Tìm kiếm bài viết theo id

Nợ gần 1 tỷ,không cách nào giải quyết! Mong anh em chia sẻ lối thoát...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Atoni, 22/12/12.

ID Topic : 6245906
Ngày đăng:
22/12/12 lúc 13:24
  1. upper9999 Thành Viên Bạch Kim

    chia sẽ cùng bạn hiền!!!
     
  2. mrbi9920 Thành Viên Cấp 3

    sau cơn mưa trời sẽ sáng -> câu này luôn đúng
    cánh cửa này đóng lại thì chắc chắn sẽ có cánh cửa khác mở ra (khi ko còn đường binh thì cái chết cũng là 1 cánh cửa giúp ta giải thoát)
    chúc mừng chủ thớt đã vượt qua khó khăn, chúc cho vợ chủ thớt mẹ tròn con vuông! Nợ gần 1 tỷ,không cách nào giải quyết! Mong anh em chia sẻ lối thoát...
     
  3. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    Thành thật chúc mừng cho Bạn
    mua con heo quay về cúng giải hạn đi bạn.oánh dấu để ghi nhớ 1 bước ngoặc khó khăn của cuộc đời mình.
    Tâm linh một chút nhưng trong lúc này bạn đang cần một chỗ dựa về tinh thần
     
  4. ms rose Thành Viên Cấp 3

    em cũng rầu cho bác ! Thui mua vé số ih , mượn ít vốn nhỏ làm lấy lời tết cái đã ,còn buôn bán gì đó ko lời thì stop cho đỡ tốn chi phí đã . Em có ý kiến vậy thôi
     
  5. ms rose Thành Viên Cấp 3

    cách này cũng hay ,em cũng áp dụng rồi ,nhìu khi đợi chờ lại có cơ may tới với mình
     
  6. legna Thành Viên Cấp 3

    cố gắng nhé ... chúc bác mau vượt wa ... có nhu cầu chuyển hàng pm mình nhé . pr tí Nợ gần 1 tỷ,không cách nào giải quyết! Mong anh em chia sẻ lối thoát...
     
  7. Quang Thành Tinh Dầu Aroma-zone.vn

    Cái này chuẩn nè bạn. Khi bạn thâm nợ, lãi cao, tốt nhất nên nói thật.
     
  8. 7800II Thành Viên Kim Cương

    đào mộ từ năm ngoái lên à
     
  9. Mr Chip Mỉm Cười Với Mọi Người

    Cũng lâu rồi mới vào đây, cũng chia sẻ với bạn:
    Mình là dân tỉnh, gốc Hà Nội, ngày xưa được ăn học, được học bổng đi du học mà quậy quá cuối cùng mất hết trơn mọi thứ. Bước ra đời tự bươn, có một số vốn đúng vào thời iphone thịnh, mình buôn bán kiếm được rất nhiều lời (mua được 2 căn nhà: 1 mặt tiền, 1 hẻm). Và đương nhiên cũng như bác mình tiêu sài ghê lắm, lúc đó một ngày bèo cũng kiếm được > 5 triệu nên có tiếc gì đâu.
    Rồi mọi thứ thay đổi, mình có buôn thêm hàng điện tử là thiết bị HD và các phụ kiện kèm theo. Ngặt là lúc mình bung thứ đó ra kinh tế khủng hoảng. Thế là tồn dư hàng hóa, chi phí rồi những chuyện ko vui cứ ùa đến, mẹ bệnh phải đi Sing chữa. Cũng như bác mình bán bớt 1 căn nhà mặt tiền để xoay sở, cũng may mẹ hết bệnh nhưng đó là lúc bí bách nhất. Mình tính bán cái nhà thứ hai nhưng tiếc công sức cày cấy bao nhiêu năm giờ lại bán vào lúc bđs chết ngắc, mình đi vay xhđ và nước cờ này thật sai lầm.
    Hàng chôn ko ra được, chi phí nhiều rồi lãi mẹ đẻ lãi con làm mình như bị điên, rồi còn chuyện tình cảm nữa chứ... Và bước đường cùng mình phải bán nốt cái nhà yêu quý còn lại để từ 1 ông chủ trở thành 1 kẻ trắng tay. Hàng hóa mình đẩy hết được nhờ có quen biết nhưng cũng ko được là bao nhiêu cả, cũng may bán nhà và bán hết hàng cũng đủ lãi và dư được một ít.
    Tiền dư mình lo cho 2 đứa em học đại học, nói thật mình thương em lắm nên có chết cũng phải ghánh chúng nó. Cả hai đứa đều ngoan lắm, học tốt và mình ko muốn nó khổ, còn lại 200 triệu mình chia đều 6/4 cho 1 đứa năm 2 và 1 đứa năm 3. Tiền đó mình cho vào sổ tiết kiệm đưa bố mẹ giữ vì sợ cầm lại tiêu mất mà kinh doanh thì ko ổn, lúc đó đang đau đầu quá mà buôn bán gì cũng khó khăn.
    Sau đó mình xin đi làm cho 1 công ty in, công việc khổ lắm bạn ạ, chỉ là ldpt thôi nên lương tháng chưa tới 5 triệu. Có điều có việc cũng làm khuây khỏa và có tiền xoay sở sinh hoạt, chi phí hàng ngày, nghĩ lại ngày xưa thấy sao mà buồn lắm.
    Mọi thứ cứ tưởng đã hết với mình thế mà đầu năm 2014 mình bị cho thôi việc vì cái bài cũ rích là "vắt chanh bỏ vỏ". Họ lợi dụng sự chăm chỉ, sức khỏe của mình để làm hàng mấy tháng cận tết, hết hàng họ đá ra đường, thật khổ. Mình hồi đó đô con lắm nặng 72kg mà giờ còn có 60kg là bạn biết thảm bại, khổ sở ntn rồi đó.
    Giờ gia tài là 1 chiêc xe, 1 cái lap cùi và vài triệu cuối cùng dằn túi. Cũng đang bế tắc lắm nhưng vẫn phải cố lên vì mình vẫn còn hơn nhiều người, vẫn còn lành lặn. Mây ngày nay chạy khắp nơi tìm việc rồi mà chưa có nhưng cứ vui lên Nợ gần 1 tỷ,không cách nào giải quyết! Mong anh em chia sẻ lối thoát...
    Có gì update bác nhé. Hy vọng có dịp cà phê giao lưu
     
  10. Yan_Happy Thành Viên Cấp 4

  11. bulong Thành Viên Cấp 6

    hàng hóa có nhà đất có thì bác bán bớt trả nợ nần cho xong đi bác à. có bao nhiêu ăn bao nhiêu. đừng để nợ nần mệt lắm .
     
  12. em_nuoi_chim Thành Viên Mới

    Cố lên Bác ơi ! Tui cũng đang buồn lắm đây. Cuối năm đến rồi mà đang âm mấy chục triệu. Cũng vì cái tật đỏ đen. Số tiền đối với người ta không là bao nhưng đối với mình lương tháng dc hơn có 7tr thì quả là nhiều. Làm mấy tháng chẳng đưa vợ con dc đồng nào. Giờ nhìn con mà sao buồn quá. Nhất quyết phải làm lại vì thấy mấy bác thê thảm như vậy mà còn hy vọng tràn trề thì em chẳng có gì là phải sụp đổ cả. Hazz ! :sad:
     
  13. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    Topic năm 2012 giờ 2014 chắc qua đc rồi!
     
  14. tucute1 Thành Viên Bạch Kim

    bác chủ thớt có lối thoát chưa vào chia sẽ ace đi
     
  15. HotVitL0n Thành Viên Cấp 5

    Nói ra cho chủ nợ thì chỉ làm tăng áp lực !
    Chúc anh mau chóng vượt qua khó khăn
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 479 (Thành viên: 0, Khách: 474, Robots: 5)