Tìm kiếm bài viết theo id

Đâu là công lý cho người lao động

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoainguyen2501, 3/1/14.

ID Topic : 7155662
Ngày đăng:
3/1/14 lúc 00:21
  1. hoainguyen2501 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    6/12/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    861
    Câu chuyện kể về cô nhân viên bán hàng tên T.T.T.H làm tại shop Mon Mon 489 đường Cách mạng Tháng 8 với mức lương 3tr5 1 tháng xin vào làm nhân viên bán hàng và bà chủ đã nhận làm việc tại shop làm được mấy ngày ( 7 ngày ) . Lúc này bà chủ có thuê gian hàng hội chợ để bán và bà chủ đã thuê thêm 1 số nhân viên bán hội chợ với mức lương 200k/ngày bao ăn . Lúc này bà chủ củng mang cô T.T.T.H từ bán shop ra bán hội chợ và ko hề đề cập đến mức lương. Đến cuối tháng cô T.T.T.H đã làm được 21 ngày ( 11 ngày làm tại hội chợ , 11 ngày ngủ đêm phụ bà chủ trong gian hàng và 10 ngày làm tại shop ) cô mới nói với bà chủ tính lương thì lương của cô T.T.T.H là 2tr450 cô mới thắc mắc hỏi con củng bán hội chợ rồi con còn trực đêm sao lương con tính theo lương tháng 3tr5 1 tháng được cô chủ mới bảo còn vào xin việc 3tr5 thì cô trả 3tr5 1 tháng.
    Thử ngẩm nghỉ mà tính thì có thế nào thì lương nhân viên bán hàng tại shop làm sao mà so được với bán hội chợ lại còn + thêm trực đêm , nếu tính trực đêm thì có chăng là phải làm hơn 23 giờ 1 ngày mà lương thì chỉ được 117.000 đồng cho hơn 23 giờ làm ( làm xong 10g về tắm xong lên ngủ phụ trong gian hàng )
    Có chăng đây là cách mà các ông chủ hay làm làm giàu trên mồ hôi và nước mắt của người khác. Mong rằng qua bài viết này có thể tìm lại công lý cho cô T.T.T.H
    Người ta hay bảo 1 cay làm chẳng nên non 3 cây chụm lại lên hòn núi cao. Với sức lực 1 mình mình thì củng đáng là bao,mong các bạn sao khi đọc xong câu chuyện hãy khoan nóng giận mà hãy kìm nén , hãy mang câu chuyện nãy chia sẽ cùng bạn bè người thân và tấc cả những ai ta có thể trò chuyện được để mai này người thân hay bạn bè xung quanh chúng ta gặp phải thì củng ko phải vấp ngã như vậy
    Nguyên văn câu chuyện trên là sự thật 100% . Người viết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có nữa lời gian dối ( ĐT 01225080007 nếu bạn muốn nghe toàn bộ câu chuyện )
     
  2. MyYenz Thành Viên Cấp 3

    Chào bạn,

    Người bạn của bạn có làm hợp đồng lao động không?
    Vì nếu không có hợp đồng lao động thì rất khó đưa ra Luật để đươc bảo vệ lắm đó bạn.
    Với trường hợp này thì chỉ nhận tiền rồi "OUT" thôi, còn muốn quậy thì để nguyên tấm bảng to đùng trước cửa hàng để giúp các người sau không bị bóc lột.....
     
  3. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Nếu bán cửa hàng không thì theo lương đã thõa thuận. Còn đi bán hội chợ, thì phải có phụ cấp thêm.
     
  4. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    ai bảo lúc đi bán hàng hội chợ sao không hỏi rõ tiền lương ra sao . Cá nằm trên thớt thì sao mà thoát được Đâu là công lý cho người lao động
     
  5. kazihaha Thành Viên Bạch Kim

    Cái này là bắt làm osin sai gì làm đó chứ đâu phải nhân viên.
     
  6. lahkesis Thành Viên Cấp 4

    ...................
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/10/17
  7. nhattruongtn Thành Viên Cấp 4

    Rút kinh nghiệm đợt 1.
    Coi như học phí vào đời đi
     
  8. whiteswan Thành Viên Cấp 1

    quan trong là không chịu thoả thuận từ đầu. bây h chiu đi thôi chứ không còn cách nào đâu. coi như bài học vậy
     
  9. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Làm như bạn thuộc dạng thời vụ, tự do, không có hợp đồng lao động nên rất khó khiếu kiện, chỉ trách bạn ngây thơ quá, không nói rõ ngay từ đầu
     
  10. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Công lý nằm ở kẻ có quyền và thằng có tiền .
     
  11. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    "sao lương con tính theo lương tháng 3tr5 1 tháng được cô chủ mới bảo còn vào xin việc 3tr5 thì cô trả 3tr5 1 tháng."
    Bác chủ vặn lại xin việc 3t5 nhưng đâu bao gồm trực đêm, và bạn chỉ đòi phần trực đêm thôi!
     
  12. hoainguyen2501 Thành Viên Cấp 3

    Người ta hay bảo 1 cay làm chẳng nên non 3 cây chụm lại lên hòn núi cao. Với sức lực 1 mình mình thì củng đáng là bao,mong các bạn sao khi đọc xong câu chuyện hãy khoan nóng giận mà hãy kìm nén , hãy mang câu chuyện nãy chia sẽ cùng bạn bè người thân và tấc cả những ai ta có thể trò chuyện được để mai này người thân hay bạn bè xung quanh chúng ta gặp phải thì củng ko phải vấp ngã như vậy
     
  13. quyenbi Thành Viên Cấp 4

    Làm chủ như bà này cũng thấy nhiều lắm
    Người làm họ ngại nên o dám hỏi
    coi như bài học hơi mắc
     
  14. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    do thỏa thuận miệng nên giờ ng ta đưa sao thì lấy vậy thôi, đi làm ở ngoài cty dù có hợp đồng tụi nó cũng lật lọng như thường vì ai cũng ngại kiện cáo cả nên nhiều thằng chủ mất dạy lắm. Cần thì gọi vào làm, chán thì đuổi việc:sad:
     
  15. sang_ongbut Thành Viên Kim Cương

    Xã hội làm gì có công bằng, muốn có thì phải tự tạo cho mình thôi bác ạ Đâu là công lý cho người lao động
     
  16. Nguyenhuy89 Thành Viên Cấp 3

    Bổ sung cho bác là muốn tự tạo thì phải có thật nhiều $$$$$$$$, ko thì phải 4C Đâu là công lý cho người lao động - 1
     
  17. Alisa_1306 Thành Viên Mới

    Đề tìm công lý cho vấn đề hay hơi khó:

    1. Phải xem kĩ thỏa thuận của người chủ và nhân viên, 2 bên thỏa thuận với nhau như thế nào cụ thể về công việc: chức danh là nhân viên bán hàng nhưng công việc cụ thể là gì: bán hàng, làm sổ sách, thu tiền.... và luôn có thểm 1 câu " các công việc do cấp trên giao phó" . Hợp đồng có ghi rõ là làm việc tại công ty thôi hay ko? hay muốn điề đi đâu là do tính chất công việc.

    2. Trong thời gian ban ngày làm ở hội chợ thì nhân viên ko làm tại shop nên tạm chấp nhận là ko phát sinh công việc thêm

    3. Riêng phần ngủ đêm mà người chủ ko tính thêm tiền tăng ca hay phụ cấp thì đúng là chiếm dụng sức lao động quá mức.

    Mà thiệt tình là đi làm tại các doanh nghiệp nhỏ, không có quy chế lương thưởng rõ ràng và chế độ tốt được đâu. Mới vào nghề thì chịu khó cày, lấy kinh nghiệm để phát triển bản thân, ko chịu nỗi thì nghỉ tìm chỗ khác tốt hơn vậy. Đâu ai ép mình làm chỗ ko tốt, chủ yếu mình cũng cần công việc nên nhẫn nhịn tìm cơ hội mới vậy.
     
  18. becung0414 Banned

    sao chủ thớt ko post họ tên, số đt và địa chỉ cửa hàng của bả cho người xin việc biết mà né
     
  19. raumuongxao Thành Viên Cấp 2

    quanng lên face của con mẹ chủ đó đó chủi thí mẹ nó điĐâu là công lý cho người lao động
     
  20. 5giaykia01 Thành Viên Cấp 5

    Đây là bào học làm hành trang vào đời. Chuyện người tốt người xấu ở đời bình thường lắm bạn ơi. Nhưng mà bọn giàu thì chẳng đứa nào tử tế cả.
    :nosebleed_002:
     

Tình hình diễn đàn

  1. lieubdsninhthuan,
  2. ductuan88,
  3. wifeboss
Tổng: 479 (Thành viên: 6, Khách: 443, Robots: 30)