tết năm nay nghỉ dài ngày quá A.E tính ra là 22 ngày, 1 phần vì tình hình kinh doanh cuối năm đi vào điểm dừng sớm. mình lại mới ly dị vợ + không muốn ăn nhậu chơi bời gì + muốn kiếm thêm vài đồng $ cho cuộc sống được đảm bảo hơn. nhưng 1 phần lại nghĩ tới việc cuối năm cuối tháng mà ko gặp gỡ người thân bạn bè. cũng cảm thấy zì zì đó. nói chung đang phân vân. so ra hoàn cảnh kinh tế của mình thì ko quá quang trọng việc làm kiếm tiền, nhưng thời gian rỗi rảnh quá nhìu, mà mình lại ko muốn ở không. túm lại là: 60% muốn đi làm, công việc thì có rồi, cũng chỉ kiếm thêm đc 5tr/26 ngày. 40% còn lại ko muốn đi. A.E cho ý kiến nghen. nghiêm túc á. ai ném :beat_brick: rui là tui ném :beat_shot: lại đó. :ah:
Nhiều thứ còn quan trọng hơn tiền. Niềm vui len lỏi trong cuộc sống hỗn độn nên rất ít. Kiếm nó rất khó, nên đừng đi ngược đường với nó nữa.