP SIM Banned

    Cái gọi là bạn nó vậy! ... chia buồn cùng thớt ... vừa mất bạn , vừa mất tiền ...
     
  3. minhnguyen100287 Thành Viên Vàng

    nói gì kì vậy mà k chịu chuyển lại 3 xị à. vậy là " mày nói gì kì vậy, 2 ngày thì 2 triệu tiền hoa quả cơ"
    hỏi thật nha bạn của bác quê ngoài ấy phải khôg? 10 thằng thì 9 thằng rưởi như thế!
     
  4. llchan Thành Viên Cấp 3

    Bởi zị tiền bạc mất lòng anh em. Mình chơi với bạn bè ít khi nào đụng đến tiền bạc lắm. Nó nhờ mua gì thì 2 đứa cùng đi, mất công có chuyện j lại nghi ngờ tùm lum.
     
  5. Kawasaki_cb1000 Thành Viên Mới

    Mình cũng có người bạn chơi với nhau từ năm lớp 3 rất thân nữa.hồi học chung nó thì mê rút số (loại có dĩa quay và 10 thẻ bài đó) nên ngày nào cũng thua cháy túi. Hầu như ngày nào cũng xin tiền mình ăn sáng. Thật ra thì không chỉ xin mình vì mình cũng không có tiền nên chỉ cho nó 500 đ,nó xin thêm mấy người nữa cho đủ 2000 mới đủ tiền ăn sáng.lâu lâu nó thắng thì lại bao mình ăn sáng .tính đến giò mình quen biết với nó cũng hơn 20 mấy năm rồi.
    Rồi nó nghỉ học sớm,thỉnh thoảng 2 đứa cũng có đi chơi nhưng chủ yếu mình thân với anh nó hơn vì 3 đứa là bạn thân của nhau.Rồi có 1 ngày khoản năm 2006 thì phải, nó điẹn thoại cho mình kêu đi đòi nợ với nó cho ba nó,lúc đó mình với nó đi đòi được 5 triệu,mình thấy nó có tiền nên hỏi mượn 5 triệu do kẹt tiền thuê mặt bằng đén hạn chưa có tiền trả và mình đang rao bán xe,khi nào bán được xe sẽ trả nó.nó nói không vấn đề gì và cho mình mượn về nhà lấy tiền đắp vô trả ba nó.Đúng ngày mốt mình bán được xe chưa kịp đt cho nó thì nó đt đòi tiền thì mình cũng hẹn nó ra trả.
    Đến năm 2010 nó cho vay nặng lãi bị người ta giựt hết tiền,lại dính vào đập đá hết tiền,bị gia đình la,giận bỏ nhà ra đi.lúc đầu còn chút ít tiền thì ở khách sạn.nó gọi mình lên ks chơi,ae tâm sự thấy nó khổ quá chỉ uống sữa tươi trừ cơm nên mình cho nó 400k.sau đó hết tiền lại mượn tiền mình thuê nhà trọ, lúc đó mình giao hàng cho người ta lương tháng có 2 triệu mỗi tháng dư được 1 - 200k để dành được 2,2 cho nó mượn hết.nó nói khi nào về nhà thì nó trả ( cả nhà nó đều biết mình, nhà nó rất giàu, xưởng gia đình hơn 4 mẫu ngay quốc lộ, nội tiền nó bán sắt vụng khi ba nó ráp máy móc còn dư cung hơn 60 triệu ,ba nó cho nó hết .năm 2008 số tiền đó cũng khá lớn). Vài ngày sau nó kêu mình chở đi xin việc làm,mình thì bận đi làm nên kêu nó chở mình đi làm rồi đưa xe cho nó đi đâu thì đi đến chiều rước mình về,được vài ngày nó lại nói cần tiền kêu mình xoay cho vài triệu làm vốn buôn phế liệu,mình cũng hết cách nên đưa ca vẹt kêu nó đi cầm xe đi khi nào có thì chuộc về.còn mình thì mượn xe gấu đi làm.Mình nhớ rõ lúc đó nó rất xúc động nói với mình:" lúc tao đi SH,xài 2 cái điện thoại vetur ,một đêm đập đá mười mấy hai chục triệu thì bạn quá trời,bây giờ mới biết chỉ có mày là bạn". Rồi đâu mất liên lạc với nó luôn ,khoản hơn 1 tháng sau,lúc đó mình đang đi làm nó đt cho mình là đang ở nhà mình kêu mình ra lấy xe.mình bận đi làm kêu nó đẩy xe vô nhà đưa chìa khoá ca vẹt cho mẹ mình được rồi.đến tối nó điện thoại mình ra uống cafe và trả mình 500k, nói nó chịu khổ không nổi nên về nhà rồi,xin tiền nhà chuộc xe cho mình còn dư 500 k trả mình luôn, số tiền còn lại hôm nào ghé qua trả ,cám ơn rối rít .rồi nó trở về làm công tử nhà giàu.
    Rồi lâu lắm chắc hơn 1 năm vẫn không thấy nó trả tiền và mình cũng không đòi ,cũng không liên lạc. Một hôm mình đi ăn cơm gà với bạn gái ( mình ngồi ngay cửa bước vào là nhìn thấy), khi ăn gần xong nó bước vào , hình như nó giả vờ không nhìn thấy mình,nhưng mình phản xạ nhanh quá khi nó vưa đi ngang qua mình phản xạ kêu nó lại.câu nói đầu tiên mà 2 anh em sau bao lâu gặp lại là: " thôi được rồi,mày ăn xong thì về đi tao trả tiền cho". Câu nói đó làm mình đau lòng ghê và từ đó tới nay không gặp nó nữa,mặc dù mình vẫn chơi thân với anh hai nó,cũng thường qua rủ anh nó đi nhậu. Vậy là kết thúc luôn 1 tình bạn.
     
  6. Quang Thành Tinh Dầu Aroma-zone.vn

    Bọn mình ở Quãng Ngãi bạn à!

    Bởi mới nói, nhờ sau chuyện này mình mới nghiệm ra nhiều điều.
     
  7. 2Tech-Fashion Thành Viên Cấp 3

    tiền bạc không phải là tất cả
    nhưng người ta thường dùng nó để thử lòng người.....như vậy là may mắn đó bạn...ko nên bùn làm gì rãnh qua làm vài ve tâm sự ^^
     
  8. Mắt Kính SV Thành Viên Cấp 4

    Bây giờ bạn đúng nghĩa ít lắm! Nhìn tới lui cũng còn có gia đình bên mình thôi!
     
  9. silverfish Thành Viên Cấp 2

    sống 1 mìn với vợ con cho nó khỏe
     
  10. thangphe Thành Viên Cấp 1

    đọc xong chán wá
     

Tình hình diễn đàn

  1. takesi,
  2. passio,
  3. tranhthiec.net,
  4. SiriMobile
Tổng: 555 (Thành viên: 8, Khách: 458, Robots: 89)