Tìm kiếm bài viết theo id

Rúng động vụ em ruột và con gái chặt đứt chân mẹ đang nằm viện

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi VIP SIM, 3/1/14.

ID Topic : 7156636
Ngày đăng:
3/1/14 lúc 14:38
  1. VIP SIM Banned

    Tham gia ngày:
    28/1/12
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    7,005
    http://vn.news.yahoo.com/rúng-động-vụ-em-ruột-và-con-gái-063526132.html


    (TNO) Sáng 3.1, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đang khẩn trương điều tra vụ việc được cho là em ruột và con gái chặt chân mẹ đang nằm điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn.







    Rúng động vụ em ruột và con gái chặt đứt chân mẹ đang nằm viện Giám đốc bệnh viện từ chối cung cấp thông tin cho báo chí - Ảnh: Minh Hoàng Rúng động vụ em ruột và con gái chặt đứt chân mẹ đang nằm viện - 1 Bệnh viện Xanh Pôn - Ảnh: Minh Sang

    Trao đổi với phóng viên Thanh Niên Online, một người đàn ông từng tới thăm người nhà đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, thời điểm đó khoảng 1 giờ sáng ngày 3.1, không những ông này mà còn có nhiều bệnh nhân khác trong phòng đều nhìn thấy có 2 người, một nam và một nữ đi vào phòng bệnh nhân. Do 2 người này đã từng ra vào nhiều lần nên không ai cảnh giác đề phòng. Bất chợt người phụ nữ - được cho là con gái của bệnh nhân đang nằm trên giường ôm và giữ chặt người bệnh. Sau đó, người đàn ông – được cho là em ruột bệnh nhân rút dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người phụ nữ. Dã man hơn, người đàn ông này còn dùng dao chặt tay, chân của chị mình.
    Chứng kiến vụ việc, nhiều người trong phòng hoảng hốt kêu cứu. Khi nghe mọi người kêu cứu, hai người vừa gây ra vụ án kinh hoàng vẫn ở nguyên hiện trường. Tiếp nhận thông tin, nhân viên bảo vệ bệnh viện đã tới hiện trường, gọi điện cho Công an phường Điện Biên. Khoảng 4 giờ sáng, công an đã có mặt và đưa hai người vừa gây án về trụ sở.
    Trong sáng nay, phóng viên Thanh Niên Online đã tới trụ sở Công an phường Điện Biên để nắm bắt thông tin nhưng trực ban công an phường này cho biết đã chuyển vụ việc lên Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Ba Đình. Tại Công an quận Ba Đình, phóng viên được cho biết là lãnh đạo đi họp nên không cung cấp thông tin.
    Theo thông tin chúng tôi nắm được, do vụ việc nghiêm trọng nên đã được chuyển lên cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
    Được biết nạn nhân bị chặt chân, tay tên là Trần Thị Dung sinh năm 1967, ở Thanh Trì, Hà Nội. Chị Dung bị bệnh u não đang điều trị tại khoa Sọ não của Bệnh viện Xanh Pôn.
    Rúng động vụ em ruột và con gái chặt đứt chân mẹ đang nằm viện - 2
    Nạn nhân Trần Thị Dung sau khi bị chặt chân - Ảnh: Nam Anh
    Về phía bệnh viện, tiếp xúc với phóng viên Thanh Niên Online, bà Nguyễn Phạm Ý Nhi, Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn dứt khoát từ chối báo chí và cho biết, thông tin cá nhân về bệnh nhân phải được bảo mật. Tuy nhiên khi phóng viên đặt vấn đề về an ninh trong bệnh viện thì bà này cũng từ chối trả lời.
    Hiện tại việc ra vào bệnh viện rất khó khăn, bị giám sát chặt ngay từ cổng ngoài. Ngay cả nhà báo có thẻ và có giấy giới thiệu cũng phải ngồi chờ ngoài cổng viện, không được vào trong.
    Trả lời phóng viên, Sở Y tế cho biết, thẩm quyền vụ việc thuộc Bệnh viện Xan Pôn.
    Cuối tháng 12 vừa qua, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội yêu cầu, từ năm 2014 các bệnh viện tại Hà Nội sẽ lắp đặt camera để giám sát hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện.
     
  2. heodat_vt Thành Viên Cấp 1

    quả báo mà, các bạn hãy nhìn vấn đề này ở 1 khía cạnh khác nhá, tất nhiên là kg bao dung hành động dã man đó nhưng đó là quả báo nhãn tiền rồi
     
  3. VIP SIM Banned

    Nạn nhân bị u não đang điều trị trong BV thế mà ... em ruột nạn nhân và con gái lại thế này ... hixhix ...
     
  4. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Không hiểu động cơ của vụ này là gì?
     
  5. A.1 Thành Viên Cấp 4

    Ngáo đá

    Thằng đó tối qua đi đập đá chung mà
     
  6. heodat_vt Thành Viên Cấp 1


    bạn kì quá, có thì nói, khoogn thì thôi sao cứ spam vậy, mình là mình ghét lắm í,
     
  7. heodat_vt Thành Viên Cấp 1


    hóng cái lol, báo đưa rõ rồi mà bạn hóng gì nữa
     
  8. hixhix ... Dù thế nào đi nữa mà người thân trong GD dám làm thế này thì hết thuốc chữa ... Đem bắn bỏ cho xong ...

    Rúng động vụ em ruột và con gái chặt đứt chân mẹ đang nằm viện

    Rúng động vụ em ruột và con gái chặt đứt chân mẹ đang nằm viện - 1

    Rúng động vụ em ruột và con gái chặt đứt chân mẹ đang nằm viện - 2Rúng động vụ em ruột và con gái chặt đứt chân mẹ đang nằm viện - 3Rúng động vụ em ruột và con gái chặt đứt chân mẹ đang nằm viện - 4
     
  9. babyvn911 Thành Viên Kim Cương

    Phản hồi của một người quen:

    " Đang ở xa nhưng nghe tin vẫn phải post những dòng này.

    Là một người vô tình quen biết gia đình cô Dung, lúc nghe tin mình rất shock nhưng thấy đau lòng nhiều hơn là sợ hãi như cái phản ứng dây chuyền "như thường lệ" mỗi lần báo chí viết tin giật gân.

    V vốn rất thương mẹ, từ bé đã tự cố gắng học tập dù không còn cha, rồi 1,2 năm trước cô bé nhận được học bổng toàn phần đi Nhật nhưng vì mẹ mắc phải bệnh ung thư mà nhà chỉ có 2 mẹ con nên V đã lựa chọn ở nhà chăm sóc mẹ và bà, bỏ lại con đường học tập ở phía sau. Từ lúc cô Dung bị phát hiện ung thư tử cung đến nay đã di căn lên não, thời gian sống chỉ còn tính bằng ngày. V đã tuyệt vọng đến nỗi nghe "thầy" bảo phải cưa chân mẹ thì mẹ mới khỏi bệnh và sống được nên mới ra cơ sự như thế. Suốt thời gian chăm sóc và biết mẹ sắp mất, V đã nhiều lần muốn tự tử theo mẹ vì cuộc sống đã quá khổ.

    Hành động trong lúc quẫn chí quả thật làm người khác không thể hiểu nổi, nhưng tôi thì thấy quá buồn và quá thương gia đình này. Từ lúc nghe tin tối qua, tôi cứ nhớ mãi ngày xưa đã từng cùng cô Dung và V đi theo đoàn cơ quan leo yên tử. V hồi ấy còn là 1 cô bé rát đáng yêu bà vô tư.

    Báo chí cũng chỉ nói 1 phần, mục đích của họ giờ chỉ là làm sao tạo được dư luận mà quên mất những câu chuyện đau lòng hơn rất nhiều phía sau.

    Tôi viết những dòng này mong những người đã đọc báo hãy hiểu cả câu chuyện. Một cô gái trẻ 23 tuổi tuyệt vọng trong những ngày cuối cùng mẹ còn sống mà phát điên phát dại cứu mẹ.

    Cô bé ấy thậm chí còn bảo cắt xong phải cất chân mẹ vào tủ lạnh, khi nào mẹ được sống và khỏi thì nối lại. Điên là thế mà nghĩ rớt nước mắt các bạn ạ

    Buồn và thương lắm "

    Copy
     
  10. A.1 Thành Viên Cấp 4

    Sao trang news.???????? nó ghi là . " Khi bị cơ quan điều tra tạm giữ thậm vấn 2 đối tượng có dấu hiệu ngáo đá ... "
     
  11. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Vụ này chắc lều báo ăn theo...Có học thức mà nghe lời thầy bà vô lý vậy thật khó tin.
     
  12. Nếu xét ở trường hợp này ...

    Và học hành thế này ...


    Thì yêu thương quá hóa điên hả các Bác ??? hixhix ...
     
  13. tucute1 Thành Viên Bạch Kim

    má ơi heo đất lấy hình Rốt điên làm avatar ... Rúng động vụ em ruột và con gái chặt đứt chân mẹ đang nằm viện
     
  14. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    bệnh viện này an ninh chỉ có ở nhà vệ sinh thôi ( 11h đêm đóng cửa, sáng 6h mới mở ), còn ai muốn ra vô thì cứ thoải mái, dân xe ôm, chợ trời tối vào ngủ trên băng ghế vô tư vì có quạt mát. Ai không tin cứ thử 1 lần là biết Rúng động vụ em ruột và con gái chặt đứt chân mẹ đang nằm viện
     
  15. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Thật quá dã man, tử hình or tù chung thân cho rồi, để cho sổng chỉ tổ làm kinh dị cho người khác.
     
  16. Rốt_Điên Thành Viên Mới

    hóng thôi, đừng vội nhìn khách quan quá

    Trao đổi với Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an TP Hà Nội cho biết: Đúng là có vụ việc như vậy nhưng người con gái của nạn nhân không tham gia vào hành động dã man như nhiều thông tin đã đưa.


    Nguyên nhân vụ việc được xác định: Bà T.T.T.D (SN 1967), lên cơn động kinh và được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn.


    Sáng sớm ngày 02/01/2014 tại phòng hồi sức, bà lên cơn động kinh. Có mặt tại bệnh viện lúc này để chăm sóc bà D. là con gái tên Hằng, sinh năm 90 vừa tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và em trai bà là Trần Thanh Duy.




    Bệnh viện Xanh Pôn trưa ngày 3/1
    Khi bà lên cơn co giật, người con gái đã ôm lấy mẹ và cho tay vào miệng mẹ để tránh cho bà không bị cắn vào lưỡi.


    Người con gái yêu cầu cậu mình giữ chân mẹ và đặt vào khe giường cho đỡ vật lộn. Bất ngờ, cô nhìn xuống thì thấy người cậu vừa nhét chân mẹ, vừa lấy dao gọt hoa quả gọt chân bà D.


    Hằng đã hét lên và kêu cứu những người xung quanh.


    Được biết, trước khi vào trông nom bà D, Trần Thanh Duy đã sử dụng ma túy đá. Duy vốn là đối tượng chơi bời, nghiện ngập.


    Đại tá Dương Văn Giáp cho biết: Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp đối tượng Trần Thanh
    Theo N.N.P
    Petrotimes
     
  17. namdeptraj Thành Viên Kim Cương

    tùm lum tinh , hóng thôi khoan vội kết luận gì cả , ko bị bọn lều dắt đi xa xa đi lạc lun ko chừng
     
  18. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Rốt cuộc là sao ... lại cắt c
     
  19. chuyen nho Thành Viên Bạch Kim

    thông báo chính thức là con bé ko liên quan, tội nghiệp con bé, vừa chứng kiến cảnh đó rồi còn bị thiên hạ ném đá ko thương tiếc
     

Tình hình diễn đàn

  1. vietnamdong,
  2. TrungVo8833,
  3. honeyz...,
  4. vanquyensg2020,
  5. nguyentuan1874,
  6. HuyPhuc1905
Tổng: 503 (Thành viên: 7, Khách: 423, Robots: 73)