Hôm nay dẫn vợ đi chơi zòng zòng đà lạt. (Mình là dân đà lạt, vợ là ng sg) Từ vườn hoa bước ra có mấy tên phát namecard giới thiệu tham quan vườn dâu Ngọc Ánh, 433 Nguyên Tử Lực, để đc tham quan và hái dâu tại vườn free. Mình từng nghe mấy dzụ này trc đây rồi,nhưng vợ muốn đi thử cho biết, vả lại cũng muốn biết trò của tụi nó. Y như rằng vào đó tụi nó rao bán bánh mứt vs giá trên trời, gấp 2, 3 lần ngoài chợ. Mua 5 tặng 1, sau đó chả thấy vườn dâu đâu, khi hỏi tới thì đc cái thằng lúc nãy phát card dẫn đi bằng xe máy tới 1 đoạn, xong kêu tự xuống xem dâu đi, rồi bỏ chạy mất. Thì ra hắn chỉ đại 1 vườn dâu mà dân ở đó trồng. Chẳng phải vườn dâu trồng theo tiêu chuẩn mà lúc đầu qcáo. Vợ mình thì lỡ rồi xuống xem 1 mình lun, mình thì phải trên đường canh xe, chứ sợ bị chôm. Vợ xuống dốc lấm lem, chôm đc 2 trái dâu, xém bị chủ vườn phát hiện. Anh em có đi Đà Lạt thì cẩn thận dzụ này. Kiểu làm ăn bê bối này dẹp tiệm sớm. Cũng may là có cbị tinh thần trc, nên tụi nó chỉ moi đc vài đồng lẻ của mình.
trước mình đi thì theo đoàn nó dẫn vào 1 số vườn dâu dân trồng cũng to lắm nhưng chủ íu bán mứt giá cao thôi ... bạn ở đà lạt mà cũng k rành thì sao dân sg rành dc ?
nhà mình cách thung lũng tình yêu 500m ,bạn đưa dân xuống thăm vườn mỗi ng 1 trái thì lấy dâu đâu ra mà bán ,đi đạp hư hại hết vườn dâu lỗ chết,dâu là loại khó trồng mà vốn bỏ ra lại cao nên ít ai cho xuống vườn lắm.đi chơi muốn mua đặc sản rẻ phải vào lò mứt mà mua,nhà mình gần lò mứt chuyên cung cấp mứt cho các sạp ngoài chợ vs khu nam kỳ khởi nghĩa.Giá bao rẻ
Anh em sẵn tiện cho em hỏi là tết muốn đi Đà Lạt thì nên đi theo Tour hay là tự túc (đi xe Phương Trang...)? Nếu đi theo tour thì nên chọn công ty nào chuyên tổ chức "Tour Đà lạt" thế?
mua mứt giá cao mà cọn bị mứt giả nước ép giả toàn màu với đường hoá học .vụ này mih bị rồi kéo lên làm wá no trả tiền laị